-
Băng qua đường sắt bằng lối tự mở, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong tại chỗ -
Siêu El Nino lập kỷ lục, Trái Đất đứng trước nguy cơ của những đợt nóng chưa từng có -
Hà Nội: Lớp mầm non bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng, khói đen cuồn cuộn -
Lũ tràn vào trang trại, 60.000 con gà vịt chết ngạt, chủ trại Thanh Hóa thiệt hại tới 10 tỷ đồng -
Kịp thời ngăn chặn người phụ nữ ôm con định nhảy cầu Nhật Tân tự tử -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Huy chương của Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Mỹ -
Từ những doanh nhân nổi tiếng đến lệnh truy nã đặc biệt -
Tử vi thứ 4 ngày 23/9/2026 của 12 con giáp: Sửu rủng rỉnh, Tị bế tắc -
Vì sao vừa ăn xong đã nhanh đói và cách kiểm soát thèm ăn sau bữa ăn
Xã hội
28/02/2020 20:50Cô gái livestream 'khoe' trốn cách ly ở sân bay: Đã không còn sống ở Daegu sau khi ly dị chồng
Chia sẻ về sự việc ồn áo của con gái, bà P.T.H (65 tuổi, mẹ của N.T.T.) nói trên báo Đất Việt, "Rạng sáng ngày 25/2, một mình tôi đi đón T. ở sân bay Tân Sơn Nhất. Tôi ngồi ở ngoài đợi con tôi đến 3h30 hai mẹ con mới gặp nhau.
Khi đó, con tôi nói là ở bên trong có nhiều người bị cách ly thì tôi mới hỏi tại sao con không bị thì T. mới nói là T. đã khai rất chi tiết về thời gian sống ở TP Daegu (Hàn Quốc) là trước đó, còn từ tháng 6/2019, con tôi đã sống ở Busan. Như vậy là trước khi về Việt Nam, con tôi sống ở Busan chứ không phải TP Daegu".
Theo bà H, chị T lấy chồng ở TP Daegu đã lâu nhưng hai người đã ly hôn từ tháng 6/2019. Vợ chồng chị T đã có một người con nhưng con ở với bố. Mặc dù hai vợ chồng đã ly dị nhưng người chồng cũ vẫn quan tâm đến chị T.
"Thời điểm phát hiện Daegu là thành phố tâm dịch Covid-19 của Hàn Quốc, chồng của T cũng gọi điện cho con gái tôi để bảo không được về thăm con vì ở đây đang có dịch bệnh. Chính bởi vậy, T đã đổi vé để về Việt Nam với tôi.
Còn về đoạn livestream đó đã bị cắt xén mất đoạn đầu rồi chứ thực tế không có chuyện T khoe trốn cách ly hay nói những lời khó nghe như thế.
Cụ thể, tại thời điểm đó, T có livestream và thấy bạn bè hỏi là tại sao con gái tôi sống ở TP Daegu mà về Việt Nam không bị cách ly nên T mới nói: "Công nhận tôi ở Daegu nhưng từ tháng 6/2019 tôi đã không còn ở đó nữa, động não lên đi", bà H kể thêm.
Theo thông tin trên báo Thanh Niên, sau khi vấp phải sự chỉ trích gay gắt của dư luận, hôm 26/2, T. đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để khám, nhưng không có dấu hiệu mắc bệnh. Cô gái này được ngành y tế tỉnh đưa đến khu cách ly tập trung của tỉnh để thực hiện cách ly trong 14 ngày.
Đồng thời, chia sẻ với nguồn trên, bác sĩ Đỗ Việt Hùng (Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An) cũng cho biết thêm, thời điểm T. bị cách ly, phía Trung tâm y tế Dĩ An đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành phun khử trùng bán kính 200 m tại nơi T. đã ở cùng với mẹ và em. Đồng thời, mẹ và em của N.T.T. cũng được thực hiện cách ly 14 ngày tại Trung tâm Y tế Dĩ An, họ có sức khỏe bình thường.
HP (Nguoiduatin.vn)
- Lý Nhã Kỳ trải lòng về 20 năm làm bất động sản: "Tôi đi kinh doanh trước khi làm nghệ thuật" (10:20)
- Hỗn chiến sau tiếng nẹt pô xe máy giữa làng, một nam thanh niên bị chém tử vong (10:19)
- Băng qua đường sắt bằng lối tự mở, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong tại chỗ (10:10)
- Siêu El Nino lập kỷ lục, Trái Đất đứng trước nguy cơ của những đợt nóng chưa từng có (23 phút trước)
- Son Ye Jin hái dâu nuôi tằm ở nhà để chiều con trai (24 phút trước)
- Hà Nội: Lớp mầm non bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng, khói đen cuồn cuộn (29 phút trước)
- Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn hơn 1.900 tỷ đồng, gần 900 tỷ đồng đã được sử dụng trong quý II (36 phút trước)
- Người phụ nữ 68 tuổi suốt 3 năm đều đặn đưa cơm cho 12 cụ già neo đơn (43 phút trước)
- "Thủ phạm" gây ung thư dạ dày có thể nằm ngay trên bàn ăn (45 phút trước)
- TVS RTX 300 ra mắt thị trường: Xe adventure 300cc đầy công nghệ, giá từ 146 triệu đồng (50 phút trước)