-
Nam hành khách đòi hỏi vô lý, chửi bới, giật vô lăng tài xế taxi gây bức xúc: MBS bất ngờ lên tiếng
-
Khuyến khích cán bộ, công chức nghỉ theo Nghị định 178 kết thúc trước ngày 31/8
-
Phát hiện người đàn ông tử vong ven đường ở Thanh Hóa
-
Giết 11 người chồng trong hơn 20 năm để chiếm tài sản ở Iran
-
Bộ Quốc phòng nêu lý do quy định chỉ số BMI 18-29.9 khi tuyển công dân nhập ngũ
-
“Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ!
-
Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay
-
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão?
-
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM
-
Clip người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô
-
Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành
-
Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến
-
Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng
-
Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị
-
Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng
-
Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID
-
Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng?
-
5 thực phẩm màu tím là “vua chống oxy hóa”, giảm cân, phòng ung thư nhưng nhiều người không biết
-
Tổng thống Trump công bố thời gian và địa điểm gặp Tổng thống Putin
-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
Xã hội
23/03/2024 06:28Cả làng trăm người ở Hà Nội lái ô tô đi bán xôi mỗi ngày
Sắm xế hộp tiền tỷ đi bán xôi vỉa hè
Phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội luôn rộn rã vào ban đêm, khi các gia đình cần mẫn thổi xôi, chuẩn bị cho buổi bán hàng vào sáng hôm sau.
Khoảng 4 giờ sáng, những mẻ xôi nóng hổi hoàn thành, được chia vào những chiếc thúng. Từng thúng xôi được đặt lên yên xe máy, chở ra nơi đỗ ô tô cách nhà khoảng vài chục mét.
Những chiếc ô tô đậu đầy một khoảng sân, từng gia đình lần lượt xếp những thúng xôi, giò, chả,... lên xe rồi bắt đầu di chuyển.
Thức xuyên đêm để làm mẻ xôi bán sáng, vợ chồng anh Công Minh Cường dùng chiếc xe Honda CRV 7 chỗ để làm phương tiện chuyên chở hàng tạ xôi đi bán mỗi ngày.


Phú Thượng hiện có khoảng 600 hộ làm xôi, đi kèm với đó là hàng trăm chiếc xe ô tô sáng sáng chở xôi tỏa đi khắp nội, ngoại thành Hà Nội và sang cả các tỉnh lân cận.
Mỗi ngày, chiếc xe Honda CRV chở vợ chồng anh Cường qua 3 địa điểm bán. Tại mỗi điểm, có một người xuống bán, người còn lại tiếp tục di chuyển đến điểm tiếp theo.
Chia sẻ về việc sắm ô tô để đi bán xôi mỗi ngày, anh Cường cho biết: “Lượng xôi bán vào ngày rằm, mùng 1 rất nhiều, rơi vào khoảng 1 tạ rưỡi gạo, nếu chở bằng các phương tiện như xe máy thì rất khó và nguy hiểm nên tôi sử dụng ô tô, vừa chở được nhiều mà độ an toàn cũng cao hơn. Hàng ngày, tôi di chuyển cả đi lẫn về là 50km”.


Chị Cao Thị Hải Yến, vợ anh Cường lý giải thêm: “Đi bán xôi thường đi vào sáng sớm, trời còn rất tối nên tôi chọn đi ô tô cho an toàn chứ đi xe máy trên mấy đoạn cao tốc rất nguy hiểm, chở nặng nữa.
Tôi thích ngày rằm, mùng 1 và Chủ nhật vì những ngày đó rất đông khách. Chủ nhật đi bán hàng lại không bị vội.
Ông bà ngày xưa thì đi xe máy nên không thể vận chuyển xôi đi xa được. Nhưng hiện nay nhờ làng nghề xôi phát triển, mọi người có điều kiện mua ô tô vận chuyển hàng hóa. Vì vậy không chỉ ở Hà Nội mà các tỉnh lân cận cũng có thể thưởng thức món xôi ngon ở Phú Thượng.
Những ngày tuần, rằm, ô tô nhà tôi chỉ chở được xôi thôi. Còn người phải đi bằng xe máy theo sau để đến điểm bán hàng của mình”.
Ông chủ đẹp trai như hot boy, bán 30-40kg xôi mỗi ngày
Gia đình anh Nguyễn Thế Hoàng (SN 1991) cũng sắm một chiếc ô tô để hai vợ chồng di chuyển từ Phú Thượng đến Triều Khúc (Thanh Trì, Hà Nội) bán xôi.


Nhà anh Hoàng có 3 đời làm xôi ở làng nghề Phú Thượng. Anh chia sẻ, tùy từng gia đình, có nhà bán sớm, có nhà bán muộn, như nhà anh thì thường dậy lúc 3 giờ sáng.
Ngày bình thường, vợ chồng anh Hoàng bán được khoảng 30-40kg xôi. Còn ngày rằm, mùng 1 thì nhiều hơn, khoảng 50-60kg xôi.
“Ngày xưa các cụ toàn đội thúng lên đầu, thời mẹ tôi thì đi xe đạp, đến giờ đi xe máy cũng được nhưng chở nặng với hàng cồng kềnh khó đi. Xã hội phát triển rồi thì tôi đi ô tô.
Từ Phú Thượng đến Triều Khúc là 17km, mỗi ngày ô tô di chuyển cả đi lẫn về khoảng 34-35km.
Có phương tiện che mưa, che nắng thì cũng đỡ vất vả, chở được nhiều, thoải mái và đỡ nguy hiểm hơn. Nếu đi xe máy thì không chở được nhiều như thế này”, anh Hoàng bộc bạch.


Theo Lam Giang (Nguoiduatin.vn)








- Hiệu trưởng nâng điểm thi, tráo vị trí thủ khoa: Gian lận có tổ chức trong môi trường giáo dục? (32 phút trước)
- Nam hành khách đòi hỏi vô lý, chửi bới, giật vô lăng tài xế taxi gây bức xúc: MBS bất ngờ lên tiếng (39 phút trước)
- Clip 17 phút gây sốc MXH: Vợ hất tung mâm cơm trong sự bàng hoàng của chồng, ai cũng ủng hộ (44 phút trước)
- Khuyến khích cán bộ, công chức nghỉ theo Nghị định 178 kết thúc trước ngày 31/8 (46 phút trước)
- Tiết lộ bất ngờ về đường dây sản xuất "cỏ Mỹ" lớn nhất Đà Nẵng vừa bị triệt phá (54 phút trước)
- Phát hiện người đàn ông tử vong ven đường ở Thanh Hóa (55 phút trước)
- Vợ chồng trẻ từ bỏ công việc thành thị, chi tiền tỷ xây biệt thự hơn 700 m² tại quê: Nghỉ hưu sớm sống an nhàn ở tuổi 35 (56 phút trước)
- Giết 11 người chồng trong hơn 20 năm để chiếm tài sản ở Iran (1 giờ trước)
- Bộ Quốc phòng nêu lý do quy định chỉ số BMI 18-29.9 khi tuyển công dân nhập ngũ (1 giờ trước)
- Chăm bố chồng lẫn suốt 3 năm, ngày ông hấp hối nhà chồng công bố di chúc khiến tôi muốn ngã khụy (1 giờ trước)




