-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Xã hội
09/11/2017 21:05Cán bộ đô thị thừa nhận bảo kê vỉa hè vì 'rất thương bà con làm ăn kinh doanh'
Ông Phạm Nguyên Vũ, Tổ phó Tổ thu phí đậu ô tô, Đội Quản lý Trật tự đô thị quận 1 (TP.HCM) - người xuất hiện trong clip nhận "bảo kê" vỉa hè cho biết trên báo Người lao động, bản thân ông ủng hộ hoàn toàn chủ trương của quận 1 và của UBND TP về việc làm thông thoáng lòng đường, vỉa hè.
Tuy nhiên, ông lại cũng "rất thương bà con làm ăn kinh doanh, thuê mặt bằng" và cho biết, nếu có thể, ông đều "động viên", "khuyên bảo" họ.
"Bản thân gia đình mình cũng từng khổ sở khi thuê mặt bằng kinh doanh. Ở thành phố này ai cũng biết nhiều người bám đường để sống. Chắc chắn bà con sai, nhưng bản thân mình và các anh em đều cố gắng trao đổi, động viên, khuyên bảo trong điều kiện có thể", ông Vũ trần tình.
Về việc gợi ý đưa tiền chạy giấy phép, ông Tổ phó Tổ thu phí đậu ô tô, Đội Quản lý Trật tự đô thị quận 1 giải thích, ông không làm "dịch vụ xin giấy phép" nhưng giúp được việc giới thiệu các chỗ làm dịch vụ.
"Anh em hỏi chuyện vỉa hè, mình bảo ở đường Võ Văn Kiệt không cấp phép vỉa hè. Tuy nhiên, thấy anh em khổ nên mình bảo anh em cứ xin giấy phép, để cán bộ Trật tự đô thị có thể xem xét thông cảm.
Anh em hỏi chung chi bao nhiêu, mình bảo sao anh em nói vậy, đó là chuyện kinh doanh buôn bán, lời ít lời nhiều…", ông Vũ nói.
Trước đó, ngày 6/11, báo Người lao động đăng tải clip điều tra ghi lại cảnh ông Vũ có dấu hiệu "bảo kê" vỉa hè.
Trong clip, ông Vũ đề nghị người muốn được "bảo kê" gửi 3 triệu đồng để "chạy" giấy tờ và chủ động đóng tiền mỗi tháng để được nhận lịch ra quân giành vỉa hè.
Ông Vũ hứa sẽ dẫn người này qua gặp bà H., một lãnh đạo UBND phường Nguyễn Thái Bình để "ra mắt".
Trên báo Pháp luật TP.HCM, một lãnh đạo UBND phường Nguyễn Thái Bình cho biết, ông Phạm Nguyên Vũ là cán bộ thuộc Đội Trật tự đô thị quận, do quận quản lý chứ không thuộc phường quản lý.
Về việc ông Vũ nói sẽ hướng dẫn người muốn "bảo kê" qua gặp bà H., ông Đỗ Đình Hậu – Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình, phụ trách mảng đô thị nói trên báo Đời sống & Pháp lý: "Do báo viết tắt tên H. nên tôi cũng không nắm được cán bộ đó là ai, chức vụ gì? Nếu là cán bộ của phường thật thì chúng tôi sẽ kiểm tra lại".
Hiện, UBND quận 1 đang xem xét và dự kiến đề xuất chuyển Công an quận 1 xử lý vụ việc trên.
Theo P.N (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (11:25)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (11:16)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (11:07)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (11:03)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (11:03)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (11:02)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (1 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (1 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (1 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (1 giờ trước)