-
Người dân phản ứng dữ dội vì loa phát thanh 4h30, phường Mão Điền vẫn giữ truyền thống gây tranh cãi -
Thanh Hóa: Clip bò mẹ đuổi theo xe máy chở bò con bị gãy chân suốt 2 km khiến CĐM xúc động -
Sống nhờ máy thở, chỉ cử động một ngón tay, chàng trai vẫn điều hành doanh nghiệp công nghệ -
Đề xuất dựng công trình tưởng niệm các nạn nhân sau vụ lật xe ở Lào Cai khiến 9 người tử vong: Ngân sách lấy từ đâu? -
U23 Việt Nam được AFC liệt tên vào danh sách ứng viên vô địch giải Châu Á 2026 -
Giữa tin đồn "to tiếng" với nhà chồng, Doãn Hải My được chị dâu Văn Hậu nhắc thẳng tên, thái độ ra sao? -
Sự cố hy hữu ở Bắc Ninh: Nam thanh niên "xuyên không" xuống tiệm tóc, chủ quán lên tiếng đính chính -
Uống 1 ly mỗi ngày, nguy cơ ung thư tăng tới 87%: Loại nước nhiều người Việt dùng như thói quen -
Vụ cháy nhà 4 người tử vong ở Đắk Lắk: Nhiều người đến thắp nén hương tiễn biệt nạn nhân xấu số -
Danh sách nhóm người phải đổi CCCD trong năm 2026 để tránh bị phạt tiền, tài khoản ngân hàng bị khóa
Xã hội
08/02/2020 21:15Cạn kiệt nguồn dự trữ máu giữa dịch bệnh virus Corona, hàng trăm bạn trẻ Sài Gòn vui vẻ xếp hàng đi hiến máu cứu người
Sáng 8/2, con đường Thiên Phước (quận Tân Bình, TP.HCM) bỗng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn khi hàng trăm bạn trẻ tìm đến Trung tâm hiến máu nhân đạo TP.HCM để "hiến máu cứu người".

Trái ngược với nỗi lo sợ không có ai đi hiến máu, chị Phạm Thị Mai Phương - Chủ nhiệm CLB Hành trình đỏ TP.HCM cho biết rất bất ngờ khi sáng nay, hàng trăm bạn trẻ đã tìm đến Trung tâm để tình nguyện hiến máu.
"Lúc đầu chị cũng rất lo sợ khi giữa dịch bệnh virus Corona, nhiều người sẽ không đi hiến máu, trong khi đó nguồn dự trữ đã hết. Không ngờ trong sáng nay, mọi người tìm đến rất đông, ai ai cũng vui vẻ xếp hàng đợi đến lượt mình hiến máu để cứu người" - chị Mai Phương nói.


Theo thống kê, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, tình hình sử dụng máu của các bệnh viện tăng đột biến so với các năm trước, nhu cầu cần cấp phát từ 800 – 1.000 túi máu/ngày. Bên cạnh đó, dịch bệnh do nCoV xảy ra bất ngờ và vào đúng thời điểm lượng máu dự trữ đang ở giới hạn rất thấp nên ảnh hưởng lớn đến công tác vận động, thu thập máu của các cơ sở tiếp nhận hiến máu nhân đạo do người dân e ngại tập trung nơi đông người. Đã có rất nhiều đơn vị đăng ký hiến máu từ trước Tết lại báo xin hủy tua, khiến lượng máu thu gom hằng ngày chỉ đạt 200 – 300 túi/ngày, không đủ đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân.
Có mặt tại buổi hiến máu, bạn Nguyễn Thành Văn (21 tuổi, sinh viên) cho biết sau khi theo dõi thông tin trên báo chí, trang mạng xã hội thấy rất nhiều nơi cần máu để giúp bệnh nhân đang nằm viện nên đã tìm đến Trung tâm để hiến máu.

"Em thấy hiện nay nguồn máu dự trữ của mình không còn nhiều, mà dịch bệnh do virus Corona gây ra cũng khiến nhiều người e ngại. Em thì nghĩ cứu người quan trọng nên cứ đi hiến thôi, với ở đây các bác sĩ, anh chị TNV cũng nhiệt tình hỗ trợ, tư vấn rất nhiều, lại kiểm tra sức khỏe nên em rất an tâm. Em cũng mong nhiều bạn sẽ đi hiến máu để giúp đỡ bệnh nhân vượt qua khó khăn" - bạn Văn chia sẻ.
Cũng giống như Văn, dù khá lo sợ trước những diễn biến phức tạp của virus Corona nhưng hàng trăm bạn trẻ ở Sài Gòn vẫn hào hứng đến Trung tâm hiến máu nhân đạo TP.HCM để tham gia. Chương trình "Giọt hồng khai xuân 2020" được CLB Hành trình Đỏ TP.HCM phối hợp với Trung tâm hiến máu Nhân đạo TP.HCM tổ chức nhằm kêu gọi người dân tham gia hiến máu tình nguyện, cung cấp một lượng máu lớn phục vụ cho cấp cứu và điều trị sau Tết Nguyên Đán, nhất là trong tình trạng dịch viêm phổi nCoV đang diễn biến phức tạp.


Để đảm bảo an toàn cho người tham gia hiến máu, CLB Hành trình đỏ cũng chia lịch hiến máu thành 2 ngày (7h30 - 10h30, Thứ bảy, 8/2/2020 và Chủ nhật, 9/2/2020) để tránh tập trung đông người.
Ngoài ra, đơn vị tổ chức cũng có trang bị sẵn khẩu trang y tế, cồn rửa tay sát khuẩn, hướng dẫn hướng dẫn cách sử dụng khẩu trang và rửa tay đúng cách. Đồng thời có bác sĩ thăm khám cho từng người hiến máu (đo nhiệt độ, huyết áp, tim, phổi...).

Hiện nay, đề phòng dịch virus Corona, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã bố trí nước rửa tay khô, khẩu trang, đồng thời đã đưa vào hoạt động các điểm hiến máu cố định để phân tán số người, đảm bảo không tập trung đông, tránh lây nhiễm.
Nếu đủ sức khoẻ và đảm bảo điều kiện hiến máu (đặc biệt là nhóm O, nhóm A và hiến tiểu cầu) người dân có thể mang theo giấy tờ tùy thân đến các địa điểm sau để tham gia hiến máu:
- Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Phố Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội), từ 8h đến 20h tất cả các ngày (kể cả thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ).
- Các điểm hiến máu cố định tại Hà Nội ở địa chỉ: 26 Lương Ngọc Quyến (quận Hoàn Kiếm), 132 Quan Nhân (quận Thanh Xuân) và số 10, ngõ 122 đường Láng (quận Đống Đa); từ 8h đến 17h các ngày thứ 2 đến thứ 7.
- Tại TP. Hồ Chí Minh: Bệnh viện Truyền máu – Huyết học (118 Hồng Bàng, quận 5), từ 7h đến 16h30 tất cả các ngày; Trung tâm Hiến máu nhân đạo (106 Thiên Phước, quận Tân Bình), từ 7h đến 16h30 từ thứ 2 đến thứ 6 (Thứ 7 và Chủ nhật làm việc đến 11h).
Theo Văn Tiên (Trí Thức Trẻ)
- Tình hình sức khỏe của Phan Đinh Tùng sau khi nhập viện cấp cứu, nhiều người giật mình vì nguyên nhân dễ mắc phải (1 giờ trước)
- Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu VNG báo cáo về việc thu thập dữ liệu người dùng trên Zalo (1 giờ trước)
- Vợ chết lặng nhìn chồng nhảy cầu ngay trước mắt sau cuộc cãi vã, cập nhật tình hình người đàn ông (1 giờ trước)
- Tín hiệu tích cực với 2 nạn nhân trong vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện ở Lào Cai (2 giờ trước)
- Nguyên nhân xót xa vụ nam thanh niên vừa tan làm thì bị xe tải cán tử vong ở TP.HCM (2 giờ trước)
- Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội lên tiếng vụ đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" bị hủy (2 giờ trước)
- Công ty tổ chức show "Về đây bốn cánh chim trời" lên tiếng về tin đồn gỡ biển hiệu, dừng hoạt động (2 giờ trước)
- Show "Về đây bốn cánh chim trời" hủy sát giờ diễn: Hồng Nhung tiết lộ sự thật gây sốc (2 giờ trước)
- Người dân phản ứng dữ dội vì loa phát thanh 4h30, phường Mão Điền vẫn giữ truyền thống gây tranh cãi (3 giờ trước)
- Hàn Quốc: Tổng thống Lee Jae-myung cam kết làm sáng tỏ thảm kịch Jeju Air sau một năm im lặng (3 giờ trước)