-
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ
Xã hội
10/10/2024 16:05Con trai tự lấy điện thoại của mẹ chuyển khoản cho người lạ 200 triệu đồng để... mua đồ chơi
Ngày 8/10, trước sự việc cậu con trai 14 tuổi tự ý lấy điện thoại của mình để vào app ngân hàng chuyển khoản hơn 200 triệu đồng mua đồ chơi máy tính của một người ở TP Đà Nẵng, chị Đ.T.U.Ngọc (42 tuổi, Hà Nội) đã có đơn gửi đến Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) để được giúp đỡ.
Chị Ngọc cho biết, vì con không được sử dụng điện thoại riêng nên email trường học sẽ gửi về máy điện thoại của mẹ. Từ đây, con sẽ được sử dụng máy điện thoại của mẹ để xem email.
Đồng thời, chị Ngọc có quá nhiều mật khẩu từ các app, email, hồ sơ nên đã lưu các mật khẩu vào máy điện thoại; dẫn đến việc con biết mật khẩu của app ngân hàng rồi thực hiện chuyển tiền.
"Tôi đã quá chủ quan khi để cho con thoải mái sử dụng điện thoại có lưu mật khẩu dẫn đến việc này. Rất mong được các cơ quan chức năng giúp đỡ", chị Ngọc nói.
Chia sẻ với PV báo PLO, chị Ngọc cho biết, chị được chị gái uỷ quyền tài khoản số 9926699xxxx tại một ngân hàng. Do công việc bận rộn, chị không kiểm tra số dư trên tài khoản thường xuyên đến khi ngân hàng có thông báo nâng cấp hệ thống thì mới phát hiện ra có một số tiền bị thất thoát.
Qua kiểm tra, chị xác định, từ tháng 5/2024 đến tháng 9/2024, tài khoản này đã chuyển đến một tài khoản cùng hệ thống ngân hàng với tổng giao dịch lên đến hơn 200 triệu đồng.
Khi tìm hiểu, chị Ngọc phát hiện cháu LTĐ (con của mình, sinh ngày 07/11/2009) có liên hệ qua Facebook NDĐ rồi chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của chị cho người này để mua đồ chơi máy tính.
Gia đình thấy sự việc rất nghiêm trọng, đặc biệt là cháu chưa đủ 15 tuổi, có phát sinh giao dịch online. Đồng thời, số hàng hoá này bên bán vẫn chưa giao hàng nên trình báo cơ quan công an.
Theo chị Ngọc, vì tài khoản của chị chưa cập nhật sinh trắc học nên mỗi lần chuyển tiền để mua đồ chơi máy tính thì không thể chuyển quá 10 triệu đồng. Vì vậy, con chị đã nhiều lần chuyển tiền, mỗi lần khoảng 10 triệu đồng để chuyển khoản thành công.
Trao đổi với PV, Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Hải Châu xác nhận đã nhận đơn trình báo của chị Ngọc về việc con trai tự ý sử dụng máy điện thoại để chuyển tiền mua hàng qua mạng. Hiện, Công an quận Hải Châu đang tiến hành xác minh, làm rõ.
NT (SHTT)
- Quốc lộ 1 qua Thanh Hóa vẫn còn 4 điểm ngập, có nơi sâu 12 cm (20:26)
- Kết quả ĐT nữ Việt Nam 0-0 ĐT nữ Thái Lan: ĐT nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết (51 phút trước)
- Bắt đầu xét xử vụ giết hại, phân xác người mẫu nổi tiếng gây rúng động dư luận (1 giờ trước)
- Công an vào cuộc điều tra vụ nam sinh rơi xuống cống tử vong ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Những sai lầm thường gặp khi hâm nóng thức ăn thừa, 1 lỗi nguy hiểm có thể dẫn tới ung thư (2 giờ trước)
- Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM nói gì về vụ việc của Trường Giang? (2 giờ trước)
- 2 ghế nóng tại tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam bất ngờ đổi chủ (3 giờ trước)
- Thuê anh xe ôm giá 2 triệu đến dự đám cưới người yêu cũ, và cái kết không ngờ tới... (3 giờ trước)
- Carrick đang phá thành quả của Amorim tại MU (3 giờ trước)
- Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? (3 giờ trước)