Xã hội

Cô gái tố bị chồng đánh từ 23h đến 4h sáng hôm sau, bằng cả gậy sắt, người chồng đã 'lộ diện'

Người chồng thừa nhận đã tát, đấm vào đầu, vai vợ, nhưng phủ nhận đánh bằng gậy sắt.

Chị Kiều Thị Thu H. (SN 1992, trú tại phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) mới đây đã tố bị chồng đánh đập dã man vào đêm mùng 9, rạng sáng 10/10.

Theo Đài phát thanh truyền hình Yên Bái, chị H. kể, tối 9/10, chị và chồng là T.T.T. đi ăn nhậu cùng với bạn bè, nhưng khi về xảy ra mâu thuẫn. Chị bị T. đánh ngay trên xe taxi, sau đó được mọi người can ngăn.

Khi về nhà, chị tiếp tục bị chồng đấm đá, túm tóc tát liên tiếp, thậm chí còn bị chồng đánh bằng gậy sắt, thâm tím nhiều nơi trên cơ thể. Chị H. nói bị chồng đánh từ 23h ngày 9/10 tới 4h sáng hôm sau.

Cũng theo chia sẻ của cô gái này, chị và chồng đang sống ly thân nhưng hôm đi ăn cả nhóm là chồng muốn quay lại với chị nên đã hẹn gặp và rủ đi ăn. Khi về nhà, giữa đôi bên vẫn mâu thuẫn, chị muốn về nhà ngoại thì T. ngăn cản.

"Sau khi hành hung chị H., anh T. đã rời khỏi hiện trường, khi biết tin chị H. làm đơn gửi cơ quan chức năng thì anh T. còn nhắn tin đe dọa và ép chị H. phải rút đơn, nếu không sẽ sẽ tung ảnh "nóng" của chị H. lên mạng xã hội", nguồn trên thuật lại.

"Hiện tại, tôi và cả gia đình đang rất lo lắng, chồng tôi là dân xã hội, có tiếng ở đất này. Ngày nào anh ta chưa bị bắt thì gia đình tôi còn phải sống trong lo sợ. Tôi cũng đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối tượng này, vì những gì anh ta đã gây ra cho tôi là quá khủng khiếp", báo Phụ nữ Việt Nam dẫn lời chị H.

Theo báo giới, hôm 20/10, giới chức TP Yên Bái đã thực nghiệm hiện trường tại nhà của 2 vợ chồng chị H., song khi đó người chồng "đã bỏ đi khỏi nơi sinh sống".

Cô gái tố bị chồng đánh từ 23h đến 4h sáng hôm sau, bằng cả gậy sắt, người chồng đã 'lộ diện'
Cánh tay tím bầm của chị H. Ảnh: FB

Chủ tịch phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái thông tin trên tờ Dân trí, T. là chồng thứ 2 của chị H., giữa họ có hai con chung.

"Sau khi xảy ra sự việc, chị H. đã làm đơn trình báo gửi Hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái và cơ quan chức năng. Hiện chị H. đã về nhà bố mẹ đẻ để ở. Cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành làm rõ sự việc", bà Tạ Ngọc Hoa, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Học trả lời Dân trí.

Đáng nói, theo Dân trí, thời điểm cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường đã phát hiện và bắt giữ 2 người là đàn em của T. vì hành vi tàng trữ, sử dụng chất ma túy.

Hôm nay, tờ Lao động đã phỏng vấn người chồng bị tố đánh vợ trong sự việc trên.

Theo Lao động, T. (SN 1991, hộ khẩu tại phường Hồng Hà, TP Yên Bái) nói rằng mình không phủ nhận việc đã đánh vợ, nhưng "không đánh như H. khai báo về việc dùng gậy đánh đập, nhốt đánh từ 23h đêm tới 4h sáng". T. cho rằng tố cáo của vợ chưa đúng bản chất và T. sẵn sàng cung cấp bằng chứng, nhân chứng để chứng minh.

T. nói, sau khi đánh vợ thì có đưa vợ đi khám, rồi do có công việc đột xuất nên phải đi làm xa, dịch Covid-19 bùng phát nên chưa thể về địa phương. Người này nói mình không có ý định trốn hay bỏ trốn và sẽ trình báo cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc, đồng thời chịu trách nhiệm vì hành vi của mình.

Cũng theo lời của T. thì khi ở quán hát, T. tát chị H., còn đấm vào đầu, vai. Về tới nhà, T. có tát vợ 1-2 cái. Người chồng này phủ nhận thông tin mình đe dọa bắt nhốt, đánh đập bằng gậy sắt.

"Cách đây 2 năm, tôi và H. đến với nhau. Trước đó H. từng có một đời chồng ở Hà Nội và một người con riêng. Khi mới quen cũng có nhiều lời gièm pha, nhưng vì yêu H. tôi bỏ qua tất cả", T. chia sẻ trên báo Lao động, đồng thời nói ai sai sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Trong bài đăng trên trang facebook cá nhân sau đó, chị H. kể về việc mình bị chồng đánh, có đoạn: "'Em quay lại được vài hôm thì xảy ra chuyện đánh em như vậy. Đánh ác lắm mọi người ạ, trên taxi máu chảy rất nhiều, em đã khóc xin tha mà.

Em đã xin cả anh taxi cứu em, máu mồm và mũi chảy nhưng anh ấy không dám dừng lại. Về nhà em bị lôi vào nhà chốt khoá cửa trong và đánh em đau lắm. Mọi người có biết ánh mắt ác đó không, em thấy ác lắm, cứ đánh và chửi em thôi.

Một người chồng của mình mà lại đánh mình ác như vậy sao. Em sợ ánh mắt, cú đấm không nương tay đó. Em không bao giờ quên đêm hôm đó đâu. Em khóc và cầu cứu rất nhiều. Em đau đến tuyệt vọng nhưng không ai cứu.

Đến sáng em xin chồng cho về nhà bố mẹ, nhưng chồng em nói sẽ nhốt em ở đó, không thì sẽ đưa em đi đâu đó, bao giờ mặt em lành mới đưa về. Em sợ lắm, cả đêm bị đánh như vậy theo mọi người nếu mà đi xa thì liệu chồng em đang không tỉnh táo, lỡ đánh em hay giấu xác em đi thì bố mẹ em còn có thể gặp em nữa không.

Em đã nghĩ cách cầu xin chồng cho em đi khám, nói rằng sợ đánh nhiều vào đầu thế thì sẽ chết. Mãi sau chồng sợ nên mới gọi taxi đưa em đi viện.

Đến đó em thật sự muốn gọi cho bố mẹ để thoát được. Lúc chụp phim ở bệnh viện em đã nhờ bác sĩ ở đó đọc số và gọi cho bố mẹ em. Lúc đó em rất đau và lo sợ".

Theo PV (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)

 




https://doanhnghieptiepthi.vn/co-gai-to-bi-chong-danh-tu-23h-den-4h-sang-hom-sau-bang-ca-gay-sat-nguoi-chong-da-lo-dien-161212210154015462.htm