Trong khoảnh khắc chiếc xe tải lao tới, cô giáo mầm non 32 tuổi không chút do dự lao ra ôm lấy bé trai 2 tuổi. Em nhỏ được cứu an toàn, nhưng cô giáo phải chịu thương tích nghiêm trọng, hiện đối mặt với nguy cơ phải cắt bỏ cẳng chân phải.

Nằm trên giường bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chị Hoàng Thị Hiền (sinh năm 1994) nén chịu những cơn đau dữ dội. Hai chân được băng kín, trong đó chân phải đang bị hoại tử nghiêm trọng. Các bác sĩ đã hội chẩn và dự kiến phương án cắt cẳng chân nhằm bảo toàn tính mạng cho bệnh nhân.

Thỉnh thoảng, người mẹ 32 tuổi lại yếu ớt hỏi thăm hai con đang ở quê. Bé gái 7 tuổi và bé trai vừa tròn 4 tuổi vẫn ngày ngày chờ mẹ trong vòng tay ông bà ngoại. Người từng tự mình chăm lo, đưa đón và là chỗ dựa của hai con giờ chưa biết đến bao giờ mới có thể tự bước đi trở lại.

Khoảnh khắc cô giáo lao ra cứu học trò

Biến cố xảy ra vào chiều 28/8 tại điểm trường lẻ Tân Lâm, Trường Mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, Nghệ An. Đây là ngày đầu tiên một bé trai 2 tuổi đến lớp.

Khi thấy chị gái quay lưng rời đi, bé bất ngờ chạy lao ra đường. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải đang tiến tới. Phát hiện nguy hiểm, chị Hiền không kịp suy nghĩ, lập tức lao ra ôm lấy đứa trẻ.

Bé trai được bảo vệ an toàn, nhưng bánh xe tải đã cán qua hai chân cô giáo. Trong cơn đau dữ dội, chị vẫn cố dồn chút sức lực còn lại đẩy em nhỏ vào phía trong rồi gắng gượng bò vào lề đường trước khi người dân đưa đi cấp cứu.

Chị Hiền được đưa đến Bệnh viện Tân Kỳ, sau đó chuyển đến Bệnh viện 115 Nghệ An. Trước tình trạng chấn thương quá nặng, gia đình nhanh chóng đưa chị ra Hà Nội tiếp tục điều trị.

Chân phải hoại tử nặng, nguy cơ phải cắt cụt

Theo hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chị Hiền bị lóc da phức tạp ở cẳng và cổ bàn chân phải, gãy hở xương bàn ngón chân trái, tổn thương vùng gối và gãy cung sau xương sườn 5.

Sáng 29/8, chị nhập viện trong tình trạng đau đớn dữ dội, hai bàn chân chảy nhiều máu. Chân phải bị dập nát phức tạp, gân xương gãy nát, các đầu ngón chân xẹp và lạnh.

08-1788852980-co-giao-xa-than-cuu-be-2-tuoi-khoi-xe-tai-doi-mat-nguy-co-mat-chan-2-con-nho-van-ngong-me-ve
Bác sĩ bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm khám cho cô giáo Hoàng Thị Hiền. Ảnh: BVVĐ

BSCKII Nguyễn Mạnh Tiến, Khoa Phẫu thuật chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết ngay sau khi tiếp nhận, ekip phẫu thuật đã cấp cứu, cắt lọc các tổ chức dập nát, loại bỏ dị vật và cố định xương. Mục tiêu được đặt ra là cố gắng cao nhất để giữ lại bàn chân cho bệnh nhân.

Sau 10 ngày điều trị, chân trái của chị Hiền tạm thời ổn định. Tuy nhiên, tình trạng chân phải vẫn diễn biến xấu và tiếp tục hoại tử. Các bác sĩ dự kiến chị còn phải trải qua thêm một số lần phẫu thuật, đồng thời tiếp tục nỗ lực bảo tồn tối đa phần chi còn lại.

Mẹ đơn thân, hai con nhỏ vẫn chờ ngày mẹ trở về

Phía sau những ca phẫu thuật và những cơn đau, chị Hiền còn canh cánh nỗi lo về hai con nhỏ đang ở quê.

Chị là mẹ đơn thân. Sau khi hôn nhân đổ vỡ một năm trước, chị đưa hai con về nương nhờ mẹ đẻ tại xã Nghĩa Hành. Chưa có nhà riêng, cuộc sống của bốn mẹ con, ông cháu dựa vào vài sào ruộng theo mùa vụ.

Trước khi tai nạn xảy ra, cuộc sống của chị khá giản dị. Sáng đi dạy, chiều trở về chăm sóc hai con. Những niềm vui nhỏ bé bên các con giờ bị thay thế bằng những ngày nằm trên giường bệnh và nỗi lo về tương lai.

Hai đứa trẻ vẫn chưa thể hiểu vì sao mẹ đi mãi chưa về. Còn chị Hiền cũng nghẹn ngào khi nghĩ đến ngày trở lại với các con. Người mẹ từng tự tay bế bồng, chăm sóc và đưa đón con giờ có thể phải cần đến sự trợ giúp của người khác trong những sinh hoạt tối thiểu.

Những ngày qua, gia đình phải xoay xở giữa các tuyến viện và tìm cách lo chi phí điều trị. Để đưa chị ra Hà Nội, gia đình phải vay nóng 50 triệu đồng. Chỉ sau hai ngày cấp cứu, xét nghiệm và điều trị tích cực, số tiền này đã cạn.

“Gia đình nghe bác sĩ báo phải cắt chân em mà xót xa tột cùng. Thương em, thương hai đứa trẻ còn quá nhỏ. Tiền vay mượn thì đã cạn sạch rồi...”, chị Hoàng Thị Thắm, chị gái của Hiền, nghẹn ngào.

Nằm trên giường bệnh chờ những ca phẫu thuật tiếp theo, chị Hiền và gia đình đang đối mặt với rất nhiều khó khăn. Người mẹ đã bất chấp nguy hiểm để cứu một đứa trẻ giờ chỉ mong có thể vượt qua biến cố, giữ lại phần chi còn lại và sớm có cơ hội trở về bên hai con thơ.

PN (SHTT)