-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Xã hội
31/01/2017 21:52Con trai đăng tin tìm mẹ trầm cảm mất tích ngay mùng 2 Tết
"Chiều hôm đó, bố vợ tôi chở Mẹ ra bến xe bus tại ngã tư Ba La (Yên Nghĩa), chờ mẹ tôi lên xe tuyến số 21 rồi bố mới quay về. Lúc đó khoảng 13h45 – 13h55 tại bến xe ngã tư Ba La, mẹ lên xe số 21. Khi đi mẹ tôi mặc bộ quần áo thể thao màu đen, bên ngoài có khoác một chiếc áo màu nâu, cao 1,6m. Mẹ tôi có mang theo điện thoại và gần 1 triệu đồng tiền mặt nhưng hiện tại điện thoại đã tắt", anh Hải Anh cho hay.
![]() |
Mẹ anh Hải Anh mất tích từ chiều mùng 2 Tết. |
Nói về người mẹ của mình, anh Hải Anh chia sẻ, do người mẹ mắc chứng trầm cảm nên thời gian gần đây anh đưa mẹ mình về Yên Nghĩa ở để cách ly với bên ngoài và được yên tĩnh. Hiện tại thì tình trạng sức khỏe của bà Mai đã tốt hơn, chính vì vậy mọi người trong gia đình anh đã chủ quan để mẹ anh một mình đi trên xe buýt về nhà mẹ đẻ (ông bà ngoại anh Hải Anh).
"Tôi về nhà ông ngoại ở Giáp Bát lúc 17h cùng ngày và chờ mẹ nhưng mãi không thấy về. Linh tính có chuyện nên các con cháu chia nhau đi các ngả đường, dọc tuyến xe bus, xung quanh các bến. Gia đình tôi cũng đi đến các chùa ở Hà Nội mà mẹ tôi hay đến. Tuy nhiên, đến giờ này vẫn chưa có thông tin gì về mẹ, chúng tôi rất lo lắng, mong mọi người chúng tay giúp gia đình tôi".
Anh Hải Anh cũng cho biết, thông tin mới nhất mà gia đình anh nhận được có một người phụ nữ mới lạc vào chùa Gốt (cách Hà Nội khoảng 30km). Tuy nhiên khi gia đình đến nơi thì người phụ nữ này không phải là mẹ mình.
Gia đình anh Hải Anh đã đi tìm mẹ suốt Tết, đồng thời đăng tin lên mạng xã hội để tìm mẹ nhưng hiện nay vẫn chưa có tung tích gì.
Hiện, bà Lại Thị Mai vẫn chưa về nhà, người thân của bà Mai đang rất lo lắng và đi tìm khắp mọi nơi. Ai nhìn thấy hoặc có thông tin gì về bà Mai. Vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 0902188831 – 0902188832.
Theo Minh Ngọc - Hồng Nam (afamily.vn/Trí Thức Trẻ)








- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)
- Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn (14:11)
- Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ! (14:07)
- Camera ghi lại cảnh 1 điều dưỡng ở TP HCM bị hành hung khi đang cấp cứu bệnh nhân (14:02)




