Xã hội
11/11/2022 08:10Chồng bị dùng nhục hình tử vong: Vợ uất nghẹn kể lại cái chết
Chiều 10/11, báo Tuổi Trẻ đưa tin, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cùng ngày đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 2 cựu cán bộ công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình về tội "dùng nhục hình".
Danh tính 2 bị can bao gồm Phạm Quang Hùng - cựu đội trưởng và Trịnh Thanh Hùng - cựu đội phó đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện. Trước khi bị khởi tố, bắt giam, cả hai bị thi hành kỷ luật, tước quân tịch Công an nhân dân.
Theo Thanh Niên, về lý do khởi tố, đại diện công an tỉnh Thái Bình cho biết đầu năm 2022, 1 nghi phạm là nam giới tử vong bất thường tại nhà tạm giữ Công an huyện Vũ Thư.
Nạn nhân được xác định là ông B.V.B (SN 1974, trú thôn Bồn Thôn, xã Trung An, huyện Vũ Thư). Đến cuối tháng 2/2022, người nhà nạn nhân sau đó làm đơn tố giác tội phạm gửi đến các cơ quan chức năng liên quan đến vụ việc.
Xác định tính chất nghiêm trọng, phức tạp, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã vào cuộc điều tra làm rõ.
"Đầu năm 2022, sau khi phát hiện vụ việc, công an tỉnh đã đình chỉ công tác, đồng thời kỷ luật tước danh hiệu công an nhân dân với 2 người này", đại diện Công an tỉnh Thái Bình cho biết.

Chia sẻ với Lao Động, trong đơn tố cáo bà B.T.L (SN 1978, vợ ông B.) nêu: "Khoảng 11h30 đến 12h ngày 19/9/2021, một số người tự xưng là công an của Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình có vào nhà tôi và yêu cầu hai vợ chồng tôi đến trụ sở để điều tra về việc chồng tôi có dấu hiệu của tội môi giới mại dâm....
Sau khi lấy lời khai thì tôi được cho về nhưng anh B đã bị giữ lại....Từ khi anh B bị bắt giữ cho đến tháng 2/2022 (khoảng 6 tháng), gia đình tôi đã nhiều lần đề nghị được thăm gặp nhưng Công an huyện Vũ Thư đều từ chối.
Lúc thì nói là đang trong giai đoạn điều tra nên không được thăm gặp, lúc thì nói là do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp...", theo nội dung trong đơn.
Bà L. cho biết thêm, khoảng 18h23 ngày 20/2/2022, bà nhận được cuộc gọi từ Công an xã Trung An và được người này chuyển cho số điện thoại của một cán bộ Công an huyện Vũ Thư.
"Anh ấy bảo tôi gọi đến số điện thoại đó để trao đổi công việc. Sau khi tôi gọi đến số điện thoại nêu trên, người này tự xưng là Công an huyện Vũ Thư, nói chồng tôi từ qua đến nay bỏ ăn và bị ngất xỉu nên công an đã đưa anh B. đến Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư để cấp cứu, nói tôi đến bệnh viện để chăm sóc", bà L. kể lại.

Sau đó, bà L. đến bệnh viện lúc 19h20 tối cùng ngày. Lúc này, bà bàng hoàng, ngã gục khi thấy ông B. đã tử vong.
"Trên người anh B có rất nhiều vết thương, bầm tím, xước xát trên vùng mặt, chân, tay và toàn bộ cơ thể, có những vết thương đã đóng vảy và có cả những vết thương mới, có dấu vết máu đã khô ở vùng mặt.
Tôi được bác sĩ ở đây cho biết, chồng tôi đã chết trước khi được đưa đến bệnh viện", bà L nghẹn ngào viết trong đơn.
Bà L sau đó đã làm đơn tố giác tội phạm gửi đến các cơ quan chức năng đề nghị điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của ông B.
Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Vụ nữ sinh người Mỹ gốc Việt tử vong ở tư thế treo ngược trước ngày cưới: Hung thủ ra tay như thế nào ở nơi có 75 chiếc camera giám sát? (17/07)
-
Clip sốc: Mỹ nam Vbiz bị đồng nghiệp đạp thẳng vào mặt, người trong cuộc nói 1 câu chấn động (17/07)
-
Thủ đô các nước cấm xe máy chạy xăng thế nào? (17/07)
-
Người đàn ông ở Bắc Ninh nguy kịch nghi mắc bệnh dại (17/07)
-
TP.HCM: Bức xúc trước hình ảnh cặp đôi bỏ lại bé trai sơ sinh trước cổng trung tâm nhân đạo rồi vội vã bỏ đi (17/07)
-
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng đỉnh điểm đến 38 độ, rồi lại mưa giông (17/07)
-
4 trường hợp công chức nghỉ việc sau 1/7 được hưởng chế độ theo Nghị định 178 (17/07)
-
Lời kể ám ảnh vụ ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội khiến 2 cháu nhỏ nguy kịch, 1 người tử vong (17/07)
-
"Nhịn ăn" cả năm mới mua nổi 1m2 chung cư Hà Nội (17/07)
-
Vụ ô tô đâm hàng loạt xe ở Hà Nội, 1 người tử vong: Tài xế có nồng độ cồn rất cao (17/07)
Bài đọc nhiều




