-
Hiện trường ám ảnh vụ nữ sinh lớp 9 bị kẹp giữa 2 xe container, tử vong trên đường đi học -
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! -
Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt -
Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C -
Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài -
Công an Hà Nội phát cảnh báo khẩn tới người dân về chiêu trò "phạt nguội" -
Thân thế vị trưởng thôn trẻ giàu nhất Việt Nam: Sở hữu biệt phủ nghìn tỉ, tiềm lực tài chính đáng nể -
Ở độ tuổi nào phụ nữ sẽ hoàn toàn mất hứng thú với đàn ông? Câu trả lời là... -
Lũ dữ đánh thủng kè biển An Lương, hàng trăm bộ đội trắng đêm "chạy đua" với nước xiết -
Quy Nhơn thất thủ trong đêm lũ lịch sử: Nước ngập gần tới nóc nhà, hàng trăm người kêu cứu!
Xã hội
28/04/2021 16:13Cư dân chung cư hoang mang khi cả dàn điều hòa đổ sập xuống sân chơi trẻ em: 'Họ nói dịch vụ tòa nhà tốt nhất Mỹ Đình mà lại thế này đây'
Liên quan đến vụ cả một dàn điều hòa trên tường tầng 1 chung cư An Bình (số 97 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) rơi xuống khu vui chơi của trẻ em tối 27/4, hiện cư dân của toà nhà này vẫn đang bức xúc trước vụ việc.
Một cư dân toà nhà cho biết, khoảng 22h00 cùng ngày, cả gia đình bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn phát ra bên dưới khu vực sân chơi. Ngay lập tức, cả nhà đã bế con nhỏ xuống dưới xem tình hình.
"Tôi có rủ thêm một vài người dân nữa xuống xem thì phát hiện hệ thống điều hoà của tầng 1 đã đổ sập xuống dưới, đổ đè lên sân chơi của trẻ em. Đây là sự việc khiến cư dân chúng tôi rất lo lắng và bức xúc khi nhà ai cũng từng dắt con nhỏ tới đây chơi", anh Phạm Việt Hùng - cư dân toà nhà cho biết.
"Ngay sau khi xảy ra, người dân chúng tôi yêu cầu chủ đầu tư tòa nhà lập biên bản, xác nhận vụ việc. Tuy nhiên phía BQL cũng như đại diện chủ đầu tư từ chối xác nhận khiến cư dân hết sức bức xúc.
Thậm chí, họ còn gọi xe tải đến dọn hiện trường đi nhưng chúng tôi nhất quyết không cho vì chưa xác định rõ sự cố xảy ra với nguyên nhân từ đâu. Bên cạnh đó, nếu sự việc được đưa ra cơ quan chức năng thì cũng phải giữ lại hiện trường", anh Hùng nói thêm.


Cùng quan điểm với anh Hùng, chị Tú Uyên hay: "Chung cư này mới đi vào vận hành từ ngày 1/3 và chúng tôi mới chuyển về đây sinh sống. Dù chưa có biên bản bàn giao căn hộ, biên bản phòng cháy chữa cháy... nhưng họ thu mức phí dịch vụ là 12.000 đồng/m2".
"Khi thu với mức phí dịch vụ 12.000 đồng/m2, cư dân chúng tôi không đồng ý và có đi nói chuyện với đại diện chủ đầu tư. Tuy nhiên, họ khẳng định dịch vụ toà nhà này chất lượng nhất khu vực. Chất lượng nhất khu vực Mỹ Đình nhưng lại xảy ra thế này đây", chị Tú Uyên bức xúc.
Cũng liên quan đến vụ việc trên, một bảo vệ toà nhà cho biết: "Khi tôi đang trực thì nghe thấy một tiếng động lớn nên chạy ra xem thì thấy dàn điều hoà đã rơi xuống. Rất may, thời điểm này đã muộn, trời mưa nên không có người qua lại".
Theo Đinh Huy (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Quốc gia có diện tích chỉ bằng 1/8 Hà Nội viết kỳ tích với vé dự World Cup (13:42)
- Hiện trường ám ảnh vụ nữ sinh lớp 9 bị kẹp giữa 2 xe container, tử vong trên đường đi học (13:40)
- Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! (2 giờ trước)
- Vụ Malaysia gian lận nhập tịch: FIFA quyết chơi tới cùng, muốn điều tra hình sự tại 5 quốc gia (2 giờ trước)
- Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt (2 giờ trước)
- Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C (2 giờ trước)
- Hoàn Châu Cách Cách 2025 bị chê thảm họa, "phá nát" tác phẩm gốc (2 giờ trước)
- "Chiến tướng côn tay" mới chính thức ra mắt giá 75 triệu đồng: Chất hơn cả Honda Winner R và Exciter (2 giờ trước)
- El Salvador chi gần 100 triệu USD "bắt đáy" Bitcoin (2 giờ trước)
- Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài (2 giờ trước)