-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Xã hội
29/08/2021 15:26Clip tổ trưởng giấu gạo cứu đói trong nhà ở TP.HCM là sự hiểu nhầm
Trong chiều 28/8 trên mạng xã hội xôn xao một đoạn clip hơn 2 phút về vụ việc “dân không có gì ăn. Mà nhà nước cấp gạo thì tổ trưởng lại giấu mấy tấn gạo”.
Đoạn clip mô tả có một nhóm người dẫn theo một cán bộ công an đến một căn nhà khoá cửa. Nhiều người dân vừa đi, vừa cầm điện thoại quay lại diễn biến vụ việc mà cho rằng “người ta không có gì ăn, tổ trưởng giấu gạo trong đây”.
Clip cho thấy, qua khe cửa nhìn vào bên trong có chất hàng chục bao gạo. Có tiếng người dân nói rằng, dân đói mà tổ trưởng giấu gạo mười mấy ngày qua.
Rất đông người dân tụ tập và có ý kiến bức xúc nhắm vào người tổ trưởng dân phố mà trong clip người phụ nữ địa phương có nói tên là N.T.B.
Khi đoạn clip chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, đã có những bình luận trái chiều, nhắm vào tổ trưởng dân phố quyền lực mùa dịch Covid-19.
Qua tìm hiểu xác định vụ việc xảy ra tại tổ dân phố 229, ấp 5, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.
Tối 28/8, ông Trần Minh Hà - Chủ tịch UBND xã Bình Hưng xác nhận vụ việc đúng clip là ở địa phương, xảy ra trưa 28/8 nhưng có nói rõ, đây là sự hiểu nhầm, không đúng sự thật như clip mô tả.
Theo ông Hà, căn nhà đúng là của ông tổ trưởng tổ dân phố 229 thuộc ấp 5 cũng là Trưởng ban công tác mặt trận ấp 5. Thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ và Chỉ thị 12 của Thành ủy TP.HCM thì vị tổ trưởng đã cho địa phương mượn tạm căn nhà làm chốt trực của dân phòng.
Mới đây, chính quyền ấp 5 vận động được mạnh thường quân tặng khoảng 2 tấn gạo, để hỗ trợ cho người dân khó khăn trên địa bàn, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Do văn phòng ấp xuống cấp, ẩm thấp nên chính quyền ấp chuyển số gạo về căn nhà nói trên lưu giữ để sáng 29/8 chuyển đi trao cho các công nhân mắc kẹt ở một số công trường xây dựng tại địa phương.
Tuy nhiên vì có sự hiểu nhầm, trưa 28/8 người dân địa phương bức xúc, báo Cảnh sát khu vực đến căn nhà trên như trong đoạn clip trên mạng xã hội mô tả.
Hiện UBND xã Bình Hưng báo cáo lên chính quyền huyện Bình Chánh để kịp thời báo cáo đến Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM cũng như Sở TT-TT TP.HCM.
Theo Phước An - Đình Tuyến (VietNamNet)
- Xót xa phát hiện thi thể hai cậu cháu ôm chặt nhau dưới lòng hồ (13:41)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (2 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (2 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (2 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (2 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (2 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (2 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (2 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (2 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (3 giờ trước)