Một chủ nhà tại Hà Nội bàng hoàng phát hiện căn hộ cho thuê bị bỏ trống trong tình trạng bừa bộn, nhiều thiết bị giá trị như điều hòa, tủ lạnh bị tháo dỡ, trong khi khách thuê vẫn còn nợ tiền và cắt đứt mọi liên lạc.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước chia sẻ của chị D.N – chủ một căn chung cư cho thuê tại Hà Nội – về sự cố mà chị gọi là “kiếp nạn cho thuê nhà”. Trong đoạn clip đăng tải, chị cho thấy hình ảnh căn hộ bị xáo trộn, đồ đạc vứt ngổn ngang. Điều khiến chị bất ngờ hơn cả là người thuê vẫn chưa thanh toán hết tiền, hợp đồng chưa chấm dứt nhưng đã rời đi không để lại thông tin liên lạc.

Căn nhà lộn xộn với nhiều đồ đạc bị tháo dỡ

Theo lời chị D.N, khách thuê – tạm gọi là T. – ký hợp đồng thuê một năm từ tháng 9/2025. Hai bên thỏa thuận đặt cọc một tháng tiền nhà, thanh toán tiền thuê theo chu kỳ hai tháng một lần và phải hoàn tất trước ngày 15 của kỳ đóng tiền. Giá thuê được ấn định ở mức 6 triệu đồng mỗi tháng, kèm theo việc bàn giao đầy đủ thiết bị, vật dụng trong căn hộ.

Ban đầu, quá trình thuê diễn ra bình thường. Đến tháng 11, T. xin chuyển sang hình thức trả tiền từng tháng do gặp khó khăn tài chính và được chủ nhà chấp thuận. Tuy nhiên, sang tháng 1/2026, khách thuê bắt đầu chậm thanh toán khoảng một tuần. Đến tháng 2, do thời điểm đóng tiền rơi vào ngày 27 Tết, chị D.N chủ động nhắc nhở chuyển khoản sớm các khoản phí và nhận được sự đồng ý. Dù vậy, đến hạn, tiền vẫn không được gửi. Sau nhiều lần nhắn tin, gọi điện không nhận phản hồi, chị phát hiện mình đã bị chặn liên lạc.

Lo lắng trước dấu hiệu bất thường, ngày 27/2, khi trở lại Hà Nội, chị D.N trực tiếp lên căn hộ kiểm tra. Cảnh tượng trước mắt khiến chị sững sờ: căn nhà không còn người ở, nhiều đồ đạc bị xáo trộn và đặc biệt là hai chiếc điều hòa, một tủ lạnh, một lò vi sóng cùng một số vật dụng nhà bếp như nồi, xoong, bát đĩa… đã biến mất.

Những tháng đầu tiên, T. đóng tiền đúng theo thỏa thuận
Đến tháng 1/2026, T. đóng chậm hơn so với ngày thanh toán đã thỏa thuận và đến tháng 2 thì "bặt vô âm tín"
D.N phát hiện đã bị khách thuê nhà chặn liên hệ

Chị cho biết đã trình báo vụ việc với cơ quan chức năng và đang chờ quá trình xác minh, điều tra. Trong khi đó, khách thuê vẫn giữ im lặng và không có bất kỳ phản hồi nào.

Trước thắc mắc về việc vận chuyển các thiết bị cồng kềnh ra khỏi chung cư mà không ai phát hiện, chị D.N cho hay ban quản lý tòa nhà xác nhận không nhận được đơn xin chuyển đồ từ căn hộ này. Theo quy định, nếu cư dân đăng ký vận chuyển tài sản, ban quản lý sẽ thông báo cho chủ nhà. Tuy nhiên, trong trường hợp này, việc di chuyển được thực hiện không qua đăng ký nên chủ căn hộ không nhận được bất cứ thông báo nào. Hiện ban quản lý đã hỗ trợ trích xuất camera để cung cấp cho cơ quan chức năng.

Cục nóng điều hòa bị tháo dỡ
Tủ lạnh và nhiều đồ dùng khu bếp cũng "biến mất"

Chủ nhà chia sẻ thêm rằng giữa hai bên trước đó không xảy ra mâu thuẫn hay tranh cãi đáng kể nào. Chính vì vậy, việc khách thuê đột ngột rời đi, cắt liên lạc và để lại căn hộ trong tình trạng như vậy khiến chị không khỏi hoang mang.

Vụ việc đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội, đặc biệt trong cộng đồng những người cho thuê nhà. Nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng cảm với chủ căn hộ, đồng thời chia sẻ những trải nghiệm không mong muốn từng gặp trong quá trình cho thuê. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng cần lắng nghe thông tin từ nhiều phía hoặc chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng để làm rõ toàn bộ sự việc.

Biên Thùy (SHTT)