-
Tử vi thứ 4 ngày 29/10/2025 của 12 con giáp: Sửu kém may, Dần dư giả -
Nostradamus tiên đoán về thế giới cuối năm 2025: Vận mệnh của Trái Đất khiến nhiều người lo ngại -
Nữ phụ huynh vào trường hành hung nam giáo viên vì nhắn tin "thân mật" với nữ sinh -
Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn... nhậu -
Vụ xây nhà trên đất hàng xóm: Chủ đất đồng ý bán 900 triệu đồng, người xây nhầm trả giá ra sao? -
Nữ tài xế ở Thái Nguyên hất máy đo nồng độ cồn, vi phạm gần gấp đôi mức tối đa -
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu "bốc hơi" gần 12 triệu từ đỉnh -
Bố mẹ chồng yêu cầu gửi 5 triệu tiền hiếu nghĩa hàng tháng, nàng dâu EQ vô cực xử lý "tiền không mất tình không tan" -
Người xây nhầm nhà ở Hải Phòng muốn mua lại lô đất: Quyết định mới nhất của chủ đất -
Nghe tin nhà bị vùi lấp, chỉ huy trưởng quân sự xã vẫn miệt mài đi chống lũ
Xã hội
01/09/2023 23:12Chiến sĩ PCCC kể lại thời khắc cứu em bé toàn thân ám khói
Trong suốt hành trình khoảng 3 km từ hiện trường đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, người chiến sĩ trẻ liên tục vận dụng các kỹ năng sơ cứu để thổi ngạt, ép tim, móc dị vật trong mũi, miệng để khai thông đường thở, duy trì sự sống cho bé.
"Lúc tham gia thì hiện trường rất hoảng loạn. Từ lỗ thủng của ngôi nhà, chúng tôi đưa nạn nhân ra xe là khoảng cách rất xa. Mới đầu bồng em bé ra thì trên xe cứu thương chưa có đội ngũ y tế nên phải tranh thủ hô hấp cho bé trên quãng đường đưa đến bệnh viện. Lúc lên xe thì tôi cứ nghĩ bé như em trai của tôi thôi, nên bằng bản năng của một người lính chữa cháy, tôi cố gắng hết sức" – binh nhì Trần Văn Quỳnh (SN 2003), chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN Công an tỉnh cho biết.
| Binh nhì Trần Văn Quỳnh kể lại giây phút cứu cháu bé. Video: DT |
Được biết, binh nhì Trần Văn Quỳnh là chiến sĩ nghĩa vụ vừa được chuyển công tác về Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN vào tháng 6-2023. Đây là lần tham gia chữa cháy đầu tiên của binh nhì này. Hành động cứu chữa cháu bé nhanh, dứt khoát và dấn thân của người chiến sĩ PCCC này được nhiều người hết lời khen ngợi.
Theo cập nhật từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, bé T.Q.T (3 tuổi), người được chiến sĩ Trần Văn Quỳnh cấp cứu trên xe hiện đang được điều trị tích cực tại khoa Nhi bệnh viện này. 3 nạn nhân còn lại của vụ cháy, gồm: bà Phạm Bảo Trâm (SN 1991, trú xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết), ông Nguyễn Hữu Đốn (hàng xóm nạn nhân, lao vào đám cháy cứu người) và em T.Q.A (SN 2014, con đầu bà Trâm) đã tử vong.
Vụ cháy xảy vào 18 giờ 32 phút ngày 31-8 tại tiệm sửa xe máy của ông Tạ Văn Hưng (SN 1988) trên đường Hải Thượng Lãn Ông nối dài (xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết).
Thời điểm trên, ông Hưng đứng gần cửa nên chạy thoát. Vợ ông là bà Phạm Bảo Trâm cùng 2 con trai mắc kẹt bên trong.
Lúc này, ông Nguyễn Hữu Đốn (SN 1988, hàng xóm) phát hiện vụ cháy nên lao vào cứu người thì nghi bị điện giật tử vong. Lực lượng PCCC sau đó có mặt, đưa 3 mẹ con bà Trâm ra ngoài để cấp cứu.
Theo Châu Tỉnh (Nld.com.vn)
- Bị TP HCM "phong sát", nhiều ca sĩ âm thầm xóa loạt ca khúc nhạy cảm (06:47)
- Trào ngược dạ dày thực quản làm tăng nguy cơ đau tim? (06:31)
- Benzema lên tiếng, Al Ittihad trả nợ ngọt ngào trước Al Nassr của Ronaldo (06:21)
- Giá vàng hôm nay 29/10/2025 (06:14)
- Cận mặt nam thanh niên đi ô tô Mercedes cướp giật tài sản (06:10)
- Rơi máy bay khiến 12 người tử vong (06:07)
- Tử vi thứ 4 ngày 29/10/2025 của 12 con giáp: Sửu kém may, Dần dư giả (06:00)
- 3 thiếu niên đi bộ vào đường cao tốc chặn ô tô, ném đá "cho vui" (28/10/25 23:04)
- Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan xin lỗi VFF vụ nhầm Quốc kỳ (28/10/25 22:58)
- Chủ hãng dầu hít nổi tiếng Thái Lan chính thức lên tiếng (28/10/25 22:47)