-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Xã hội
15/03/2018 18:03Cô giáo mầm non bị tung 'ảnh nóng' lên mạng xã hội
Theo tìm hiểu của chúng tôi, hơn hai tháng qua, trang facebook của cô giáo Lò Thị D. (33 tuổi), giáo viên trường mầm non Sơn Điện liên tục bị kết nối với một tài khoản facebook khác có chứa những bức ảnh "nhạy cảm" của cô. Bên cạnh đó là những lời lẽ xúc phạm cô giáo.
Nghiêm trọng hơn, kẻ xấu còn tung tin trên facebook là cô D. "bị nhiễm HIV".

Cô giáo D. cho biết các hình ảnh trên là của cô, do cô chụp làm kỷ niệm với bạn trai từ năm 2017, được sự đồng ý của người bạn trai này.
Cô D. cho biết năm 2017, sau khi ly hôn chồng cũ, cô yêu một người đàn ông tên là P.V.Q. (sinh năm 1950, góa vợ), thường trú tại TP Ninh Bình.
Các bức ảnh này là kỷ niệm, được trao đổi qua điện thoại giữa hai người. Cuối năm 2017, do không còn hợp nhau, cô D. muốn chia tay nhưng ông Q. không chịu. Các hình ảnh "nhạy cảm" trên xuất hiện trên mạng xã hội từ đó đến nay.
Bà Lò Thị Chiêm - hiệu trưởng trường mầm non Sơn Điện - cho biết Ban giám hiệu, công đoàn nhà trường đã gặp gỡ, động viên cô D. để cô yên tâm đứng lớp. Nhà trường cũng đã báo cáo vụ việc với UBND xã Sơn Điện và Phòng GD-ĐT huyện Quan Sơn.
Ông Lê Đình Xuân - trưởng Phòng GD-ĐT huyện Quan Sơn - cho biết lãnh đạo phòng đã nắm bắt, tiếp nhận thông tin vụ việc. hiện đang cùng trường động viên cô giáo trong lúc chờ kết quả giải quyết của cơ quan chức năng.
Tuy vậy, sau hơn một tháng cô D. gửi đơn đến các cơ quan chức năng, các hình ảnh "nhạy cảm" của cô vẫn tiếp tục bị kẻ xấu đưa lên mạng xã hội.
Ngày 14-3, trao đổi với chúng tôi, trung tá Lê Đình Minh - phó trưởng Công an huyện Quan Sơn - cho biết: "Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ việc mà cô giáo D. cung cấp, chúng tôi nhận thấy có dấu hiệu của hành vi vu khống, làm nhục người khác.
Công an huyện Quan Sơn sẽ tư vấn, hướng dẫn cô D. làm đơn gửi đến cơ quan công an nơi đối tượng bị tình nghi là người tung ảnh "nhạy cảm", nói xấu cô D. lên facebook đang thường trú để giải quyết theo quy định của pháp luật".
Theo Hà Đồng (Tuổi Trẻ)








- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (14:50)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (14:47)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (14:45)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)




