Xã hội
28/07/2023 14:12Chủ cửa hàng bán ắc quy tử vong trong ngôi nhà bị cháy
Sáng này 28/7, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Đông Hải 2 (quận Hải An, TP Hải Phòng) cho biết, vụ hoả hoạn xảy ra vào 0h30 sáng nay khiến 1 người thiệt mạng.
Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Uyên, 63 tuổi - chủ cửa hàng buôn bán ắc quy.
Cụ thể, vào lúc 0h21 ngày 28/7, người dân phát hiện ngọn lửa lớn xuất hiện tại cửa hàng số 231 đường Chùa Vẽ, phường Đông Hải 2. Khói đen bao trùm căn nhà 2,5 tầng trong khi cửa xếp khóa chặt.
Sau 8 phút nhận được tin báo, Công an quận Hải An đã điều một xe chữa cháy và 7 chiến sĩ tới hiện trường. Sau đó, lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cũng tới phối hợp dập lửa.
1h15, đám cháy được dập tắt. Đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi. Ông Nguyễn Văn Uyên - chủ cửa hàng, tử vong. Nạn nhân ly thân với vợ nhiều năm, thuê nhà số 231 đường Chùa Vẽ bán ắc-quy, đồ điện.

Cửa hàng bị cháy đã bị phong tỏa để điều tra nguyên nhân. Ngôi nhà có một cửa chính hướng ra mặt đường, một cửa sổ ở tầng 2, phía sau không có lối thoát hiểm. Trong nhà, ắc-quy, đồ điện bày la liệt, chỉ chừa một lối nhỏ đi lại.
NT (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
MU chuyển nhượng kém: Không bột, Ruben Amorim khó gột nên hồ (18/07)
-
Trúng 14 tờ vé số với khoản thưởng lớn, anh phụ hồ đưa ra 2 quyết định thay đổi cuộc đời (18/07)
-
Trước vụ CEO gây chấn động, nhiều pha ngoại tình cũng từng bị camera vô tình lia trúng: Không muốn ai biết thì đừng làm! (18/07)
-
Lộ diện hàng loạt màu lạ trên dòng iPhone 17 (18/07)
-
Nhận xét đề thi ĐH quá dễ, nam sinh vừa ôn tập vừa làm công nhân nhận số điểm không ai ngờ đến: Bật khóc ngay tại công trường (18/07)
-
Hà Nội tiến tới không còn xe máy chạy xăng trong vành đai 1: Cư dân chung cư sạc pin xe điện ở đâu? (18/07)
-
Lộ diện "ông trùm" đường dây sản xuất xe máy điện giả ở Hà Nội (18/07)
-
Đại gia chi 250 triệu mua xe Vespa cũ 13 năm tuổi để trưng chơi (18/07)
-
Căn bệnh Tổng thống Mỹ Donald Trump mắc nguy hiểm ra sao? Bác sĩ đưa ra cảnh báo (18/07)
-
Mẹ vợ lúc sống thì ghét bỏ, chì chiết đủ điều, nhưng trước khi qua đời lại nói một câu khiến con rể nước mắt chảy dài (18/07)
Bài đọc nhiều




