Xã hội
04/08/2017 21:01Cô gái truy đuổi cướp gặp nạn: “Tôi tưởng mình đã chết”
Dành dụm mấy tháng trời mới mua được chiếc điện thoại nên khi bị hai đối tượng cướp, cô gái đuổi theo nhưng không may lao xe xuống vực bị gãy tay, chân.
![]() |
Liên quan đến vụ truy đuổi cướp trên đường 6A (KCN Biên Hòa 2, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) khiến chị T.T.L. (29 tuổi, công nhân) gặp nạn, Công an TP Biên Hòa cho biết vẫn đang điều tra, truy bắt đối tượng gây ra vụ việc.
Nằm trên giường bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy, (TP.HCM) với chi chít vết thương trên người, chân, tay bị gãy chị T.L vẫn chưa hết đau đớn. Giọng nói yếu ớt, chị cho biết chiều ba hôm trước sau khi tan ca làm chị chạy xe máy trên đường 6A, đến trước Công ty Grobest Landfoud (KCN Biên Hoà 2, TP Biên Hòa) thì bị hai thanh niên chạy xe máy hiệu Exciter áp sát giật chiếc điện thoại trong túi quần rồi phóng ga bỏ chạy.
“Giật được chiếc điện thoại của tôi bọn cướp chạy lên phía trước lạng lách, tên ngồi sau còn quay mặt lại trêu ngươi nói “có ngon thì rượt đi”. Bị mất của lại bị cướp thách thức nên tôi tăng ga đuổi theo. Chạy được một đoạn xe tôi mất kiểm soát tông vào cột điện và lao xuống vực bên đường”, chị T.L. kể.
Cũng theo nạn nhân, lúc đó vì ấm ức chiếc điện thoại bị cướp nên mới dám tăng ga đuổi theo. “Tôi phải tiết kiệm mỗi tháng lương một ít và phải nhiều tháng mới mua được chiếc điện thoại cảm ứng. Lúc đó không suy nghĩ nhiều, chỉ biết rượt theo cướp mà không biết sợ”, chị T.L nói.
Vụ tai nạn khiến chị T.L. bị gãy xương chân, tay, đầu bị chấn thương. Nhiều người đi đường phát hiện vụ việc đã nhanh chóng báo cơ quan chức năng đưa nạn nhân đi cấp cứu.
![]() |
Chị T.L khuyên mọi người không nên truy đuổi cướp như mình. |
“Lúc xảy ra tai nạn tôi tưởng mình đã chết rồi vì đau đớn khắp người. Tôi mong cơ quan chức năng sớm bắt các đối tượng có liên quan”, chị T.L nói và khuyên mọi người không nên liều lĩnh truy đuổi cướp như mình nếu không có “nghiệp vụ”.
Anh Võ, chồng chị T.L cho biết anh làm cùng công ty với vợ. Ngày xảy ra sự việc, anh Võ được về sớm sau giờ làm, khi vừa về đến phòng trọ thì nhận tin báo vợ gặp nạn.“Lúc nhận được điện thoại, tôi chạy xe máy đến hiện trường thì thấy vợ mình bị gãy tay, chân lòi xương. Nhìn vợ mà tôi bủn rủn, thở không nổi. Một số người dân xung quanh thấy vậy đã giúp tôi đưa vợ đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị”, anh Võ kể.
Theo anh Võ sức khỏe vợ đã tạm ổn nhưng phải nằm viện điều trị lâu ngày. “Vợ nằm viện, tôi vay mượn được 20 triệu đồng để lo viện phí, chăm sóc. Bác sĩ bảo vợ tôi bị nặng nên cần phải điều trị lâu, tốn chi phí. Thời gian tới không biết tính sao ra tiền nữa…”, anh Võ nói và mong công an sớm bắt được những đối tượng gây ra vụ cướp.
Theo Đông Thịnh (Dân Việt)
Tin cùng chuyên mục








-
Các bé gái phải tự viết lại tên mình trên cơ thể: Những câu chuyện lạnh người từ các nạn nhân trở về sau trận lũ quét thế kỷ tại Mỹ (07/07)
-
Phim 18+ gây sốc nhất thập kỷ: Cảnh nóng nặng đô chưa từng thấy, khán giả ngất xỉu tại rạp (07/07)
-
Lượng ô tô mới "bơm" ra thị trường tăng mạnh, giá xe dự báo còn giảm sâu (07/07)
-
"Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh không thể tốt nghiệp đúng thời hạn" (07/07)
-
Người phụ nữ gần 80 tuổi mới được NSND Trung Đức công khai: Đẹp như diễn viên, chồng yêu say đắm (07/07)
-
Cậu bé ăn xin trên cầu vượt nhận ra mẹ mình, nhưng chị không chịu thừa nhận. Cảnh sát cho biết: Người mẹ đã làm đúng (07/07)
-
Juventus đề nghị mới Jadon Sancho, MU mừng như mở hội (07/07)
-
Nữ trưởng phòng của phường ở Đắk Lắk tử vong trong tư thế treo cổ (07/07)
-
Máy bay Vietnam Airlines phải hạ cánh khẩn cấp tại Ấn Độ (07/07)
-
Vụ TikToker Mr Pips Phó Đức Nam lừa đảo: Bắt vợ của Mr Hunter khi đang trốn ở Thái Lan (07/07)
Bài đọc nhiều




