-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Xã hội
13/07/2024 21:30Cảnh sát cứu hộ vụ sạt lở ở Hà Giang: Trái tim dừng một nhịp trước thi thể nạn nhân phủ đầy bùn đất
4 giờ sáng ngày 13/7, xe khách 16 chỗ mang BKS 29E-024.89 chạy hướng Hà Giang - Cao Bằng qua địa phận huyện Bắc Mê. Lái xe ô tô là ông Nguyễn Chí Thanh, SN 1966, trú tại tổ 16, phường Trần Phú, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Đến Km10+ 980 tỉnh lộ 34 xe khách bất ngờ gặp một vụ sạt lở nhẹ khiến mắc kẹt.
Lúc này, chiếc xe 7 chỗ chở đoàn người đi ăn hỏi tới phía sau thì dừng lại. 3 người trên xe 7 chỗ đã xuống hỗ trợ đẩy chiếc xe 16 chỗ ra khỏi khu vực nguy hiểm. Một số người đi xe máy qua đây cũng dừng lại hỗ trợ.
Mọi người hô hào cùng nhau xuống đẩy xe, nhưng không đi được. Một lúc sau, khu vực này tiếp tục sạt lở. Thấy đất đá đổ xuống, mọi người hô nhau chạy, nhưng cũng không biết chạy đi đâu. Chạy được vài bước họ bị đất đá đè ngang người. Khoảng 5 phút sau, đất đá lại đổ xuống tiếp.

"Lần đầu, tôi nghe thấy mọi người kêu cứu. Nhưng lần thứ hai thì không thấy tiếng gì nữa", anh Vừ Mí Sính (SN 2004, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) - người may mắn sống sót nghẹn ngào nói với báo Tiền Phong.
Các lực lượng công an, quân đội của Hà Giang ngay lập tức nhận được báo động đỏ, gần 500 người đã trực tiếp tới hiện trường tham gia vào công tác cứu nạn cứu hộ.
Trong đó có anh N.V.H. (Đội Cảnh sát PCCC và CHCN Công an tỉnh Hà Giang). Anh nhận được tin báo lúc 4h30 sáng thì lập tức lên đường.
"Tới nơi nhìn hiện trường tôi choáng ngợp, số lượng đất đá sạt lở nhiều quá. Tôi bảo anh em đi vòng, tìm nạn nhân trồi lên mặt đất, có thể nhìn bằng mắt thường. Chúng tôi chỉ đưa được 7 nạn nhân ra, còn lại phải dùng máy xúc tìm kiếm", anh H. nhớ và kể lại với PV VTC News.
4 máy xúc cùng máy múc được huy động để san gạt đất, tìm kiếm nạn nhân bị mất tích. Một lúc sau, cảnh sát tìm thấy cánh tay của người đàn ông giơ lên, giọng run run đau đớn vì cả thân dưới bị kẹt dưới đống đất đá. "Phát hiện 2 nạn nhân còn sống, cảm xúc của tôi lúc đó vỡ oà, khó tả lắm", chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CHCN tiếp tục kể với nguồn trên.

Tiếp tục tìm kiếm, bỗng nhiên, anh H. khựng lại, một thi thể em bé ướt sũng, toàn thân phủ một lớp bùn đất. Tim anh dừng một nhịp rồi nhanh chóng cân bằng lại cảm xúc, anh cùng đồng nghiệp đưa thi thể cháu bé lên cáng, chuyển ra khỏi hiện trường.
Cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang xác định, tính đến 16h hôm nay (13/7), số người tử vong trong vụ lở đất vùi lấp xe khách 16 chỗ tại huyện Bắc Mê là 12 người. Cuối giờ chiều, công việc tìm kiếm, cứu nạn tạm dừng.
Theo bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, hiện xác định được danh tính các nạn nhân tử vong gồm: Lò Hoàng Ch (6 tuổi, trú tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu); Ma Thị H (SN 1945, trú tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng); Nguyễn Chí Th (SN 1966, ở phường Trần Phú, TP Hà Giang - là lái xe 16 chỗ); Bàn Văn Nh (SN 1995, ở xã Kiên Đại, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang); Hoàng Văn Kh (SN 2001, ở xã Sinh Long, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang); Nông Thị H (SN 1991, ở xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang); Bùi Đức T. (SN 2020, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, con trai Nông Thị H); Đinh Văn T. (SN 1994, Sinh Long, Na Hang, Tuyên Quang); Dương Văn N ( SN 1996, ở xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng); Hoàng Văn L (lái xe, SN 1999, ở xã Sinh Long, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang); Dương Thị X (SN 1986, ở xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng).
Bốn người bị thương được xác định là cháu Lò Mai Phương (SN 2016, trú tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu); Ma Thị Duyến (SN 1989, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng); Giàng A Trần (SN 2005, xã Yên Cường, huyện Bắc Mê); Vừ Mí Sính (SN 2005, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang). Hiện các nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang .
Theo Thái Hà (Nugoiduatin.vn)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





