-
Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam -
Vỡ mộng ngày đầu nghỉ lễ: Con dâu tủi hờn vì mâm cơm của mẹ chồng và sự vô tâm của chồng -
Gia tộc tỷ phú Hong Kong: Khi hào môn rực rỡ lụn bại bởi bi kịch “nồi da nấu thịt” -
Hôm nay 30/4, doanh nghiệp tung nghìn m³ xăng E10 ra thị trường -
Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ -
Chi Pu gây "sốt" mạng xã hội với bộ ảnh nóng bỏng tại bãi biển Hội An -
Quyền Linh chính thức "bắt tay" Hoài Linh trong dự án điện ảnh, dân mạng đứng ngồi không yên -
Phát hiện bất ngờ khi trục vớt xe tăng bị vùi lấp nửa thế kỷ ở biển Quy Nhơn: Không chỉ có vũ khí -
Bắt giữ nữ cán bộ bị truy nã đặc biệt khi vừa nhập cảnh về Nội Bài -
Vị tướng Việt Nam được mệnh danh là "ông vua vũ khí", được đích thân Bác Hồ đặt tên
Xã hội
13/09/2022 16:45Chủ hụi ôm hàng trăm tỷ đồng ở Hải Phòng bất ngờ mất liên lạc
Sáng 13/9, một lãnh đạo Công an huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã vào cuộc điều tra, xác minh vụ hàng trăm người dân lo ngại chủ hụi ôm tiền bỏ trốn. Cũng theo vị lãnh đạo này, chủ hụi có bỏ trốn hay không, số tiền người dân đóng hụi là bao nhiêu... phải chờ kết quả điều tra.
Thông tin trên báo Dân Trí, hôm 8/9 vừa qua, bà N.T.T. (50 tuổi), chủ hụi có tiếng ở xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy bỗng rời khỏi nhà và mất liên lạc. Sau khi hay tin, hàng trăm người dân đã tập trung trước cửa nhà bà T.; đồng thời trình báo vụ việc tới cơ quan chức năng.
Nói với PV Dân Trí, bà Nguyễn Thị Ch. (cũng ở xã Ngũ Phúc) cho biết, bà T. cầm hụi đã mấy chục năm nay, làm ăn rất sòng phẳng, chưa từng có điều tiếng gì nên gia đình bà cũng như nhiều người dân đã tin tưởng đóng tiền lấy lãi (mức lãi 2%).
Cũng theo bà Ch., đợt này gia đình bà gửi bà T. số tiền lên tới cả tỷ đồng nên khi nhận được thông tin bà T. rời khỏi địa phương, cả gia đình như ngồi trên đống lửa.
Theo ông T.Q.H. (ở xã Ngũ Phúc), do tin tưởng nên rất nhiều người dân ở xã Ngũ Phúc và xã lân cận gửi tiền cho bà T., người ít thì vài chục triệu đồng, người nhiều lên tới cả tỷ đồng. Thống kê ban đầu từ những người đang tập trung tại nhà bà T., số tiền đóng hụi đã lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Lãnh đạo UBND xã Ngũ Phúc thông tin thêm, vợ chồng bà Th. là người địa phương, buôn bán tạp hóa, đồng thời làm chủ hụi nhiều năm nay.
Bà Th. lập ra nhiều dây họ với lãi suất cao để kêu gọi người dân tham gia. Hàng tháng bà Th. thanh toán tiền lãi cho người chơi rất sòng phẳng, nên nhiều người cảm thấy tin tưởng, chỉ rút lãi, không rút tiền gốc khi đến kỳ.
Hiện xã đang tìm cách liên lạc với bà T. để xác định sự việc. Đồng thời, chính quyền xã cũng cử lực lượng xuống đảm bảo ANTT tại nhà bà T. và tiếp nhận nội dung trình báo của từng người dân. Qua ghi nhận cho thấy, các giao dịch đều chỉ có giấy viết tay.
Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)
- Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam (37 phút trước)
- Lãnh tụ tối cao Iran xác lập quyền kiểm soát Hormuz, khước từ mọi thỏa thuận với Mỹ (1 giờ trước)
- Nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ chính thức kết thúc từ ngày 2/5 (1 giờ trước)
- Man United chính thức "trói chân" Kobbie Mainoo đến năm 2031 với mức lương xứng đáng (2 giờ trước)
- Xúc phạm đời tư vợ người khác trên Facebook, người đàn ông bị đánh chấn thương sọ não (2 giờ trước)
- Nỗi đau thắt lòng bên thi thể nam thanh niên trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh (3 giờ trước)
- Cơn sốt Cô Long Đà Lạt: Khách đông nghẹt từ 7 giờ sáng, chủ quán vừa truyền nước vừa tiếp khách trong kỳ nghỉ lễ (3 giờ trước)
- Khởi tố đối tượng chuyên đột nhập cơ sở thờ tự, trộm hàng chục triệu tiền công đức (3 giờ trước)
- Mỹ tịch thu nửa tỷ USD tiền điện tử, Iran cảnh báo giá dầu thế giới sẽ "dậy sóng" (4 giờ trước)
- Hiện trường 12 ô tô va chạm ở Đắk Lắk ngày 30/4, công an thông tin nóng về tai nạn liên hoàn (4 giờ trước)