-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Xã hội
23/07/2024 07:07Chiếc áo cũ và cuộc đời thanh bạch của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Trong dữ liệu ảnh, có một chiếc áo khoác mùa đông được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mặc rất nhiều lần, qua rất nhiều năm.
Không rõ chiếc áo khoác ấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mặc từ năm nào, nhưng trong tấm hình nhà báo Đà Trang chụp ngày 9/2/2016 (tức mùng 2 Tết Bính Thân) khi đưa thân phụ là nhà báo Dương Đức Quảng đến chúc tết người bạn học - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tấm áo lúc đó đã sờn cũ, cổ tay có vết sứt chỉ.

Cũng tấm áo đó, qua các kỳ mùa đông, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn mặc trong những chuyến thăm, làm việc và gặp gỡ người dân ở các tỉnh, thành.
Có lần Tổng Bí thư mặc trong chuyến công tác đến xã Tây An, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, vào tháng 2/2018.

Có lần thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mặc trong sự kiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội, ngày 14/11/2021.
Tiếp đến, một ngày mùa đông đầu năm 2023, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn mặc chiếc áo khoác sờn cũ ấy, gần gũi, tươi cười trong tấm hình chụp với người dân và công nhân sản xuất chè, ngày 10/1/2023.

Và những ngày đông rét cuối năm 2023, đó cũng là lần cuối cùng thấy tấm áo sờn cũ ấy trong tấm hình chụp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngày 22/11/2023.
Khi trả lời phỏng vấn VietNamNet, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người cực kỳ mẫu mực, là tấm gương đạo đức trong sạch và hết sức giản dị.
“Tôi biết, cái kính mà Tổng Bí thư dùng có lẽ cũng mấy chục năm không thay. Hay cái cặp làm việc, Tổng Bí thư dùng hết năm này qua năm khác, mặc dù đã cũ, bạc màu nhưng vẫn không thay”, ông Phạm Quang Nghị nói.

Và nhắc đến những chiếc áo, ông Phạm Quang Nghị nhớ lại: “Cái áo khoác, áo sơ mi từ thời tôi làm việc, đến giờ nhìn trên tivi tôi vẫn thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mặc”.
Đã 4 ngày sau thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần vào hồi 13h38 ngày 19/07/2024, trên một số nền tảng, ngày càng nhiều hình ảnh về ông, giọng nói của ông được mọi người đưa lại.
“Cái quý nhất trên đời là cuộc sống và danh dự sống. Bởi vì, đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, để khỏi phải hổ thẹn vì những việc làm ti tiện, đớn hèn bị mọi người khinh bỉ. Để đến khi nhắm mắt xuôi tay, ta có thể tự hào rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao cả nhất trên đời - sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, mang lại hạnh phúc cho nhân dân", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói.

Và giờ, khi đã nhắm mắt xuôi tay, ông có thể tự hào về tình cảm của người dân khắp nơi dành cho ông.
Trong bữa cơm của gia đình, đã có những người rơi nước mắt khi nghe chuyện về ông, dù họ chỉ gặp ông qua truyền hình.
Trong cả ngàn ý kiến, dòng trạng thái những ngày qua viết về ông, tất cả đều bày tỏ xót thương, trong đó có những người còn đau với nỗi đau như mất đi người thân thuộc của chính mình.
Một vài ngày và một vài người chắc chắn không thể nói đầy đủ những đóng góp của ông cho dân, cho nước. Ông ra đi, nhưng tình cảm người dân dành cho ông vẫn còn đó – một Tổng Bí thư một đời thanh bạch, sống và làm trọn vẹn như lời ông từng nói: "Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất".
Hay nói như nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị: “Nói một cách khái quát, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người suốt đời, cho tới hơi thở cuối cùng đã hiến dâng cho đất nước, vì Đảng, vì dân”.
Theo Xuân Long (VietNamNet)








- Quay clip gây áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ trong khi đang cất giấu 152 viên hồng phiến (18:21)
- Mỹ nhân Việt một mình nuôi 5 con, bỏ trống nhà 16 tỷ ở TP.HCM, U40 sang Mỹ cưới chồng (18:16)
- TikToker 7 triệu like chuyên cảnh báo về "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia "biến mất" hơn 2 tuần, hàng nghìn người lo lắng (47 phút trước)
- Vụ "xây nhầm" trên đất được cấp sổ đỏ: Chủ đất tiết lộ tình tiết gây sốc (55 phút trước)
- Người phụ nữ ho ra "rễ cây" (1 giờ trước)
- Hà Nội phát hiện 1.664 bánh trung thu không rõ nguồn gốc suýt lọt ra thị trường: Người mua chớ dại rước về! (1 giờ trước)
- Mang rái cá lên Facebook bán, người phụ nữ ở Ninh Bình bị khởi tố (1 giờ trước)
- Steadihan Lê Bảo Hân được VTV trao bằng khen sau A80: Nói đúng 5 chữ quá oách (1 giờ trước)
- VĐV chạy nhanh nhất thế giới xuống sức ở tuổi 40: “Leo cầu thang thôi cũng thở dốc” (1 giờ trước)
- Trung Quốc đạt kỳ tích thế giới phải công nhận: "Bóng ma ám phổi" khiến hơn 1 tỷ người lo sợ đã biến mất? (2 giờ trước)




