-
Miền Trung tiếp tục mưa vừa, mưa to, lũ trên các sông diễn biến thế nào? -
Người phụ nữ bán cá xả lỗ vì mưa lũ lại bị móc túi lấy mất 50 triệu, người dân chung tay giúp đỡ -
Nước lũ dâng cuồn cuộn, cuốn trôi cả quan tài ở Nha Trang -
Gia Lai tan hoang sau lũ dữ: Nhà trống hoác, bò gà bị nước cuốn sạch! -
Honda CR-V nhận ưu đãi khủng, quyết "hạ bệ" Mazda CX-5 bằng giá lăn bánh hấp dẫn giữa tháng 11/2025 -
"Vua côn tay" 150cc mới chính thức ra mắt giá 18,5 triệu đồng: Hạ đo ván cả Honda Winner R vì quá rẻ -
Thầy cô bơi giữa lũ sâu 1,5m, tiếp tế đồ ăn cho gần 500 học sinh -
Đàn cá Koi hàng trăm triệu đồng bị lũ cuốn trôi – chủ trại bất lực nhìn tài sản "tan theo dòng nước" -
Hiện trường nam công nhân bị điện giật khi thi công bảng hiệu ở TPHCM: Tình trạng hiện tại đáng lo -
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến ngay trong đêm từ Algeria nhằm ứng phó mưa lũ
Xã hội
12/09/2022 16:48Chủ cơ sở điều trị tự kỉ dùng củi thiêu thi thể bé trai 3 tuổi: Phát hiện nhiều uẩn khúc
Ngày 11/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế xác nhận với Tuổi Trẻ, đơn vị đã chuyển đơn tố giác của anh N.H.N (1977, trú TP Huế) về việc cơ sở chữa bệnh chậm phát triển trí tuệ, trẻ tự kỷ của ông L.M.Q (1977, tạm trú P. Lộc Tiến, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) liên quan đến cái chết bất thường cháu N.L.M.Q (2019, con trai anh N.) đến Công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra theo thẩm quyền.
Theo đơn của anh N., gia đình anh có quen biết ông L.M.Q (1977, quê TP Huế; tạm trú P. Lộc Tiến, TP Bảo Lộc). Sau khi biết vợ chồng ông Q. nhận nuôi dạy, chữa trị cho trẻ chậm phát triển, trẻ tự kỷ tại tỉnh Lâm Đồng nên ngày 3/3/2022, anh N. đưa con trai vào giao cho ông này chữa trị.
Thời gian điều trị là 2-3 năm, chi phí điều trị 200 triệu đồng/tháng. Ông L.M.Q đề nghị muốn điều trị cho cháu N.L.M.Q thì anh N. phải đặt cọc trước số tiền 600 triệu đồng.
Cũng theo ông L.M.Q, khoản chi phí này thì cháu bé được một ê-kíp điều trị, gồm: 1 tài xế riêng, 1 ô-tô để chở cháu để đi lại những nơi cần thiết,1 cô chuyên về nấu ăn dinh dưỡng, 1 cô trợ lý chăm sóc ngủ lại bên cháu và cháu được chăm sóc, bảo vệ an toàn 24/24 giờ...
Dù số tiền lớn nhưng vì thương con và tin tưởng ông L.M.Q sẽ chữa trị thành công cho con trai mình nên vợ chồng anh N. đã chuyển cho ông L.M.Q 600 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận cháu Q., ông L.M.Q đưa về nhà trọ ở địa chỉ 54/39- Phan Châu Trinh (P. Lộc Tiến) để chăm sóc, điều trị.

Khoảng ba tuần sau khi cháu Q. vào Lâm Đồng điều trị thì bố cháu nhận được điện thoại của ông Q., nói rằng xin được gặp mặt trực tiếp ở TP Huế.
Khi gặp nhau, ông Q. thông báo với gia đình là cháu Q. đã chết vì COVID-19. Ông nói do "sợ quá trình chuyển thi thể cháu từ Lâm Đồng ra đến TP Huế bị phân hủy" nên ông Q. đã tự ý dùng củi thiêu thi thể cháu Q. rồi lấy tro cốt đưa ra Huế cho gia đình lo hậu sự.
Ông Q. cũng xin chịu chi phí tang ma và xin trả lại cho gia đình số tiền 600 triệu đồng đã nhận trước đó.
“Trong suốt thời gian cháu qua đời đến khi thi thể bị ông Q. thiêu, đưa tro cốt ra Huế, gia đình chúng tôi hoàn toàn không có thông tin gì”, báo Công An Đà Nẵng trích lời bức xúc của ông N.
Theo gia đình cháu Q., việc cháu Q. chết không hề có sự xác nhận nào từ phía bệnh viện hay cơ quan chức năng có thẩm quyền. Ngoài ra họ còn nhận được thông tin việc ông Q. có sự xâm hại về thể xác cháu Q. nên đã làm đơn yêu cầu cơ quan công an điều tra, làm rõ vụ việc.
Do sự việc cháu Q. chết theo đơn tố cáo xảy ra ở tỉnh Lâm Đồng nên Công an TP Huế đã chuyển hồ sơ, đơn thư tố giác tội phạm cho Công an tỉnh Lâm Đồng giải quyết theo thẩm quyền.
Chia sẻ trên Tuổi Trẻ Online mới đây, ông N. cho biết sau khi nhận được đơn, cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc tìm hiểu vụ việc.
Tuy nhiên đến 16/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng có ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến vụ việc trên và trả hồ sơ vụ việc cho các bên liên quan. Nguyên do là chưa có kết quả giám định và đã yêu cầu người tố giác cung cấp thêm các đồ vật, tài liệu quan trọng nhưng chưa có kết quả.
"Sau đó, tôi đã vào Lâm Đồng để đưa một phần tro cốt được cho là của cháu Q. cho công an đem đi giám định", ông N. nói.
Liên quan tới vụ việc trên, ông Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang yêu cầu các phòng ban báo cáo theo quy trình và sẽ trả lời về lý do đình chỉ điều tra.
Trước đó ngày 16/8, Công an tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định đình chỉ vụ ông N.H.N tố giác ông L.M.Q. có hành vi xâm phạm con ông, dẫn đến tử vong. Quyết định nêu rõ đã yêu cầu gia đình cung cấp tài liệu, đồ vật quan trọng nhưng gia đình chưa cung cấp.
Bà Lê Thị Thêu, Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Lâm Đồng xác nhận với Tuổi Trẻ, chắc chắn địa chỉ số 54/3X Phan Châu Trinh (P. Lộc Tiến, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) mà gia đình nêu trong đơn là cơ sở không đủ điều kiện nuôi dạy trẻ chậm phát triển, khuyết tật.
Hiện sở chỉ cấp phép cho 2 cơ sở tại Bảo Lộc thực hiện nuôi dạy trẻ khuyết tật, chậm phát triển, chất độc màu da cam. Trong 2 cơ sở được cơ quan nhà nước quản lý, không có cơ sở nào có địa chỉ nêu trên.
NT (Nguoiduatin.vn)
- Xuất hiện nhân vật hài hước "gánh" phim Việt giờ vàng, thở câu nào viral câu nấy (10:13)
- Tưởng con gái đổi đời khi cưới chồng giàu, người mẹ chết lặng khi nghe câu nói nghẹn ngào trong quán cà phê (10:09)
- Bắt tạm giam thêm hai đối tượng đồng phạm vụ cướp hơn 54 tấn cá tra (10:07)
- Miền Trung tiếp tục mưa vừa, mưa to, lũ trên các sông diễn biến thế nào? (35 phút trước)
- Căng thẳng chính trường Mỹ: Ông Trump gây tranh cãi khi kêu gọi tử hình các nghị sĩ đảng Dân chủ (37 phút trước)
- Người phụ nữ bán cá xả lỗ vì mưa lũ lại bị móc túi lấy mất 50 triệu, người dân chung tay giúp đỡ (41 phút trước)
- Cách tạo bài đăng Facebook chữ to nhiều màu sắc kèm ảnh siêu thu hút (44 phút trước)
- Triệu Lộ Tư nộp đơn kiện hàng loạt antifan sau drama rời công ty cũ (45 phút trước)
- Nước lũ dâng cuồn cuộn, cuốn trôi cả quan tài ở Nha Trang (50 phút trước)
- FIFA xóa poster vắng mặt Ronaldo, thay bằng ảnh mới có Messi cầm cúp vàng (51 phút trước)