Một đoạn clip ghi lại hình ảnh chiếc áo co giãn lạ kỳ được dùng để gửi cứu trợ vùng lũ miền Trung đã bất ngờ tạo nên “cơn sốt” trên mạng xã hội, thu hút hơn 4 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.

Đoạn video mở đầu bằng hình ảnh một chiếc áo dài tay nhỏ xíu nằm trên nền đất, trông chẳng khác gì áo của trẻ sơ sinh. Thế nhưng tất cả đã ngỡ ngàng khi người quay clip nhẹ nhàng kéo bốn góc áo ra: chỉ trong tích tắc, chiếc áo giãn nở thành kích thước phù hợp với một người trưởng thành.

Khoảnh khắc “thay hình đổi dạng” ấy khiến cộng đồng mạng không ngừng xôn xao. Nhiều bình luận hài hước xuất hiện dồn dập: “Áo tiết kiệm nhất hệ mặt trời, từ sơ sinh đến 70 tuổi vẫn mặc vừa”, “Mấy chục ký hay vài ký cũng không làm khó được áo này”, “Gửi cứu trợ quá hợp lý, muốn mặc ai cũng mặc được”… Một số người khác thì tò mò không biết chất liệu nào khiến chiếc áo có độ co giãn phi thường đến vậy.

Chiếc áo siêu co giãn khiến nhiều người bất ngờ

Chủ nhân đoạn clip, anh Nguyễn Phương Khang (26 tuổi, An Giang), chia sẻ với báo Thanh Niên rằng anh quay lại khoảnh khắc này khi đang cùng nhóm thiện nguyện phân loại quần áo tại điểm tập kết ở phường Long Xuyên. Số quần áo này được người dân các tỉnh miền Tây gửi đến để chuyển ra vùng lũ Phú Yên.

Theo anh Khang, đây là lần đầu tiên anh bắt gặp một chiếc áo có độ đàn hồi “khó tin” như thế nên đã quay lại để lưu giữ kỷ niệm trong những ngày cùng bà con hỗ trợ miền Trung. Anh không ngờ đoạn clip lại lan tỏa mạnh mẽ như vậy, khiến chuyến thiện nguyện lần này càng trở nên đáng nhớ.

Trong những ngày vừa qua, người dân khắp mọi miền vẫn liên tục hướng về đồng bào đang oằn mình gánh chịu hậu quả trận lũ lịch sử. Từng bộ quần áo, từng thùng nhu yếu phẩm, từng khoản hỗ trợ dù nhỏ nhưng đã góp phần san sẻ khó khăn, giúp người dân vùng lũ vững vàng hơn để vượt qua thời điểm gian nan.

Tinh thần đoàn kết, nghĩa tình “lá lành đùm lá rách” một lần nữa được thắp sáng, trở thành điểm tựa ấm áp giữa những ngày nước lũ tàn phá miền Trung.

Minh Ngọc (SHTT)