-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Xã hội
21/12/2024 22:26Chuyện lạ tại ĐH Y Dược Thái Bình: Bố và con gái là bạn học, ở nhà cái gì cũng nhường, đến trường tranh nhau xem điểm ai cao hơn
Học đại học vốn dĩ là một hành trình đầy thử thách, nhưng nếu bạn có một người bạn cùng khóa đặc biệt – bố mình, mọi thứ sẽ trở nên thú vị hơn nhiều. Hãy thử tưởng tượng: Bạn vừa gọi “bố” ở nhà, sáng hôm sau lại phải gọi “anh bạn đồng môn” trên giảng đường. Trong khi bạn lo lắng chuẩn bị thuyết trình, thì ông bố thân yêu lại đang làm “siêu sao” trong nhóm học tập. Có khi, bố còn trở thành “đồng minh” của giáo viên để nhắc bạn nộp bài đúng hạn.
Cứ tưởng câu chuyện bố và con học cùng trường y hệ chính quy sẽ “hiếm” lắm, ai ngờ không hiếm như chúng ta nghĩ. Đơn cử như câu chuyện dưới đây của bạn Nguyễn Thị Thanh Bình (19 tuổi, Thái Bình).
Tháng 7/2023, Thanh Bình cùng lúc đón nhận tới 2 tin vui khi biết cả mình và bố đều trúng tuyển vào trường Đại học Y Dược Thái Bình. Sau gần 2 năm đồng hành, cô bạn vẫn luôn dành cho “người bạn học” đặc biệt của mình một sự ngưỡng mộ.
Ước mơ của con cũng là ước mơ của bố
Chú Nguyễn Viết Thành, bố của Thanh Bình, hiện nay 45 tuổi và đang là sinh viên năm 2 trường Đại học Y Dược Thái Bình. Sinh ra trong một gia đình thuộc hộ nghèo của xã, năm 4 tuổi, chú Thành không may mắc bệnh bại liệt, di chứng để lại khiến một bên chân của chú bị thương tật, di chuyển khó khăn.
Thời cấp 1, cấp 2, vì nhà nghèo lại chỉ có hai mẹ con nên chú Thành phải phụ mẹ đan rổ rá để có tiền nộp tiền học. Dù ở thời điểm ấy, chú đã đậu đại học nhưng vì không có tiền nên phải theo học trung cấp.
“Khi thi đại học, bố mình đã đỗ đại học nhưng vì không có tiền nên phải học trung cấp. Học trung cấp y 3 năm và 6 tháng định hướng, bà nội mình đã phải vay mượn khắp nơi (chủ yếu là thóc gạo) để lo học cho bố học”, Thanh Bình chia sẻ về bố.
Sau khi tốt nghiệp, chú Thành lập gia đình và có 3 người con. Đến khi kinh tế gia đình đã ổn định hơn, ước mơ đi học đại học một lần nữa được người đàn ông này gác lại. Lý do là bởi chú muốn “nhường” cho vợ mình cơ hội học thêm 3 tấm bằng: Đại học Sư phạm, Cao đẳng dược và Y sĩ đa khoa. Chỉ đến khi vợ đã học gần xong, chú Thành mới nghĩ đến ước mơ của mình, và rất may mắn, chú đã trúng tuyển vào trường Đại học Y Dược Thái Bình, nhưng không phải một mình mà cùng con gái.
Và có lẽ, chính tinh thần học tập không ngừng cũng như đam mê với ngành Y của người bố đã tạo nên một cô sinh viên y dược Nguyễn Thị Thanh Bình của ngày hôm nay.
Cô bạn chia sẻ, tuy gia đình không quá khá giả nhưng bố mẹ vẫn luôn dành cho Bình những điều tốt nhất. Ngay từ khi còn nhỏ, Thanh Bình thường xuyên được bố mẹ cho xem và tiếp xúc với các loại thuốc, cộng thêm việc cô bạn hay thắc mắc “tại sao lại có bệnh này bệnh kia” và được bố mẹ giải đáp rất tận tình nên trong đầu đã dần dần nuôi dưỡng ước mơ trở thành một bác sĩ. Điều này vừa là để giúp đỡ những bệnh nhân gặp khó khăn, cũng là để cô bạn có thể san sẻ phần nào khó khăn với bố.
Người bạn học đặc biệt của con gái mang tên “bạn bố”
Lúc biết hai bố con đều đỗ và học cùng trường, gia đình của Thanh Bình rất vui mừng bất chấp những lo lắng rằng gánh nặng kinh tế có thể sẽ tăng lên khá nhiều. Cô bạn cũng thẳng thắn chia sẻ rằng, ban đầu bố định không đi học để nuôi con gái, thế nhưng chính mẹ đã động viên hết mực để bố tiếp tục theo đuổi ước mơ.
Với nữ sinh, được học cùng bố là một trải nghiệm rất thú vị vì hai bố con có cơ hội hiểu nhau hơn, kèm cặp nhau học tập, thậm chí đôi lúc còn thi đua điểm số với nhau.
“Học cùng bố lúc đầu mình cũng hơi e ngại, sợ đi học đi chơi không được tự do… nhưng mọi thứ không như mình nghĩ. Bố mẹ tạo điều kiện cho mình yên tâm học, cũng thoải mái trong khuôn khổ cho mình được vui chơi với bạn bè. Mình ở trọ còn bố đi đi về về trong ngày.
Có bố học cùng cũng vui vì bố biết được mình học gì, có khó không, đôi lúc bố con còn thi đua điểm số với nhau xem môn này ai cao hơn, nếu không cao thì phải cố gắng hơn. Bố dạy mình thực hành giải phẫu, mình chỉ lại bố môn tiếng Anh…”, Thanh Bình nói.
Thấy “bạn bố” chăm học nên mình cũng không dám lơ là
Thanh Bình cho biết, việc học hành của bố vô cùng vất vả vì bố vừa học vừa làm, đã thế còn phải phụ mẹ chăm lo gia đình. Dẫu vậy, bố của Thanh Bình luôn quyết tâm học hành thật tốt.
Trừ lúc đi làm ra thì bất kể lúc nào cũng thấy người đàn ông đầu đã hai màu tóc ấy học, mọi lúc mọi nơi, kể cả gần đi ngủ cũng bật bài giảng lên nghe đến khi ngủ thì thôi. Sáng nào chú Thành cũng đều đặn dậy sớm từ 4 giờ để học và chăm sóc cho gia đình. Thấy bạn “đồng môn” chăm học, Thanh Bình đâu chịu ngồi yên, cũng cố gắng để học chăm giống “bạn bố”.
Đối với Thanh Bình, bố chính là tấm gương và động lực để Bình cố gắng hơn mỗi ngày. Bố trong mắt nữ sinh là người cực kỳ mẫu mực, luôn chăm lo cho gia đình.
“Bố mình không chỉ chăm học mà còn rất đa tài. Bố hay làm thơ, sáng tác nhạc chế tặng gia đình và biểu diễn trong những ngày vui của thôn xóm. Mình chưa bao giờ thấy bố uống rượu, cờ bạc. Bố thường đi làm xong là tranh thủ về nhà phụ việc giúp gia đình và dạy các em học”, Thanh Bình tự hào kể.

Thanh Bình cũng rất vui khi nghe được những lời tôn trọng mà mọi người dành cho bố và cũng rất tự hào khi được làm con gái của bố. “Khi mình đi đâu mà mọi người nhận ra là con gái bố, nghe cách mọi người nói về bố, mình càng thấy thêm kính trọng, tự hào và khâm phục bố”, nữ sinh nói.
Được biết, cả hai bố con đều đặt mục tiêu sau khi tốt nghiệp, có chứng chỉ hành nghề sẽ mở phòng khám chữa bệnh giá rẻ hoặc miễn phí để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn hoặc cứu người kịp thời trong những trường hợp khẩn cấp.
Theo Trang Vũ - Đông (Nguoiduatin.vn)
- U22 Thái Lan vượt Malaysia, hẹn U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 (15/12/25 23:14)
- Tiết lộ cuộc sống của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Nga (15/12/25 23:04)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (15/12/25 22:22)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (15/12/25 21:49)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (15/12/25 21:42)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (15/12/25 21:32)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (15/12/25 21:22)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (15/12/25 21:10)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (15/12/25 21:05)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (15/12/25 20:46)