-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Xã hội
04/04/2021 07:43Cháy cửa hàng đồ dùng mẹ và bé trên phố Tôn Đức Thắng, 4 người chết
Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 1h ngày 4/4, tại cửa hàng đồ dùng mẹ và bé số 311 Tôn Đức Thắng, Hà Nội. Vào thời điểm trên, người dân phát hiện khói lửa bốc ra tại ngôi nhà cao tầng này. Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt tại hiện trường dập lửa.
Theo thông tin mới nhất từ Báo Tuổi Trẻ, lúc 6h42 sáng nay 4/4, thi thể đầu tiên được cuốn kín vải đưa ra khỏi hiện trường lên xe cứu thương và đến 7h15, thêm một thi thể nữa ra ngoài.
4 người trong gia đình chủ nhà tử vong gồm cụ ông 81 tuổi, con gái của cụ ông (40 tuổi, đang mang thai 3 tháng), con rể 38 tuổi và cháu gái 10 tuổi.
Vnexpress dẫn lời Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định có mặt tại hiện trường cho biết "chúng tôi đang tiếp tục tìm kiếm, hiện chưa xác định được số người thương vong".
Một vài người sống ở quanh khu vực cho biết ngôi nhà này có 4 người sinh sống, gồm 2 vợ chồng, một ông cụ và một cháu nhỏ.
Ngôi nhà bị cháy được xác định là có 3 tầng, rộng hơn 60 m, mặt tiền cho thuê bán đồ sơ sinh với nhiều hàng hóa dễ cháy như bỉm, tã... "Ngọn lửa bốc lên rất nhanh, một lúc sau thì cháy dữ dội. Mọi người không ai dám lại gần", Vnexpress dẫn lời một người hàng xóm nói.
"Tôi đang ngủ thì nghe tiếng người giúp việc hô có cháy, tôi vội vàng đưa mẹ tôi ra ngoài. Ngọn lửa cháy lớn, kèm theo khói nên mọi người bất lực" – Báo Tuổi trẻ dẫn lời một hàng xóm ở sát căn nhà 311 nói.
Anh Trần Quốc Việt (ở Đê La Thành, quận Đống Đa) kể lại trên Báo Tin tức về thời điểm anh đi qua căn nhà xảy ra vụ cháy: "Khoảng gần 1 giờ sáng, khi tôi đi chơi về qua số nhà 311 phố Tôn Đức Thắng thì thấy mọi người hô hoán cháy. Lúc này có một người đàn ông cầm búa để đập cửa tìm kiếm xem có người mắc kẹt hay không, tuy nhiên ngọn lửa cháy lớn ở tầng 1 nên mọi người bất lực".


Theo ghi nhận của phóng viên, ngôi nhà trên phía ngoài mặt đường Tôn Đức Thắng được sử dụng làm cửa hàng bán đồ dùng mẹ và bé có rất nhiều đồ dễ cháy như quần áo, bỉm... Kế tiếp là ngôi nhà cao tầng nơi sinh hoạt của mọi người trong gia đình.
Min (Nguoiduatin.vn)








- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (51 phút trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (1 giờ trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (1 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (1 giờ trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (1 giờ trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (2 giờ trước)




