-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Xã hội
11/09/2022 18:22Cháy xưởng chăn đệm ở Hà Nội khiến 3 mẹ con tử vong: Nghi xuất phát từ việc hàn xì
Ngày 11-9, liên quan đến vụ cháy kho chăn ga, gối, đệm khiến 3 mẹ con tử vong, Công an huyện Thanh Oai (TP Hà Nội) vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này.
Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ cháy có thể xuất phát từ việc hàn xì.
Trao đổi với Người lao động, một lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai cho biết kho xưởng xảy ra cháy là của gia đình chị Vũ Thị V. (SN 1993; trú xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai). Chiều 10-9, gia đình chị V. có gọi thợ đến hàn, bắn thêm mái tôn làm chỗ để hàng. Quá trình làm việc, có thể người thợ hàn cắt bất cẩn khiến tia lửa bén vào các đồ dễ cháy xung quanh.
Cùng ngày, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) cũng làm việc với 2 người thợ hàn xì tại nhà kho xưởng sản xuất chăn đệm và họ đã thừa nhận thao tác bất cẩn của mình, thông tin trên Dân Trí.
Hiện cơ quan công an đang cho khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân của vụ cháy.
Trước đó, theo Thanh Niên, khoảng 16 giờ 30 chiều 10.9, xưởng chăn ga, gối đệm của gia đình chị V. xảy ra hỏa hoạn. Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC và CNCH đã huy động 5 xe chữa cháy, 1 xe téc nước tới hiện trường tổ chức dập lửa, cứu nạn.
Do xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy lan nhanh, lửa bùng dữ dội tạo thành cột khói đen cao hàng trăm mét. Sau khoảng 1 giờ triển khai lực lượng, đến 17 giờ 30 chiều 10.9, đám cháy được khống chế.
Theo lãnh đạo địa phương, khu nhà xưởng xảy ra hỏa hoạn có diện tích khoảng 300 m2. Vụ cháy khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, kết cấu nhà xưởng bị đổ sập và 1 nhà dân bên cạnh bị ảnh hưởng.
Quá trình dập lửa cứu nạn, lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa 3 mẹ con chị V. đi cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng quốc gia trong tình trạng bị bỏng nặng. Đến 21h ngày 10/9, cả 3 mẹ con đã không qua khỏi. Danh tính các nạn nhân gồm V.T.V. (29 tuổi), N.T.G.H. (5 tuổi), N.K.A. (4 tuổi), là mẹ con chủ xưởng chăn đệm.
PN (Nguoiduatin.vn)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (11:07)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (11:03)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (11:03)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (17 phút trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (27 phút trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (35 phút trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (38 phút trước)
- Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo (45 phút trước)
- FIFA công bố đội hình xuất sắc nhất World Cup 2026, Tây Ban Nha chiếm ưu thế (46 phút trước)
- Ngôi sao Gen Z Olivia Rodrigo và mối tình kín tiếng với nhân vật quyền lực Phố Wall (49 phút trước)