-
Tên những cơn bão như Matmo, Bualoi... do ai đặt?
-
Sập đường dẫn lên cầu Tát Luông ở Tuyên Quang do mưa lũ
-
Từ Malaysia về Việt Nam để trả lại tiền cho người chuyển nhầm
-
Bố chồng thấy con dâu mãi không sinh cháu liền nói nhỏ một câu, tháng sau, con dâu báo có tin vui
-
"Tôi cùng con trai là nạn nhân của hội phụ huynh nhà giàu": Đề xuất bất hợp lý trong buổi họp đầu năm
-
CSGT Tây Ninh cứu đôi nam nữ mắc kẹt trong chiếc ôtô bốc cháy
-
Hàng xóm đưa 3 con đi ăn cỗ cưới, mừng phong bì 300 nghìn gây bức xúc
-
Bỗng nhiên bị làm người đại diện theo pháp luật cho 4 công ty
-
Một thợ bạc tại TP HCM trúng 11 tờ vé số giải độc đắc
-
Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII: Vững một niềm tin quyết thắng
Xã hội
07/10/2021 06:00Cô gái trẻ lập 'đàn cúng tế' trước cửa nhà con nợ để đòi tiền, ôm luôn chân công an tới nhắc nhở: 'Em khổ lắm anh ơi'
Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ mang đồ cúng bái đặt trước cửa nhà "con nợ" được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Được biết, sự việc xảy ra vào chiều 6/10 tại phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Trong đoạn clip, một người phụ nữ mặc váy trắng 2 dây mang vàng hương, hoa, đồ cúng,… trải chiếu ngồi trước nhà 1 người dân trên địa bàn. Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường và yêu cầu giải tán, người phụ nữ tiếp tục gõ mõ, cúng.
"Anh ơi, em khổ lắm anh ơi, bây giờ em về chủ nợ nó không để em yên thân anh ơi", người phụ nữ kêu gào trong clip.
Clip người phụ nữ mang vàng hương tới nhà “con nợ” cúng bái: “Em khổ lắm anh ơi, bao giờ nó trả nợ cho em thì em về” |
Khi chiến sĩ công an khuyên giải, người phụ nữ tiếp tục kêu than: "Em không nghe ai cả, bây giờ em lấy được nợ thì em về, không thì chủ nợ nó không để em yên".
Sau đó, một người đàn ông từ trong nhà được cho là "con nợ" lao ra hất đổ hết đồ cúng bái của người phụ nữ. Người phụ nữ tiếp tục gào thảm thiết, vừa ôm chân chiến sĩ công an vừa nói: "Em khổ lắm anh ơi, ôi trời ơi. Em về nhà chủ nợ nó cũng không để em yên. 5,7 thằng nó đang ở nhà chờ em anh ơi".

Theo Người lao động, người phụ nữ tên H. và người phụ nữ N.T.H. (ngụ phố Xuân Hòa, phường Hải Hòa) có nợ nần với nhau. Do nhiều lần đòi không được tiền, H. đã tới nhà "con nợ" thắp hương cúng bài nhằm đòi nợ. Sự việc trên chỉ dừng lại khi có sự xuất hiện của lực lượng Công an thị xã Nghi Sơn.
"Đầu giờ chiều hôm nay (6-10), chúng tôi mới nhận thông tin sự việc trên nên đã báo công an tới giải quyết. Người phụ nữ này tên H., quê xã Hải Thanh (thị xã Nghi Sơn), lấy chồng về xã Hải Hòa. Do không đòi được nợ nên chị này mới tới nhà cúng bái để nòi nợ. Thông tin chính xác phải chờ công an xác minh", vị lãnh đạo này thông tin.
Hiện tại, đoạn clip vẫn đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong đó, nhiều người cho rằng dù nợ nần thì người phụ nữ cũng không nên mang đồ cúng bái đến trước nhà người khác như vậy.
"Dù có nợ nần thì cũng không nên đòi nợ theo cách như vậy. Còn mang hẳn đồ cúng bái đến trước cửa nhà, gây mất trật tự cả con đường".
"Vẫn biết nợ nần không đòi được thì rất bức xúc, tuy nhiên, có nhiều cách hành xử khác, không nên hành động như vậy", một số bình luận của cộng đồng mạng.
Theo Thanh Thanh (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)








- Xe chở khách mới của VinFast lộ diện tại châu Âu (10:30)
- Venezuela phát hiện nhiều máy bay chiến đấu Mỹ áp sát bờ biển (10:22)
- Giá vàng thế giới rơi tự do (10:18)
- Tên những cơn bão như Matmo, Bualoi... do ai đặt? (10:08)
- Nữ diễn viên bị bạn trai "đá" vì quay 99 cảnh thân mật (10:04)
- Sập đường dẫn lên cầu Tát Luông ở Tuyên Quang do mưa lũ (10:02)
- Viettel và MobiFone được thử nghiệm tiền kỹ thuật số (37 phút trước)
- Từ Malaysia về Việt Nam để trả lại tiền cho người chuyển nhầm (43 phút trước)
- MV lồng ghép cảnh phim 18+ bị chỉ trích dữ dội (45 phút trước)
- Cách xông nhà cửa sau ngập lụt để đẩy khí xấu đón khí tốt vào nhà, ai cũng nên biết (47 phút trước)




