Xã hội

Chồng bất lực nhìn vợ con thiệt mạng trong đám cháy ở Sài Gòn

Nghe tiếng hô hoán, người chồng bật dậy nhưng lửa bao trùm cả căn nhà. Anh nhảy từ ban công xuống đất sau đó quay lại cứu vợ con nhưng không được.

Sáng 4/12, hàng trăm người dân kéo đến căn nhà xảy ra vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong trong căn nhà trong hẻm Lạc Long Quân, quận 11, TP.HCM. Nhiều người không kìm được nước mắt xót xa khi mỗi chuyến xe cứu thương chở nạn nhân lăn bánh rời hiện trường.

"Cứu vợ con tôi với"

Anh Huỳnh Văn Long, 41 tuổi, cách nhà cháy 3 căn vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ cháy. Theo hàng xóm này, khi nghe tiếng hô hoán "cháy, cháy", cả xóm chạy tới dập lửa cứu người. Tuy nhiên, cánh cửa sắt khóa trong, nhiều người tìm cây gậy, dùng chân đạp ầm ầm nhưng cánh cửa quá kiên cố.

Chồng bất lực nhìn vợ con thiệt mạng trong đám cháy ở Sài Gòn
Căn nhà bị cháy đen, nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi. Ảnh: Lê Trai.

“Lửa cháy lớn quá. Khi cánh cửa bị phá, hé ra được một phần thì lửa liên tục táp mạnh, chúng tôi chỉ đứng bên ngoài phun nước vào trong”, anh Long nhớ lại.

Còn chị Thu, 47 tuổi, nhà đối diện cho biết những người thiệt mạng là họ hàng của mình. Sáng nay khi lửa bùng phát, cả nhà của nạn nhân còn đang ngủ. Nghe tiếng hàng xóm kêu la, anh Đinh Văn Mười, 41 tuổi (chủ nhà) đang ngủ trên gác bật dậy. Anh định chạy xuống nhà nhưng lửa đã bùng lớn, bèn chạy ra ban công rồi nhảy xuống đất.

Chồng bất lực nhìn vợ con thiệt mạng trong đám cháy ở Sài Gòn - 1
Hàng trăm người dân theo dõi công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Lê Trai.

Thoát được xuống đất, anh Mười hô hoán: “Còn vợ con tôi nữa, cứu vợ con tôi với!”. Nói dứt lời, người đàn ông vội chạy ngược vào nhà bằng cửa trước, tìm đến căn phòng ngủ của vợ chồng mình. Tuy nhiên, người này bất lực không cứu được vợ và bị thương phải nhập viện.

Hàng xóm tiếc thương

Ông Phan Văn Sang, 49 tuổi, người trực tiếp dập lửa cho biết ông Mười làm nghề phụ hồ, còn vợ làm bảo mẫu. Họ có 2 cô con gái, cũng là nạn nhân trong vụ cháy.

Chồng bất lực nhìn vợ con thiệt mạng trong đám cháy ở Sài Gòn - 2
Ông Long xót xa cho gia đình hàng xóm. Ảnh: Lê Trai.

Ông hay qua nhà nạn nhân nên biết rõ các ngóc ngách của căn nhà này. Theo đó, đây là căn nhà cấp 4, có 2 cửa ra vào. Căn nhà chia làm 2 gác lửng bằng gỗ, có khoảng 10 người ở.

Do căn nhà có 2 cửa nên nhiều hàng xóm nghĩ các nạn nhân đã thoát hết ra ngoài. Khi nghe ông Mười hô hoán, họ mới giật mình biết các nạn nhân bị kẹt bên trong.

Chồng bất lực nhìn vợ con thiệt mạng trong đám cháy ở Sài Gòn - 3
Ông Sang cho biết các nạn nhân sống rất tốt. Ảnh: Lê Trai.

“Cả gia đình họ đều sống rất tốt, hàng xóm xung quanh ai cũng mến thương. Đứa con gái đầu của ông Mười bị bệnh suyễn nặng, mới đi bệnh viện về ngày hôm qua. Tội nghiệp quá!”, ông Sang chia sẻ.

Đến gần 10h cùng ngày, lực lượng chức năng TP.HCM vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Đại diện PCCC quận 11 cho biết khi vào bên trong hiện trường, cả 3 nạn nhân được tìm thấy trên lầu - nơi phòng ngủ của cả gia đình.

Nhiều cán bộ quận 11 và phường 3 đã đến chia buồn, hỗ trợ gia đình nạn nhân vượt qua nỗi đau, lo hậu sự các những người thiệt mạng.

Khoảng 5h15 ngày 4/12, người dân nhìn thấy lửa bùng phát tại căn nhà trong hẻm Lạc Long Quân phường 3, quận 11 nên hô hoán. Nhiều người tìm cách dập lửa nhưng không thành. Lửa bén nhanh, nhanh chóng bao trùm cả căn nhà.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC quận 11 đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai dập lửa.

Đại diện PCCC cho biết trong căn nhà cháy có 5 người với diện tích khoảng 40 m2 gồm 11 trệt, 1 gác gỗ. Vụ cháy không may khiến 3 người tử vong. Các nạn nhân tên Nguyễn Thị Bích Liễu (vợ chủ nhà), Đinh Ngọc Trà My (15 tuổi) và Đinh Thị Bích Quyên 6 tuổi (con chủ nhà).

Theo Lê Trai (Tri Thức Trực Tuyến)