-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Xã hội
10/03/2019 05:28Cô giáo bị phụ huynh tố đánh học sinh: 'Tôi rất ân hận'
Sau khi báo chí đăng tin phụ huynh tố cô giáo đánh học sinh trong giờ học, chia sẻ với Zing.vn, cô L.T.H.O., giáo viên môn âm nhạc trường Tiểu học Tôn Đức Thắng (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), cho biết bản thân cảm thấy buồn và ân hận khi để xảy ra sự việc.
“Tôi rất buồn, thương các cháu không hết thì đâu muốn làm đau cháu, chỉ vì mong các em học tốt thôi. Hơn 20 năm trong nghề, đây là lần đầu tôi gặp việc này”, nữ giáo viên nói.
Theo cô O. sáng 7/3, trong lúc giảng bài, cháu N.H.T. (học sinh lớp 1) cầm bút màu chơi và cô dùng thước đánh vào mông học sinh này.
“Trong lúc tập đọc bài mới, cháu T. cầm hộp bút màu chơi và tôi nhiều lần nhắc nhở vì sợ ảnh hưởng đến các bạn. Lúc sau, tôi có lấy thước nhựa dẻo của một em trong lớp đánh một cái vào mông của cháu rồi nói ngồi yên, còn những vết bầm tím phụ huynh nói thật sự không biết do đâu”, cô O. phân trần.
Cô O. cho biết đến tối cùng ngày giáo viên chủ nhiệm của học sinh T. gọi đến nói phụ huynh phản ánh và đăng sự việc lên mạng xã hội. Ngay sau đó, nữ giáo viên liên hệ với ba cháu T. xin lỗi nhưng không được đồng ý với lý do chỉ làm việc với hiệu trưởng nhà trường.
Cô O. cho biết ngày thường em T. không tập trung và kết quả không tốt như các bạn vì lý do sức khỏe. Cô giáo chủ nhiệm có nói với giáo viên bộ môn em T. là trường hợp đặc biệt nên không bao giờ bắt học quá nhiều.
Trước đó, anh Nguyễn Ngọc Bình, ngụ phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, bố cháu N.H.T (học sinh lớp 1, trường Tiểu học Tôn Đức Thắng) phản ánh việc con trai bị cô giáo môn âm nhạc đánh bầm tím chân và mông. Bức xúc, anh Bình gọi điện cho hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm, yêu cầu làm rõ sự việc.
Trao đổi với Zing.vn, ông Trần Ngọc Thành, Hiệu trưởng trường Tiểu học Tôn Đức Thắng, cho biết khi nhận được phản ánh của anh Bình, đại diện nhà trường cùng cô giáo bộ môn âm nhạc đã đến xin lỗi. Sáng thứ 2 tuần tới (11/3), sẽ có buổi làm việc với phụ huynh.
Theo Giáp Hồ (Tri Thức Trực Tuyến)
- Chuyên gia cảnh báo: Các loại gia vị rất dễ dẫn tới bệnh gan (1 giờ trước)
- Nắng trên trời, nước ngập dưới đường ở TPHCM (1 giờ trước)
- Kết quả HAGL 3-0 Đà Nẵng: Đội bầu Đức chơi hay đến bất ngờ (1 giờ trước)
- Cãi nhau với bạn gái, người đàn ông lao ra đường bị xe khách tông văng (2 giờ trước)
- Huyền thoại Park Ji Sung làm trợ lý HLV Kim Sang Sik ở ĐT Việt Nam? (2 giờ trước)
- Thuế Thanh Hóa nhận trách nhiệm về việc người dân đã nộp thuế nhưng vẫn bị báo nợ (3 giờ trước)
- Sân vận động Tân An bị trộm cắt cáp dàn đèn chiếu sáng (3 giờ trước)
- Xúc động 2 ca chồng hiến thận cho vợ, cha hiến thận cho con ở một bệnh viện (3 giờ trước)
- Italy điều tra vụ trộm 30.000 chai rượu vang thượng hạng gây chấn động (4 giờ trước)
- Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng (4 giờ trước)