-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Xã hội
14/05/2018 16:49Chủ hụi 'mất tích', hàng trăm người dân điêu đứng
Mấy ngày nay, ngôi nhà của ông Phạm Công Đồng (SN 1978) trú ở thôn Đông Phú, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An luôn trong tình trạng “cửa đóng then cài”. Tuy nhiên vẫn có không ít người đứng chờ đợi, thỉnh thoảng nhìn vào xem ông Đồng có trong nhà không.
Sau một thời gian, có người nóng tính định phá cửa xông vào lấy đồ đạc để “trừ nợ”, nhưng trước sự vận động, tuyên truyền của chính quyền địa phương, rất may tình trạng này vẫn chưa xảy ra.
“Công an xã đến nói, nếu chúng tôi phá cửa xông vào sẽ vi phạm pháp luật, không những không lấy được tiền còn bị xử lý. Nhưng cứ chờ đợi thế này mãi cũng không được, chẳng biết vợ chồng ông Đồng hiện đang ở đâu mà đòi tiền. Mấy tỷ đồng của hàng trăm hộ dân nơi đây là mồ hôi công sức lao động cả. Giờ không lẽ mất hết…”, bà Phan Thị Oanh (SN 1968), người dân địa phương, cho hay.
Cũng theo bà Oanh, bà là một trong những người dân góp tiền chơi hụi do ông Đồng đứng lên tổ chức. Thời gian đầu, ông Đồng trả lãi cao và rất đúng hẹn, nghĩ rằng người trong làng trong xóm sẽ không lừa dối nhau nên mọi người ùn ùn tới tham gia.
Thế nhưng chưa được bao lâu, ông Đồng đã tuyên bố vỡ hụi và biến mất ngay sau đó. Nghe được thông tin này, mấy đêm liền, bà Oanh khóc nức nở vì xót, số tiền tích góp cả đời nay đã bị cuốn đi ngay trước mắt.
“Thấy ông Đồng trả lãi cũng đầy đủ nên chúng tôi tin tưởng. Mới đây, tôi đến nhà ông Đồng xin bốc vì sắp tổ chức đám cưới cho con, nhưng ông ấy cứ lần khất và hứa hẹn. Giờ thì ông ấy biến mất rồi, tôi biết đi đâu mà tìm kiếm đây”, bà Oanh xót xa cho biết.
Theo người dân địa phương, trước đó ông Đồng cũng không hề có biểu hiện bất thường, vì vậy chẳng ai biết vợ chồng ông Đồng đi khỏi địa phương từ lúc nào. Cho đến cuối tháng 4/2018, có người đến muốn bốc phường thì mới phát hiện ngôi nhà đã khóa trái cửa mấy ngày nay. Thông tin ông Đồng bỏ trốn được loan ra, vì vậy người dân mới tá hỏa chạy đến.
Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng không dám tin, bởi hầu hết các nạn nhân chung phường hụi với ông Đồng đều là những người nông dân chân chất, quanh năm đi làm thuê, làm mướn. Một số là người lớn tuổi dành dụm được ít tiền cũng đi chung phường hụi với mong muốn tích trữ để dưỡng già, thậm chí trong đó có người là họ hàng với chủ hụi này.
Qua thống kê ban đầu, riêng thôn Đông Phú có khoảng 100 người tham gia chung phường của ông Đồng với số tiền ước tính là 3 tỷ đồng, người góp nhiều nhất khoảng 300 triệu đồng, người ít cũng mấy chục triệu đồng. Như bà Trần Thị Sỹ đóng 120 triệu đồng, bà Phan Thị Diên đóng 62 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Trình và hai con góp 110 triệu đồng, ông Nguyễn Hoàng Phúc góp 57 triệu đồng…
“Tôi không ngờ ông Đồng lại lừa đảo trắng trợn như vậy, là người dân trong xã lại làm hụi lâu năm, nên tôi mới tin tưởng đưa toàn bộ số tiền của gia đình. Biết đi đâu mà tìm ông ấy để đòi tiền bây giờ, chỉ trông mong vào cơ quan chức năng giúp chúng tôi thôi”, bà Sỹ thở dài cho hay.
Bà Sỹ là giáo viên tiểu học về hưu. Chồng mất sớm nên bà ở cùng một cô con gái là giáo viên của một trường học trên địa bàn. Ngôi nhà của bà Sỹ chỉ cách nhà ông Đồng chưa đầy 50m. Dành dụm tiền hưu cùng với tiền lương của con gái, bà Sỹ bắt đầu chơi phường do ông Đồng làm chủ từ hơn 2 năm nay. Giờ không rõ ông Đồng ở đâu nên xem như số tiền đó mất trắng.
Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Linh, Phó trưởng Công an xã Khánh Thành cho biết, đơn vị đã nhận được 3 đơn tố cáo về việc chủ hụi Phạm Công Đồng chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
“Ông Đồng không tuyên bố vỡ nợ, cũng không tuyên bố không trả. Hơn nữa, việc góp hụi phường là tự nguyện nên không có cơ sở giải quyết. Chúng tôi đã hướng dẫn người dân viết đơn để gửi cấp cao hơn”, ông Linh nói.
Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về sự việc!
Theo Anh Ngọc (Nguoiduatin.vn)
- Danh tính trọng tài điều hành trận U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia (10/01/26 23:39)
- Rượt đuổi xe tải như phim hành động, coi thường 25 mạng người: Tài xế xe khách phải trả giá đắt (10/01/26 23:24)
- The Coffee House bất ngờ tung combo "tín nhất nhà" gồm bánh mì Pate Cột Đèn ngay giữa tâm điểm ồn ào (10/01/26 22:45)
- Tập đoàn Trung Quốc "thâu tóm" 3 siêu dự án hạ tầng hơn 100.000 tỷ đồng tại Hà Nội (10/01/26 22:25)
- Từ "thần đồng giải trí" kiếm tỷ đồng mỗi năm bất ngờ sống kín tiếng ở tuổi 15 (10/01/26 22:05)
- Hạ tầng năng lượng Nga - Ukraine rung chuyển sau các đợt tập kích tầm xa (10/01/26 21:17)
- Bùng nổ trung tâm dữ liệu AI đẩy giá chip nhớ tăng vọt, thiết bị điện tử lên giá 20% (10/01/26 21:10)
- Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng từ trần (10/01/26 20:42)
- Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Nghệ An: Xe máy va chạm ô tô đầu kéo, 2 bà cháu tử vong thương tâm (10/01/26 20:31)
- Toàn cảnh lực lượng Công an xuất quân bảo đảm an ninh Đại hội XIV của Đảng (10/01/26 20:08)