-
Mỹ nhân Hong Kong có cuộc hôn nhân đặc biệt với doanh nhân ngồi xe lăn, tuổi 55 viên mãn -
Novaland lên tiếng trước tin đồn "phá sản", "mất khả năng hoạt động" -
Nên ngừng uống cà phê bao nhiêu tiếng trước khi ngủ? -
Chung cư Văn Phú tăng giá 5 lần sau hơn 10 năm, có dự án vẫn "đắp chiếu" -
Bích Phương lộ ảnh cùng Tăng Duy Tân về Quảng Trị, nghi vấn ra mắt gia đình -
Lời kể của nạn nhân vụ sét đánh 4 người cùng lúc -
Dụi mắt bằng tay bẩn, người phụ nữ suýt mất thị lực -
Mẹ bỏ 4 con nhỏ ở nhà để đi chơi du thuyền, bé sơ sinh 2 tháng tuổi cũng không có người chăm sóc -
Nhà thầu Thanh Hóa "gồng mình" vì vật liệu tăng giá, có dự án nguy cơ lỗ hàng chục tỷ đồng -
Nam ca sĩ Hàn tặng vàng cho 100 nhân viên, đồng nghiệp sửng sốt
Xã hội
28/11/2017 13:20Cái bắt tay vượt qua nghi lễ ngoại giao của Tổng thống Putin
Bà Hồ Đắc Minh Nguyệt - nguyên Đại sứ Việt Nam tại Slovakia - người đảm nhận vai trò sĩ quan liên lạc số 1 tháp tùng Tổng thống Nga Putin trong suốt tuần lễ cấp cao APEC kể, phía Nga thường đưa ra những yêu cầu rất cao về mặt lễ tân, an ninh.
XEM CLIP:
Những cuộc gọi lúc nửa đêm
13h30 ngày 11/11, sau phiên họp kín buổi sáng của lãnh đạo các nền kinh tế APEC, Tổng thống Putin đã chủ trì cuộc họp báo quốc tế APEC 2017 tại khu biệt thự cao cấp thuộc khu nghỉ dưỡng InterContinental ở Đà Nẵng.
Vấn đề đặt ra khi đó là làm sao đảm bảo yêu cầu an ninh cho cuộc gặp này, làm sao kịp thời đưa các nhà báo Nga, cũng như nhiều phóng viên quốc tế đang hoạt động tại trung tâm báo chí và những nơi khác tới nơi họp báo.
Lúc 2-3h đêm 10/11, nhóm sĩ quan liên lạc mới nhận được yêu cầu từ phía bạn cần có xe cảnh sát dẫn đường để đưa các nhà báo tới nơi sẽ diễn ra cuộc gặp. Thực tế, yêu cầu tổ chức cuộc họp báo được đưa ra trước vài ngày khi đoàn tiền trạm của Tổng thống Nga sang Việt Nam. Nhưng thời điểm đó chưa quyết định được địa điểm tổ chức.
Nếu không có sự ủng hộ của Ban thư ký APEC, Tiểu ban Lễ tân và Tiểu ban An ninh, bà Nguyệt nói khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đó là những yêu cầu bổ sung về lộ trình mới, cuộc gặp mới cần có bố trí về mặt an ninh, kiểm tra trước, người tháp tùng, công an dẫn đường... Và, phía bạn thường báo ở phút chót.
Nửa đêm còn nhận cuộc gọi, công hàm hay yêu cầu từ đoàn, 4h sáng là bắt đầu ngày làm việc... Điều này trở thành chuyện thường trong suốt thời gian diễn ra Tuần lễ cấp cao.
"Trong quá trình sắp xếp lịch trình, vì còn phụ thuộc vào đối tác khác của Nga nên thông báo đưa ra khá gấp rút. Tôi đã kịp thời thông báo cho Tiểu ban An ninh và các cơ quan liên quan, mọi người đã luôn ủng hộ và thu xếp tốt.
Điều này chứng tỏ tính chuyên nghiệp cao và tinh thần trách nhiệm của các thành viên. Lúc đó nếu cứ hỏi tại sao phút chót mới đưa ra, tại sao thế này tại sao thế kia thì rất khó, vì câu trả lời nhiều khi không phụ thuộc vào một phía Nga", bà Nguyệt cho biết.
Cử chỉ đặc biệt của Tổng thống
Nữ Đại sứ kể lại, trong quá trình làm việc ở Đà Nẵng, các chiến sĩ CSGT có đề nghị bà xin chụp ảnh chung với Tổng thống Nga.
"Tôi đã nói với các bạn Nga đề nghị duy nhất - trước khi chia tay, đội ngũ tháp tùng chúng tôi muốn chụp ảnh chung cùng Tổng thống. Phía lễ tân và an ninh của bạn hứa sẽ bố trí trong thời gian thích hợp" - bà cho biết.
Chiều 11/11, khi tới sân bay chuẩn bị lên đường về nước, vượt qua nghi lễ ngoại giao, Tổng thống Putin đã dành thời gian gặp gỡ, bắt tay, cảm ơn rồi chụp ảnh chung với bà Nguyệt, với nữ đại úy CSGT Đỗ Thị Thu Thủy cùng các chiến sĩ khác, những người đã tháp tùng ông trong 2 ngày tại Đà Nẵng.
Tạm biệt mọi người bước lên thang máy bay, thấy một phóng viên đang tác nghiệp phía dưới, ông Putin đã quay ngược lại 2-3 bậc thang để bắt tay người phóng viên này.
"Đây là cử chỉ hết sức đặc biệt của Tổng thống, là ấn tượng khó quên trong cuộc đời làm ngoại giao 37 năm của tôi", bà Nguyệt xúc động chia sẻ.
Những hành động khó quên
Bà nhớ lại những hành động bất ngờ của vị lãnh đạo quyền lực của nước Nga trong chuyến thăm Việt Nam vào năm 2001.
"Tôi tham gia chuẩn bị các nội dung, tư liệu, bài phát biểu của lãnh đạo liên quan tới các cuộc hội đàm, tham gia ban tiếp đón Tổng thống Putin. Tôi phiên dịch cho Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Tổng thống Nga tại buổi quốc yến, sau đó hai nhà lãnh đạo đã xem biểu diễn nghệ thuật tại Nhà hát lớn.
Tôi nhớ một đồng nghiệp của tôi tên Mai cũng mong muốn được chụp hình cùng ông Putin. Sau khi xem xong chương trình nghệ thuật trở ra, Tổng thống đã gọi ‘Mai, Nguyệt ra chụp ảnh'”.
Trong chuyến thăm này, bà Nguyệt còn đảm nhận vai trò phiên dịch phát biểu của ông Putin tại cuộc gặp với những người Việt Nam từng học tập tại Nga tại Cung văn hóa hữu nghị Việt-Xô.
"Tổng thống Putin bước vào khán phòng và nói 'Chào các bạn, hôm nay được gặp mọi người, không biết có ai ở đây đã từng học ĐH tổng hợp Leningrad không? Nếu có thì giơ tay, biết đâu chúng ta có thể cùng học một khoa, hay một trường'. Phát biểu hoàn toàn nằm ngoài kịch bản chuẩn bị. Tôi thậm chí còn chững lại một chút, sau đó đã vào guồng một cách tốt đẹp...''.
Nữ Đại sứ với nhiều cơ duyên gắn bó với nước Nga mong muốn, nếu thời gian tới đây, dù bà không còn công tác ở Bộ Ngoại giao - thì ở cương vị là thành viên của Hội hữu nghị Việt - Nga, hay tham gia các diễn đàn, Hội những người yêu nước Nga, bà vẫn mong có dịp gặp lại vị Tổng thống mà bà luôn trân trọng.
Theo Thái An (VietNamNet)
Ảnh, clip: Phạm Hải
- Xe tải chở nông sản bị lũ cuốn lật nghiêng khi đi qua suối (17:04)
- Mỹ nhân Hong Kong có cuộc hôn nhân đặc biệt với doanh nhân ngồi xe lăn, tuổi 55 viên mãn (31 phút trước)
- Nam sinh lớp 11 bị nhóm người đạp ngã xe, hành hung chấn thương vùng đầu và nứt xương tay (1 giờ trước)
- Madam Pang nói gì sau khi ĐT Thái Lan thua chung kết FIFA ASEAN Cup? (1 giờ trước)
- Lỗ hổng an ninh khiến cơ phó bị cấm bay lọt lên chuyến bay flydubai (1 giờ trước)
- Điện thoại HONOR mới ra mắt có màn hình sau, pin 6000 mAh giá chỉ 4 triệu đồng (1 giờ trước)
- Novaland lên tiếng trước tin đồn "phá sản", "mất khả năng hoạt động" (1 giờ trước)
- Nên ngừng uống cà phê bao nhiêu tiếng trước khi ngủ? (1 giờ trước)
- Cơn sốt "Range Rover giá mềm": Jaecoo 7 lập đỉnh doanh số, khuynh đảo quê nhà của Range Rover (1 giờ trước)
- Vợ bỏ đi sau câu nói “ly hôn đi”, nửa tháng sau tôi mới biết sự thật phía sau (1 giờ trước)