Trong vụ cháy khiến 4 người tử vong ở TP.HCM vừa qua, có 2 cô gái đã đu cục nóng máy lạnh, liều mình nhảy xuống từ tầng 3. Nhờ quyết định đó mà họ giữ được mạng sống.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn gây thương vong nghiêm trọng tại một quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) vào rạng sáng 5/12, lực lượng chức năng đã phong tỏa căn nhà 4 tầng để phục vụ điều tra. Vụ cháy khiến 4 người tử vong, còn hai nạn nhân khác bị thương do hoảng loạn nhảy từ tầng cao xuống hoặc ngạt khói. Hai người may mắn sống sót là T.T.N.K (18 tuổi) và T.T.T.T (21 tuổi), hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Người dân khu vực vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại thời điểm xảy ra vụ việc. Nhiều người nghe rõ tiếng kêu cứu của các nạn nhân bị mắc kẹt bên trong, nhưng do ngọn lửa bùng phát dữ dội, họ không thể tiếp cận, chỉ biết trông chờ vào lực lượng cứu hộ.

vu-chay-quan-oc-1

Đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ hồi sức – hô hấp đã khẩn trương thăm khám, hội chẩn và tiến hành chụp X-quang, MSCT để đánh giá tình trạng của hai bệnh nhân. Trường hợp chị K ghi nhận tổn thương phổi nhẹ do ngạt khói, không gãy xương nhưng có vết thương vùng mặt. Các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị bỏng niêm mạc đường hô hấp và đã chỉ định nội soi phế quản để kiểm tra mức độ tổn thương. Sau đó, chị được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực – Chống độc để tiếp tục điều trị và theo dõi.

Trong khi đó, bệnh nhân T.T.T.T bị ảnh hưởng nặng hơn với tổn thương phổi do muội than, gãy xương sườn số 4 và 5 bên phải, kèm tràn khí màng phổi lượng ít. Người bệnh đã được nhập khoa hồi sức tích cực để theo dõi tràn khí màng phổi và điều trị hỗ trợ bằng khí dung giãn phế quản.

vu-chay-quan-oc-2

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, chị K kể lại khoảnh khắc sinh tử mà cả hai trải qua khi phải đưa ra quyết định nhảy từ tầng 3 xuống đất để thoát thân. Theo lời kể, cả hai đang ngủ ở tầng 3 thì nghe tiếng gõ cửa, hô hoán có cháy. Khi mở cửa phòng, họ thấy lửa lan rất nhanh từ các tầng dưới. Cả hai chạy ra cầu thang nhưng khói dày đặc khiến họ phải quay lại phòng.

Khói và hơi nóng nhanh chóng tràn vào, khiến cả hai ngạt thở, cay mắt buộc phải mở cửa sổ phía sau quán, trèo ra ngoài và bám vào cục nóng máy lạnh. Tuy nhiên, nhìn xuống khoảng tối bên dưới, họ chần chừ vì sợ độ cao.

Trong giây phút nguy cấp, chị T đã nói với bạn mình: “Không nhảy cũng chết ngạt” . Sau câu nói đó, cả hai quyết định phải mạo hiểm nhảy xuống.

vu-chay-quan-oc-3
vu-chay-quan-oc-4

May mắn hơn, trước khi lao mình xuống đất, chị T còn ném vội con gấu bông xuống dưới làm vật đệm. Chị K kể lại trong hoảng loạn: “Lúc đó hỗn loạn lắm, trong nhà có tiếng la hét thất thanh kêu cứu, tôi không kịp nghĩ gì hết, thấy chị Trinh nhảy rồi tôi nhảy theo luôn”. Nhờ quyết định liều lĩnh ấy, cả hai thoát chết trong gang tấc.

Theo An An (SHTT)