-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Xã hội
07/11/2021 14:00Có 6 trong 8 trẻ em ở Tịnh thất Bồng Lai đang sống cùng mẹ ruột?
Thiền am nuôi 8 trẻ, 6 em sống cùng mẹ ruột
Năm 2019, sau khi xuất hiện tại chương trình Thách Thức Danh Hài, 5 "chú tiểu" sống ở Tịnh thất Bồng Lai (nay đã đổi tên là Thiền am bên bờ vũ trụ) được nhiều người biết đến.
Đặc biệt với phần giới thiệu xuất thân đều là trẻ mồ côi, được ông Lê Tùng Vân cùng nhiều người ở tịnh thất nuôi dưỡng đã khiến mọi người không khỏi đồng cảm và ngưỡng mộ.
Liên quan đến xuất thân của các chú tiểu đang được chăm sóc tại đây, theo báo cáo của UBND tỉnh Long An gửi Ban Tôn giáo Chính phủ, cơ sở Tịnh thất Bồng Lai thực chất là gia tư riêng, do bà Cao Thị Cúc (chủ hộ) xây dựng, sau đó tự ý chuyển tượng Phật, đồ thờ cúng vào, biến nơi này thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp.
Đồng thời, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có văn bản đề nghị Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ Long An xác minh.
Hiện tại, hộ bà Cúc nuôi 8 trẻ em. Trong đó có 6 trẻ sống cùng mẹ ruột, 2 trẻ nhận nuôi từ năm 2019 đến nay. Tuy nhiên, việc lập hồ sơ nhận con nuôi còn nhiều tình tiết chưa đảm bảo quy định pháp luật, do đó UBND xã Hòa Khánh Tây chưa thống nhất để bà Cúc nhận con nuôi.
UBND huyện Đức Hòa đang tiếp tục làm việc với bà này và những phụ nữ ở tại hộ gia đình bà để làm rõ thêm các nội dung liên quan đến trẻ em ở đây.
Tối 5/11, trả lời Đài PT-TH Long An, ông Hồ Trường Ca (Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh Tây, H. Đức Hòa, T. Long An) xác nhận địa phương đã làm giấy khai sinh đối với 3 em bé tại Tịnh thất Bồng Lai.
"3 bé gồm Lê Thanh Mẫu Nghi có mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên, Lê Thanh Pháp Vương có mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên và Lê Thanh Minh Triết có mẹ là Lê Thanh Huyền Trang. Các em đều có mẹ sống tại Tịnh thất và không có cha. Còn lại 1 số em đăng ký khai sinh địa phương khác" - ông Hồ Trương Ca phát biểu.
Trả lời PV chiều 6/11, ông Lê Văn Bích (trưởng ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cho biết: Những người trong Tịnh thất Bồng Lai về khu vực này sinh sống từ năm 2014. Từ đó, có vài lùm xùm quanh khu vực cũng xảy ra, chính quyền đã xuống giải quyết.
"Những "tu sĩ" trong Thiền am rất ít tiếp xúc với người ngoài. Thời gian qua, chúng tôi đã có vận động các cháu (3 trong 5 chú tiểu) đi học Mầm non để vào lớp 1 dễ dàng hơn. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh liên tiếp xảy ra, bà Cao Thị Cúc (chủ hộ) vẫn chưa trả lời", ông Bích nói.
Trước những vấn đề trên, ông Hoàn Nguyên - đại diện Tịnh thất Bồng Lai khẳng định hiện tại Tịnh thất hơn 10 "sư thầy" và "ni cô" đang chăm sóc cho 8 chú tiểu. Trong đó, các bé có "ni cô" là mẹ trên mặt giấy tờ là hoàn toàn đúng như những gì Đài PT-TH Long An đưa.
Cả 5 bé đều được học bình thường
Sau 3 năm nổi tiếng trên sóng truyền hình, hiện tại cả 5 "chú tiểu" đều đang theo học tại trường Tiểu học Hoà Khánh (xã Hoà Khánh Tây, H. Đức Hoà, T. Long An). Trong đó, có 3 bé đang học lớp 2 bao gồm: Minh Tâm, Nghi Tâm và Chí Tâm; 2 bé học lớp 1 là Ngọc Tâm và Phát Tâm.
Suốt thời gian vừa qua, vì chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, cả 5 bé đều được chăm lo để chuyển sang học online.
"Năm trước 3 bé lớn học lớp 1 thì 1 bé làm lớp trưởng, 1 bé làm lớp phó, cả 3 đều nhận bằng khen loại giỏi của trường" - ông Hoàn Nguyên nói thêm.
Riêng ông Nhất Nguyên cho biết, mặc dù mỗi người ở Tịnh thất đều có công việc riêng rất bận rộn, nhưng luôn dành thời gian dạy dỗ và nuôi nấng các bé sống theo đúng nội quy.
"Mỗi hành động đều được kiểm soát, khuyên răn nên không bao giờ có chuyện đụng đồ, lấy đồ người khác. Ở Thiền am chú trọng đạo đức, lễ nghi văn hoá nên dạy các chú tiểu ngoan ngoãn, lễ phép làm gương cho các bé trên đất nước mình…" - Nhất Nguyên nói.
Hiện tại, các "sư cô" của Tịnh thất vẫn đảm bảo việc ăn uống, đưa các bé đến trường đi học. Riêng các "thầy" thì tìm việc để kiếm thêm thu nhập nuôi dạy các bé.
"Vì còn nhỏ, cần phải ăn uống đầy đủ chất nên các bé vẫn phải ăn mặn. Thế nhưng, các bé vẫn tập đọc kinh, học thiền và rất yêu thích những việc làm đó…"

Ngày 4/11, trước sự kiện hàng nghìn người dân kéo đến cơ sở của Thiền am bên bờ vũ trụ, ông Hoàn Nguyên cho biết đã ảnh hưởng tâm lý các chú tiểu rất nhiều.
"Vào năm trước cũng đã có nhóm người xông vào Tịnh thất làm loạn khiến tụi nhỏ ám ảnh, nên khi thấy hàng nghìn người vây kín trước cửa, trèo lên cả bờ tường chỉ trỏ thì tụi nhỏ hoảng sợ, mắt xanh như tàu lá chuối, oà khóc nức nở. Chúng tôi phải tìm cách trấn an lắm thì bây giờ các cháu mới có thể bình tĩnh trở lại" - ông Hoàn Nguyên nói.
"Trước đó, từ năm 1990-2007, ông Lê Tùng Vân cũng từng mở cơ sở hình thức tương tự mang tên Trại dưỡng lão cô nhi Thành Đức TP.HCM với mục đích nuôi trẻ mồ côi, tiếp nhận các khoản từ thiện.
Đến 2007 cơ sở Thánh Đức này bị phanh phuôi, chính quyền Bình Chánh đã dẹp bỏ. Sau thời gian im ắng, ông Vấn đến nhà bà Cúc để tạo dựng cơ sở Tịnh thất, với hình thức y hệt nhưng tinh vi hơn nhờ sự giúp sức của mạng xã hội và truyền thông nhằm phô trương trục lợi.
Chính quyền xã Hoà Khánh Tây cho biết sẽ tiếp tục xác minh thông tin Tịnh thất Bồng lai của ông Vân có dấu hiệu dụ dỗ trẻ em, phụ nữ và thực hiện những việc làm trái luân thường đạo lý khác" - theo Đài PT-TH Long An.
Theo Huy Hậu - Ngọc Ngân (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (19:11)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (19:00)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (43 phút trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (50 phút trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (56 phút trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (1 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (1 giờ trước)
- Cô gái yêu hai anh em sinh đôi cùng một lúc, thuê phòng sống chung và được gia đình ủng hộ (1 giờ trước)
- Sự thật sốc về đội trưởng U23 Khuất Văn Khang: Từng bỏ ăn 3 ngày vì bị bố cấm theo nghiệp cầu thủ (1 giờ trước)
- Mẹ của Thùy Tiên thông báo bất ngờ trên livestream, lần đầu nhắc đến con gái sau khi bị phạt 2 năm tù (2 giờ trước)