-
Phân bổ 265 tỷ đồng cho 17 địa phương bị thiệt hại nặng do bão số 10
-
Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia cuống cuồng cứu sự nghiệp
-
Căn nhà hai tầng đổ sập trong tích tắc vì lũ dữ ở Tuyên Quang: Hoàn cảnh đáng thương của gia đình
-
Chân dung người đầu tiên trên thế giới sở hữu 500 tỷ USD, gấp vài lần GDP của nhiều quốc gia
-
5 người trong tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" bị truy tố
-
Đời thực của diễn viên đóng cảnh nóng táo bạo đang gây chú ý phim giờ vàng VTV
-
Hà Nội mở bán dự án nhà ở xã hội giá cao kỷ lục gần 30 triệu đồng/m2
-
Hình ảnh 2 máy bay chở khách vỡ mũi, gãy cánh do va chạm tại sân bay
-
Công an TPHCM nói về phạt lao động công ích đối với người vi phạm giao thông
-
Ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
Xã hội
10/02/2025 15:38Chuỗi ngày suy sụp của những người trúng số độc đắc nhưng ‘trượt’ tiền thưởng
Những ngày qua, nhiều người bàn tán về chuyện trúng giải độc đắc nhưng không thể lĩnh thưởng của anh T.K.M. (40 tuổi, ngụ huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh).
Anh M. là người mua 10 tờ vé số rồi tặng người thân 8 tờ, giữ lại 2 tờ. Sau đó, các tờ vé số anh mua đã trúng giải đặc biệt. Nhưng không may, 2 tờ anh giữ lại bị rách nát nên không thể nhận thưởng.
Đến thời điểm này, những người được anh M. cho vé số, trúng giải đặc biệt đã lĩnh thưởng và tặng lại tiền cho anh, tổng cộng khoảng 800 triệu đồng.

Anh M. kể mình thường mua vé số. Ngày mùng 3 Tết vừa qua, anh mua 10 tờ với dãy số 916303 của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Hậu Giang. Sau đó, do không có tiền lì xì nên anh tặng vé số cho 4 anh chị em ruột trong nhà và 3 anh chị em trong dòng họ, tổng cộng 8 tờ. Còn 2 tờ, anh bỏ vào túi quần rồi đi bắt ba khía…
"Tôi đi mò ba khía để có mồi nhậu với anh em trong dịp Tết, quên đi 2 tờ vé số" - anh M. nói.
Tới chiều, một trong những người được tặng vé số dò kết quả và phát hiện trúng giải đặc biệt nên chạy đi tìm anh M.
"Lúc đó, cậu vừa đi bắt ba khía về. Nghe tin trúng số, cậu thốt lên 'Chết rồi, vé số để trong túi quần bị ướt...'. Lúc cậu lấy tờ vé số bị ướt ra thì đã rách nát” - một người cháu gọi anh M. là cậu ruột nhớ lại.
Sau đó, anh M. cùng gia đình đi nhiều đại lý vé số ở Trà Vinh và được hướng dẫn về xã làm giấy xác nhận, rồi gửi đến công ty xổ số.
Tuy nhiên, sau khi đến Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Hậu Giang, anh bị từ chối trả thưởng vì tờ vé số không còn dấu mộc, không còn nguyên vẹn.
Do không lĩnh thưởng được nên anh M. suy sụp, buồn và nhậu nhiều vì "may mắn tới tay nhưng bị vuột mất”.

Tuy nhiên, hiện nay tinh thần anh đã ổn vì nghĩ rằng nếu không cho mọi người vé số mà bỏ túi quần cả 10 tờ rồi đi bắt ba khía thì tất cả các tờ đều bị rách, không ai trúng thưởng.
“Anh chị em ai cũng nghèo nên sau khi biết tôi không thể lãnh giải, mỗi người trúng đều cho lại tiền. Tôi dự định dùng vài trăm triệu đồng từ số tiền này để mua một nền nhà. Tôi vẫn sẽ tiếp tục đi phụ hồ, sắp tới sẽ đến Phú Quốc làm việc" - anh chia sẻ.
Nỗi buồn của những người trúng số nhưng không được nhận tiền thưởng
Trong vài năm qua, ở miền Tây có nhiều chuyện ly kỳ, bi hài đằng sau những tấm vé số trúng độc đắc, thậm chí là các vụ kiện tụng kéo dài. Và không chỉ anh M. mà còn có một số trường hợp khác cũng trúng giải to nhưng "trượt" tiền thưởng.
Đó là vụ ông N.V.H. (ở huyện Chợ Gạo, Tiền Giang). Ông H. từng trúng giải 100 triệu đồng nhưng không được nhận thưởng vì vé số bị rách một góc.
Chuyện xảy ra vào tháng 3/2010, khi ông H. mua tờ vé số mang dãy số 588510 của đài Kiên Giang. Sau đó, con gái ông dò kết quả, phát hiện tờ vé số trúng giải 100 triệu đồng. Ông H. liền lục trong túi áo lấy tờ vé số, nhưng do túi áo bị ướt vì mồ hôi nên tờ vé số rách một góc.
Khi ông H. cùng người thân đến công ty xổ số lĩnh thưởng, nhân viên sau khi đối chiếu thì xác nhận ông trúng giải nhưng không đủ điều kiện để trả thưởng vì tờ vé số bị rách.
Ông H. làm đơn, gõ cửa nhiều cơ quan chức năng nhưng công ty xổ số kiên quyết không trả thưởng. Người đàn ông này sau đó vẫn giữ tờ vé số một cách cẩn thận để “làm kỷ niệm”.
Còn anh T. (ở Đồng Tháp), trong lúc chạy xe chở thuê vật liệu xây dựng năm 2013, thấy một đứa trẻ bán vé số rất tội nghiệp nên mua giúp 1 tờ. Đến chiều về, anh cởi đồ đi giặt như mọi khi, chẳng nhớ tấm vé số để trong túi áo.
Hôm sau, đứa trẻ bán vé số tìm đến nhà, báo tin anh T. trúng giải nhất 30 triệu đồng. Lúc này, anh tìm thấy tờ vé số trong túi áo nhưng đã ướt sũng nên đem phơi khô. Sau đó, tờ vé số không bị rách, các con số vẫn đọc rõ.
Sau khi dùng bàn là ủi tờ vé số cho phẳng lại, anh T. mang đến công ty xổ số nhận thưởng. Nhưng qua đối chiếu, nhân viên công ty từ chối trả với lý do dấu mộc giáp lai trên tờ vé số đã bị nhòe.
Vụ việc của anh V. (ở Bạc Liêu) thì xảy ra vào năm 2009. Khi anh đang phơi lúa thì có người mời mua vé số, nên anh mua một tờ loại 5.000 đồng. Mua xong, anh cho tờ vé số vào túi áo đang mặc… Hôm sau, người bán vé số báo tin anh trúng giải độc đắc 125 triệu đồng.
Anh V. tá hỏa khi nhớ lại tờ vé số nằm trong túi áo và vợ đã đem áo đi giặt. Do thấm nước và bị vò nên tờ vé số rách nhàu nhiều chỗ, nhưng vẫn còn đầy đủ các con số trúng thưởng ở hai góc.
Tuy nhiên, khi mang đến công ty xổ số, anh V. bị từ chối trao thưởng với lý do tờ vé số bị rách. Sau đó, anh làm đơn khiếu nại, công ty đề nghị công an giám định tờ vé số.
Kết quả, tờ vé số của anh V. tuy nhàu nát nhưng là số thật, không bị tẩy xóa, sửa chữa hay chắp vá. Thế nhưng, công ty xổ số vẫn không trả thưởng.
Theo Hoài Thanh (VietNamNet)








- Được giao sửa xe đặc chủng của Công an xã, thanh niên mang đi "lượn" đường (25 phút trước)
- Dùng "siêu đội hình" độc nhất vô nhị, đội bóng Việt Nam toàn thắng tại giải châu Á (1 giờ trước)
- Con gái hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ là ứng viên hoa khôi, visual cực đỉnh, chiều cao mới gây chú ý (1 giờ trước)
- Điện thoại đánh mất bỗng được trả lại, chủ nhân rụng rời khi thấy loạt ảnh kỳ quái bên trong (1 giờ trước)
- Truy nã nam diễn viên Fast and Furious (2 giờ trước)
- Mất điện thoại, giáo viên yêu cầu cả lớp viết "người nghi ngờ" khiến phụ huynh bức xúc (2 giờ trước)
- Phân bổ 265 tỷ đồng cho 17 địa phương bị thiệt hại nặng do bão số 10 (3 giờ trước)
- Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia cuống cuồng cứu sự nghiệp (3 giờ trước)
- Căn nhà hai tầng đổ sập trong tích tắc vì lũ dữ ở Tuyên Quang: Hoàn cảnh đáng thương của gia đình (3 giờ trước)
- Chân dung người đầu tiên trên thế giới sở hữu 500 tỷ USD, gấp vài lần GDP của nhiều quốc gia (4 giờ trước)




