Xã hội

Chen lấn xin lộc trong lễ cầu an ở chùa Phúc Khánh

Video: Người dân xếp lớp ngồi cầu an giải hạn trước chùa Phúc Khánh

Tối 1/3, khi lễ cầu an tại chùa Phúc Khánh (Hà Nội) còn chưa kết thúc, nhiều người dân vội chạy về điểm phát lộc tạo nên tình trạng hỗn loạn.

Chen lấn xin lộc trong lễ cầu an ở chùa Phúc Khánh
Tối 1/3 (tức 14 tháng Giêng), chùa Phúc Khánh (Hà Nội) tổ chức Đại lễ cầu an lớn nhất trong năm. Ngay từ trưa hàng nghìn người dân đã có mặt tại khuôn viên nhà chùa, mang theo đồ ăn, ghế ngồi để nhận chỗ.
Chen lấn xin lộc trong lễ cầu an ở chùa Phúc Khánh - 1
Khuôn viên chùa chật kín lúc 14h. Nhà chùa đóng cửa từ 17h hạn chế khách vào tránh tình trạng đông đúc, chen lấn.
Chen lấn xin lộc trong lễ cầu an ở chùa Phúc Khánh - 2
Đội an ninh căng dây ngăn cách tạo lối đi và liên tục hướng dẫn người dân ngồi đúng vị trí.
Chen lấn xin lộc trong lễ cầu an ở chùa Phúc Khánh - 3
Đồ lễ gồm khoai, cháo, bánh kẹo được đặt xung quanh điện thờ.
Chen lấn xin lộc trong lễ cầu an ở chùa Phúc Khánh - 4
Đây là năm thứ 3 bà Nguyễn Thị Huyền (66 tuổi) phát sách in các bài cúng. Với 1.300 cuốn sách được phát ra, bà hy vọng mang đến sự an lành cho tất cả mọi người trong năm mới.
Chen lấn xin lộc trong lễ cầu an ở chùa Phúc Khánh - 5
Khoảng 18h, khu vực bên ngoài chùa Phúc Khánh đông nghịt người đến làm lễ. Dòng người ngồi tràn ra cả lòng đường, hòa với dòng xe cộ di chuyển chậm. Công an quận Đống Đa đã huy động 13 đội nghiệp vụ, công an 16 phường với hơn 300 chiến sĩ, 100 bảo vệ dân phố được bố trí làm 3 vòng khép kín chốt chặn tại các điểm.
Chen lấn xin lộc trong lễ cầu an ở chùa Phúc Khánh - 6
Tranh thủ hết giờ làm việc, anh Nguyễn Hoàng Quân đến chùa Phúc Khánh để cầu bình an cho bản thân và gia đình trong năm mới.
Chen lấn xin lộc trong lễ cầu an ở chùa Phúc Khánh - 7
Bà Đào Thị Bé đã đi lễ hơn 10 năm nay. Bà chia sẻ: “Năm nào tôi cũng cố gắng sắp xếp thời gian đến đây cầu cho cả gia đình sức khỏe, an nhiên. Không đi lễ tôi cảm thấy như chưa được trọn vẹn”.
Chen lấn xin lộc trong lễ cầu an ở chùa Phúc Khánh - 8
Người phụ nữ này đến muộn định trèo qua hàng rào để vào trong nhưng đã bị lực lượng an ninh ngăn cản
Chen lấn xin lộc trong lễ cầu an ở chùa Phúc Khánh - 9
Nhiều người không chen chân được vào trong đành ngồi từ xa vái vọng.
Chen lấn xin lộc trong lễ cầu an ở chùa Phúc Khánh - 10
Thời tiết chuyển sang se lạnh, gió to nên nhiều người phải trùm kín áo hoặc đứng sát vào nhau ngồi nghe sư thầy tụng kinh cầu an.
Chen lấn xin lộc trong lễ cầu an ở chùa Phúc Khánh - 11
Chưa kết thúc buổi lễ, nhiều người vội tiến đến bàn phát oản, chuối. Ai cũng mong muốn nhận được lộc dù những người phát lễ liên tục nhắc nhở mọi người đều có phần không cần phải chen lấn.
Chen lấn xin lộc trong lễ cầu an ở chùa Phúc Khánh - 12
Một người phụ nữ nhận được lộc nhưng không tìm được lối đi ra ngoài.
Chen lấn xin lộc trong lễ cầu an ở chùa Phúc Khánh - 13
Nhiều người dùng luôn ghế để hứng lộc.
Chen lấn xin lộc trong lễ cầu an ở chùa Phúc Khánh - 14
Bà Nguyễn Hồng Lân, một người phát lộc nhiều năm nay tại chùa Phúc Khánh cho biết: “Chúng tôi đều chuẩn bị đầy đủ lộc cho mọi người nhưng tình trạng chen lẫn vẫn xảy ra. Điều này là do ý thức của mỗi người khó có thể thay đổi được”.
Chen lấn xin lộc trong lễ cầu an ở chùa Phúc Khánh - 15
Tối 15 tháng Giêng (2/3), tại chùa này còn tiến hành cúng giải hạn sao Thái Bạch.

Theo Quỳnh Trang (Tri Thức Trực Tuyến)