-
Người đàn ông 36 tuổi đột ngột tử vong sau chai bia lạnh, bác sĩ chỉ ra điều cần tránh -
4 con giáp đón “sóng” tài lộc 10 ngày cuối tháng 8/2026, càng nhanh tay càng dễ làm giàu -
Hà Nội ghi nhận 316 ca sốt xuất huyết trong một tuần, cảnh báo nguy cơ tiếp tục tăng -
Tài xế tử vong sau khi ô tô lao xuống ruộng, hé lộ diễn biến bất thường trước đó -
Hà Nội chốt khung thời gian năm học: Học sinh tựu trường khi nào? -
Đình Bắc có thể lỡ hẹn trận chung kết: Bài học từ án phạt AFC vẫn còn nguyên giá trị -
4 người trong một gia đình cùng mắc ung thư đại trực tràng: Bác sĩ cảnh báo 5 loại ung thư, một người mắc cả nhà nên đi khám -
MC Hoàng Oanh khoe ảnh gia đình cổ vũ tuyển Việt Nam, thủ môn Lê Giang Patrik lập tức bị réo tên -
Rosé từng nói gì về tương lai BLACKPINK? Phát ngôn được đào lại giữa tranh cãi kỷ niệm 10 năm -
Áp lực đằng sau lợi thế sân nhà của Bảo Ngọc tại Miss World lần thứ 73
Xã hội
10/07/2018 18:07Cái chết khó ngờ của chàng Thủ khoa Đại học Bách Khoa HN khiến gia đình hoang mang
Đỗ thủ khoa ĐH Bách khoa Hà Nội và ra trường với tấm bằng giỏi, Phạm Văn Đình tìm được công việc có thu nhập cao nhưng anh bất ngờ tử vong khiến gia đình sốc.
Kỳ tài toán học
Ngày 9-7, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang điều tra làm nguyên nhân kỹ sư công nghệ thông tin Phạm Văn Đình (SN 1993, quê ở Kim Sơn Ninh Bình, hiện đang trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) tử vong, thi thể trôi dạt vào bãi bồi gần chân cầu Vĩnh Tuy (thuộc quận Long Biên) hôm 2/7.
Theo tìm hiểu của PV, Phạm Văn Đình từng đỗ thủ khoa Trường ĐH Bách khoa Hà Nội kỳ thi năm 2011. Năm đó, cậu cựu học sinh Trường THPT Yên Khánh A (huyện Yên Khánh, Ninh Bình) đạt điểm 29 điểm với Toán đạt 9,5, Lý đạt 9,75 và Hóa đạt 9,5.
Thành tích của Đình khi đó không làm bạn bè, thấy cô quá bất ngờ bởi suốt dọc hành trình từ cấp 1 tới cấp 3 anh nổi tiếng là học sinh xuất sắc. Năm học lớp 9, Đình đã đoạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn giải Toán trên máy tính cầm tay. Năm lớp 12, Đình đoạt giải nhất học sinh giỏi môn Toán cấp tỉnh (19,75/20 điểm), giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn giải Toán trên máy tính cầm tay; giải nhì học sinh giỏi môn Toán cấp quốc gia...
Trả lời báo chí sau khi cậu học trò vừa đỗ thủ khoa Trường ĐH bách khoa Hà Nội năm 2011, thầy cô giáo của Đình mô tả cậu học trò của mình có cái đầu như một tờ giấy thấm, đọc đến đâu là nhớ đến đó. Đình không chỉ học tốt môn Toán mà học đều ở các môn.
Đam mê Toán nhưng với ước mơ trở thành kỹ sư công nghệ thông tin Đình đã đăng ký thi ngành Công nghệ thông tin Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.
Quá trình học đại học, Đình tiếp tục nhận được nhiều bằng khen, giấy khen như đạt giải nhất đồng đội kỳ thi Olympic lập trình quốc tế ACM/ICPC 2014; giải nhì kỳ thi Olympic tin học cấp quốc gia; giải nhất cuộc thi Olympic môn giải tích năm 2011-2012… Năm 2016, cậu học trò nghèo tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi.
Chia sẻ với PV, ông Việt (chú Phạm Văn Đình) cho biết: Sau khi ra trường năm 2016, Đình dự định đi làm luôn để kiếm tiến giúp bố mẹ trang trải nợ nần. Tuy nhiên, bố mẹ và cậu em trai đang theo học trường sĩ quan lục quân đã khuyên đình Đình tiếp tục học lên thạc sĩ để có thể phát huy tài năng.
Năm 2017, trong thời gian chờ bảo vệ thạc sĩ tại Singapore, Đình xin vào một công ty công nghệ thông tin làm việc.
“Mỗi tháng Đình được công ty trả mức lương 2 nghìn đô. Đình gửi về cho bố mẹ cháu gần 30 triệu đồng mỗi tháng để trang trải nợ nần và chỉ giữ lại một ít để chi tiêu”, ông Việt nói.
Thấy con trai có công việc với thu thập cao, bố mẹ Đình và anh em họ hàng đều hạnh phúc, tự hào. Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, chỉ vài tháng họ đón nhận tin cựu thủ khoa trường đại học Bách Khoa đã ra đi mãi mãi.
Nỗi đau tột cùng của người mẹ
Trao đổi với chúng tôi về cái chết của Đình, ông Việt kể, Đình thuê trọ cùng một người em họ ở phường Ngọc Thụy. Tối 29/6, Đình đi bộ về nhà trọ và đi ngủ. Đến 6h sáng hôm sau, cậu em họ ở cùng phòng với Đình thức dậy nhưng không thấy anh trai đâu, còn chiếc xe máy của Đình đã dịch chuyển khỏi vị trí cũ, cánh cửa cổng phòng trọ chốt nhưng không khóa.
Mất liên lạc với Đình, gia đình ông Việt đổ đi tìm kiếm nhưng thấy tung tích nam thanh niên 25 tuổi. Cho tới đêm 2/7, gia đình ông Việt nhận được tin báo, thi thể Đình trôi dạt vào bãi bồi gần cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội.
Bà Hòa (cô của Đình) cho biết thêm, thời điểm phát hiện thi thể, thì điện thoại, giấy tờ tùy thân của Đình vẫn ở phòng trọ. Cái chết của Đình khiến gia đình, thầy cô, bạn bè bàng hoàng.
Ông Việt kể, ngày nhận tin Đình mất, bố mẹ cựu thủ khoa bị sốc. Thương con, bà Sinh (mẹ Đình) khóc khàn giọng, suy kiệt sức khỏe khiến gia đình phải gọi bác sĩ tới truyền nước. “Chị ấy (bà Sinh – PV) khóc rất nhiều, cứ đòi phải ra “đón con” về”, ông Việt kể.
Theo ông Việt và bà Hòa, Đình là người bản lĩnh, thông minh, trước khi tử vong Đình không có dấu hiệu gì bất ổn về tâm lý hay mắc bệnh trầm cảm. Ông Việt và bà Hòa cũng cho rằng, cháu mình không vướng tệ nạn hay cờ bạc cá độ dẫn tới hành động dại dột vì vậy gia đình đã đề nghị cơ quan điều tra làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết của Đình.
Theo Xuân Lực (Dân Việt)
- Được mẹ chồng tặng ô tô hơn 1 tỷ đồng, tôi bất ngờ trở thành “cái gai” trong mắt em chồng (15:47)
- Instagram ra mắt tính năng cảnh báo phụ huynh Việt Nam khi trẻ liên tục tìm kiếm nội dung tự hại (15:38)
- Người đàn ông 36 tuổi đột ngột tử vong sau chai bia lạnh, bác sĩ chỉ ra điều cần tránh (15:23)
- Mưa lũ dữ dội nhấn chìm Hàn Quốc, giao thông tê liệt (15:16)
- 4 con giáp đón “sóng” tài lộc 10 ngày cuối tháng 8/2026, càng nhanh tay càng dễ làm giàu (15:12)
- Arsenal gửi lời cảnh báo trước mùa giải mới: Nhà vô địch không muốn dừng lại (59 phút trước)
- Hà Nội ghi nhận 316 ca sốt xuất huyết trong một tuần, cảnh báo nguy cơ tiếp tục tăng (1 giờ trước)
- Hayden Panettiere qua đời đột ngột ở tuổi 36, chỉ vài ngày trước sinh nhật (1 giờ trước)
- Tranh cãi dự án phim "Hoàng hậu cuối cùng": Cục Điện ảnh chính thức phản hồi đơn khiếu nại của Hội đồng Nguyễn Phúc tộc (1 giờ trước)
- Iran chuyển sang thế tấn công: Tín hiệu leo thang chiến lược và lời cảnh báo trực diện gửi tới các đối thủ (1 giờ trước)