-
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân -
Mưa sao băng năm mới xuất hiện trên bầu trời Việt Nam từ tối nay -
Chuyến thiện nguyện định mệnh tại Lào Cai: Nỗi đau ở lại và lời tiễn biệt nghẹn ngào gửi cô giáo trẻ -
Hưng Yên đề xuất xây sân bay quốc tế, trung tâm hội chợ triển lãm -
Đi đánh Pickleball để giảm cân, ai ngờ tôi suýt "lầm đường lạc lối" -
Nhân chứng bàng hoàng kể lúc xe khách chở đoàn từ thiện ở Lào Cai lật, nạn nhân rơi ra ngoài, 9 người chết -
Ký ức kinh hoàng về chuyến xe thiện nguyện định mệnh: Phút im lặng của tài xế và tiếng thét xé lòng trước vực sâu
Xã hội
28/12/2025 13:58Chuyến thiện nguyện định mệnh tại Lào Cai: Nỗi đau ở lại và lời tiễn biệt nghẹn ngào gửi cô giáo trẻ
Chặng đường yêu thương dừng lại giữa lưng chừng dốc
Sáng 27/12, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Lào Cai. Được biết, chiếc xe khách 29 chỗ mang biển kiểm soát chở theo đoàn thiện nguyện di chuyển từ Hà Nội tới điểm trường thôn Tả Ghềnh, Trường Mầm non Họa Mi, bất ngờ gặp sự cố, lao khỏi đường và lật nghiêng.
Hậu quả khiến 8 người tử vong tại chỗ, tài xế sinh năm 1960 (trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) không qua khỏi trong quá trình cấp cứu, 9 người khác bị thương.
Từ một chuyến đi đầy ắp mong muốn mang niềm vui đến với trẻ em vùng cao, hành trình thiện nguyện đã khép lại trong đau đớn và mất mát, để lại nỗi ám ảnh với những người ở lại.

Phan Trung Anh: Cô giáo mầm non và trái tim thiện nguyện "mãi mãi tuổi 20"
Trong số các nạn nhân, sự ra đi của cô giáo mầm non trẻ tuổi Phan Trung Anh (SN 1995) khiến nhiều người không khỏi lặng người. Trên mạng xã hội, bạn bè, đồng nghiệp, người thân liên tục chia sẻ những dòng tiễn biệt ngắn ngủi nhưng chan chứa nước mắt.
Có người nhắc về một cô gái luôn tràn đầy năng lượng, sống tích cực, rạng rỡ. Có người nghẹn ngào nhớ lại những kỷ niệm từ thuở ấu thơ, những lời hẹn rất đời thường còn dang dở. Nhiều dòng chia sẻ đều khép lại trong nỗi tiếc nuối khôn nguôi, khi cô ra đi ở tuổi đời còn rất trẻ, mang theo bao dự định chưa kịp thực hiện.




Nỗi đau quặn thắt nơi quê nhà
Sáng 28/12, tại căn nhà nhỏ ở phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh), không khí tang thương bao trùm khi gia đình cô giáo Phan Trung Anh lo hậu sự. Người thân, hàng xóm, bạn bè lặng lẽ đến chia sẻ, phụ giúp gia đình trong nỗi xót xa nghẹn ngào.

Chia sẻ với Tiền Phong, anh Phan Văn Quang, bố đẻ của Trung Anh, vẫn chưa thể tin con gái đầu lòng đã mãi mãi ra đi. Trưa 27/12, trong lúc đang chở hàng, anh nhận được cuộc gọi từ cơ quan chức năng báo tin hai con gái gặp tai nạn trong vụ lật xe đoàn thiện nguyện.
“Nghe tin hai con gặp nạn, vợ chồng tôi bủn rủn tay chân, vội vàng lên Lào Cai. Đến nơi thì được báo con gái đầu đã không qua khỏi”, anh Quang nghẹn giọng.
Phan Trung Anh là giáo viên mầm non, được người thân và bạn bè nhận xét là hiền lành, sống tình cảm và đặc biệt tâm huyết với các hoạt động thiện nguyện. Trong chuyến đi định mệnh ấy, cô cùng em gái Phan Phương Thảo tham gia đoàn. Thảo may mắn sống sót nhưng bị thương và đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh số 1.
Dù còn đau, Thảo nhiều lần xin gia đình cho về chịu tang chị gái, nhưng vẫn phải tiếp tục điều trị theo chỉ định của bác sĩ.
Gia đình Trung Anh làm nghề lao động tự do, chỉ có hai người con gái. Sự ra đi đột ngột của người con đầu đã để lại nỗi mất mát quá lớn, không gì bù đắp nổi.
Khoảng 22h ngày 27/12, thi thể Phan Trung Anh được đưa về gia đình để lo hậu sự. Những người hàng xóm, bạn bè, thầy cô cũ đã đến thắp hương, tiễn biệt cô giáo trẻ sống tử tế, chan hòa và luôn sẵn sàng cho đi.

Hiện tại, nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn vẫn đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra. Chuyến xe mang theo ước mong mang niềm vui đến cho trẻ em vùng cao đã phải dừng lại giữa chặng đường, nhưng tinh thần thiện nguyện và hình ảnh cô giáo trẻ nhiệt huyết chắc chắn sẽ còn mãi trong ký ức của những người ở lại.
- Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé (16:11)
- Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" (40 phút trước)
- Cristiano Ronaldo lập siêu phẩm, tiến sát cột mốc 1.000 bàn thắng (44 phút trước)
- Bạn gái cũ hôn tay chú rể trong đám cưới, cô dâu lập tức có hành động khiến khách mời sốc nặng (1 giờ trước)
- Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét (1 giờ trước)
- Đánh sập nhóm Telegram "Đảo Đào Hoa" với hơn 10.000 thành viên chuyên môi giới mại dâm (1 giờ trước)
- Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân (1 giờ trước)
- Giá bạc tăng kỷ lục, giới đầu tư tranh luận triển vọng 2026 (1 giờ trước)
- Mưa sao băng năm mới xuất hiện trên bầu trời Việt Nam từ tối nay (1 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik gây chú ý vì không bầu cho Hoàng Đức vị trí số 1 giải QBV (1 giờ trước)