-
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành -
Hà Nội nghiên cứu mô hình giải trí xuyên đêm: Bước đi chiến lược đánh thức tiềm năng kinh tế Thủ đô -
Vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong ở Đồng Nai: Nạn nhân tiết lộ chi tiết bất thường khi thoát hiểm -
Đề xuất sáp nhập trường học: Giám đốc Sở GD&ĐT nói rõ điều phụ huynh lo lắng nhất -
Tử vi thứ 5 23/7/2026 của 12 con giáp: Thìn vạ miệng, Ngọ thắng lớn -
Thực hư phía sau phát ngôn gây tranh cãi "quên hết mọi thứ" trước chung kết World Cup 2026 của Messi là gì? -
Facebook, Messenger và Instagram đồng loạt gặp sự cố trong tối 22/7
Xã hội
28/06/2024 21:49Chuyện về thí sinh U50 đặc biệt của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024: Là bố đơn thân ngày nào cũng dậy từ 3h sáng để học, quyết đỗ ĐH vì 2 hậu phương
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay xuất hiện một thí sinh vô cùng đặc biệt. Đó chính là chú Nguyễn Thế Tú (48 tuổi) - "sĩ tử" tại điểm thi trường THPT Gò Vấp (TP.HCM).
| Chú Nguyễn Thế Tú - thí sinh đặc biệt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 |
Trò chuyện với "thí sinh" Nguyễn Thế Tú sau buổi thi các môn tổ hợp diễn ra vào sáng nay (28/6), chú Tú cho biết do hoàn cảnh khó khăn nên chú từng phải gác lại hành trình theo đuổi con đường tri thức của mình.
"Hồi nhỏ do hoàn cảnh khó khăn nên tôi không có điều kiện tiếp tục theo đuổi con đường học vấn. Bây giờ cuộc sống ổn định rồi, tôi tiếp tục chọn con đường này để thay đổi cuộc sống của tôi hiện tại", chú chia sẻ.
Bắt tay vào hành trình chinh phục tri thức ở tuổi U50, chú Tú gặp không ít khó khăn. Nếu thời của chú đa phần học sinh sẽ ngồi dưới nghe giáo viên giảng bài là chủ yếu thì hiện nay, học sinh có đa dạng hình thức học tập như: học qua mạng, học từ xa, học nhóm..., rồi thậm chí chẳng cần bút vở gì, các em chỉ cần một chiếc máy tính bảng, điện thoại thông minh là có thể học mọi thứ một cách nhanh chóng.
"Tôi gần như phải tiếp cận lại từ đầu với việc học theo kiểu mới này. Bản thân gặp rất nhiều khó khăn nhưng tôi cũng cố gắng vượt qua", "sĩ tử" đặc biệt này chia sẻ.

Một điều đáng ngưỡng mộ là dù đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT để "tranh suất" vào đại học ở độ tuổi U50, chú Tú không những không cảm thấy xấu hổ mà còn rất hãnh diện vào bản thân vì có 2 con nhỏ luôn ủng hộ. Đó chính là "hậu phương" vững chắc nhất của ông bố đơn thân này:
"Gia đình của tôi như một ngôi trường thu nhỏ. 3h sáng tôi thức dậy học bài và 4h30 sáng tôi gọi 2 con dậy học bài cùng với tôi. 5h tôi đi làm, 6h các con đi học. Mọi thứ cứ nối tiếp như thế, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Tôi đi học không chỉ cho bản thân tôi. Tôi còn muốn làm gương cho 2 đứa con của mình. Tôi cảm thấy việc đi học vô cùng ý nghĩa".

Được biết, chú Tú đăng ký dự thi tổ hợp Khoa học xã hội (Sử, Địa, GDCD) vì chú thấy phù hợp với khả năng của mình: "Sáng nay tôi vẫn dậy sớm để tranh thủ ôn bài một chút. Đến đây ai cũng quan tâm, hỏi han, tôi vui lắm. Tôi phải cố gắng dành thời gian để theo đuổi giấc mơ đại học của mình. Đạt được điểm theo nguyện vọng vì tôi sẽ hạnh phúc, nhưng không đạt được thì cũng không sao".
Còn về ngành học, chú Tú muốn đăng ký vào ngành Bảo tàng để giảm sự cạnh tranh với các sĩ tử trẻ tuổi: "Ở tuổi tôi mà đi học ở thời điểm này sẽ có nhiều cái khó lắm nhưng tôi cứ nỗ lực hết sức thôi. Tôi rất khâm phục các bạn trẻ bây giờ, các bạn ấy rất thông minh và học giỏi".
Hy vọng sĩ tử "đặc biệt" này sẽ hoàn thành thật tốt môn thi cuối cùng vào chiều nay và hiện thức hóa được ước mơ của mình.
Theo Đông - Ảnh Di Anh (Nguoiduatin.vn)
https://kenh14.vn/chuyen-ve-thi-sinh-u50-dac-biet-cua-ky-thi-tot-nghiep-thpt-2024-la-bo-don-than-ngay-nao-cung-day-tu-3h-sang-de-hoc-quyet-do-dh-vi-2-hau-phuong-20240628121048989.chn
- Giá vàng lên đỉnh hai tuần, dầu vượt mốc cao nhất hơn 6 tuần (09:44)
- Mỹ mở thêm đợt không kích Iran, tàu chở dầu tiếp tục bốc cháy gần eo biển Hormuz (09:31)
- Đang khỏe mạnh, nam sinh 15 tuổi bất ngờ đột quỵ, liệt nửa người (09:26)
- Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm (09:26)
- Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? (09:21)
- Erik gây tranh cãi vì lớp trang điểm đậm trên poster "Sao nhập ngũ" (09:20)
- Bóng đá Argentina chấn động vì cuộc điều tra của FBI (09:19)
- Apple và dự án chip M2 Extreme bị âm thầm khai tử: Bí mật về dòng vi xử lý siêu cấp chưa từng được công bố (09:19)
- Bất ngờ từ nghiên cứu quy mô lớn: Đã đến lúc xóa bỏ định kiến về tuổi thọ pin xe điện (09:10)
- Thêm bất thường ở điểm thi của thí sinh Tuyên Quang, sự kỳ quái không chỉ xuất hiện năm nay (09:04)