Xã hội

Chung cư cũ xuống cấp ở Hà Nội: Dân đi vệ sinh vào xô, chậu

Tắc nhà vệ sinh 2 – 3 ngày đủ biết sự vất vả người dân ở chung cư cũ ở Hà Nội phải chịu, từ người lớn cho tới trẻ em phải đi vệ sinh ra xô, chậu rồi mang đi đổ...

Tắc nhà vệ sinh 2 – 3 ngày đủ biết sự vất vả người dân ở chung cư cũ ở Hà Nội phải chịu, từ người lớn cho tới trẻ em phải đi vệ sinh ra xô, chậu rồi mang đi đổ...

Thấy chúng tôi hỏi thăm thực trạng khu chung cư mình đang sống, ông Trần Văn Viên (phòng 204, tòa nhà A3, Vĩnh Hồ) cười bảo: “Xuống cấp hết rồi”.

Nói đoạn, ông chia sẻ cho chúng tôi về câu chuyện ống dẫn bể phốt cũng có tuổi đời hàng chục năm nên đã “yếu” đi nhiều cùng thời gian.

Chính lẽ đó, tình trạng tắc bể phốt diễn ra 1 năm vài ba lần. Người dân lại góp mỗi người 4 – 5 trăm nghìn đồng để khắc phục hậu quả.

“Tắc 2 – 3 ngày như thế đủ biết sự vất vả chúng tôi phải chịu. Từ người lớn cho tới trẻ em phải đi vệ sinh ra xô, chậu rồi mang đi đổ.

Tường nhà nứt, nước ngấm qua tường hoặc chảy từ tầng trên xuống tầng dưới.

Thế nên mới có câu chuyện, nhà tầng dưới khó chịu vì sự tràn nước ấy, yêu cầu tầng trên sửa. Người tầng trên cũng “lì” yêu cầu tầng dưới chi 50/50 thì mới sửa. Vì với họ, hỏng hóc đó không phải do họ gây ra”, ông Viên nói.

Dẫn chúng tôi tới từng căn hộ trong các khu chung cư A1, A2, A3 mà mình quản lý, đi tới hộ gia đình nào, bà Nguyễn Thị Đoàn (Tổ trưởng tổ dân phố số 14B, phường Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội) cũng đều hỏi: “Nhà có bị bong tróc hay nứt nhiều không?”, kèm theo đó là cái gật đầu và những lời vồn vã của người dân: “Có đấy, cái đó nhà tôi là số 1 rồi”.

Thậm chí những vết nứt cũng bắt đầu xuất hiện ngày càng rõ và rộng tại các cầu thang ở chung cư, những căn nhà chung cư cũ nát đang ngày ngày oằn mình gánh không biết bao tấn bom nước. Cũng vì chật chội nên người dân phải “liều” với tính mạng của mình để bom nước trên nóc nhà chung cư, dù biết điều ấy là rất nguy hiểm.

Khi đi qua nhóm phụ nữ của tổ dân phố đang kêu gọi mọi người ủng hộ lo thủ tục cho anh Hải (gần 50 tuổi) khi bị bệnh viện trả về, chúng tôi thấy rõ tiếng thở dài của những người này:

“Nhà bé, ngõ hẹp, không biết có chỗ để đưa quan tài ra ngoài không?”.

Thắc mắc về điều này, chúng tôi được bà Đoàn cho hay, nhà anh Hải không thuộc khu chung cư cũ ở Vĩnh Hồ nhưng tình trạng chật chội cũng là điều dễ nhận thấy ở đây.

Dưới đây là 1 số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại các khu chung cư ở Vĩnh Hồ (Đống Đa, Hà Nội):
 
Tình trạng cơi nới diễn ra như 1 điều tất yếu ở các khu chung cư cũ như chung cư A3 (Vĩnh Hồ)
 
 
 
Tường nhà bong tróc nghiêm trọng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Chiếc áo" của cây xà kèo cũng đang dần biến mất để trơ bộ "khung xương" bên trong
 
Cầu thang cũng bắt đầu rạn nứt đáng báo động

Theo Nguyễn Huệ - Anh Thế (Nguoiduatin.vn)