Vốn là biểu tượng "sống" của thành phố suốt hơn nửa thế kỷ qua, tòa chung cư số 42 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ bất ngờ gây sốt những ngày cận Tết Bính Ngọ nhờ diện mạo mới lạ lẫm. Sự thay đổi ngoạn mục này khiến nhiều người ngỡ ngàng, ví von vẻ đẹp hiện tại của tòa nhà trông siêu thực như những bức ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) vẽ nên.
Hình ảnh mới nhất của chung cư 42 Nguyễn Huệ khiến nhiều du khách thích thú

Giữa những tòa cao ốc chọc trời và nhịp sống hối hả của trung tâm thành phố, chung cư 42 Nguyễn Huệ từ lâu đã khẳng định vị thế là một biểu tượng không thể thay thế. Được xây dựng từ năm 1960, trải qua 66 năm thăng trầm, nơi đây đã trở thành "thánh địa" sống ảo và thưởng thức ẩm thực được săn đón bậc nhất Sài Thành. Thậm chí, du khách quốc tế còn rỉ tai nhau rằng, đến TP.HCM mà chưa check-in tại tòa chung cư này thì xem như chưa trọn vẹn chuyến đi.

Trước thềm Tết Bính Ngọ 2026, tòa nhà vốn mang vẻ đẹp nhuốm màu thời gian này bất ngờ thực hiện một cuộc "đại tu" về ngoại hình. Toàn bộ mặt tiền được phủ lên một lớp sơn trắng tinh tươm, xóa tan vẻ cũ kỹ trước đó để nhường chỗ cho sự sạch sẽ và hiện đại.

Chính lớp nền trắng này đã làm nổi bật cấu trúc hình khối độc đáo của tòa nhà, biến nó trông như những khối Rubik khổng lồ được sắp đặt khéo léo. Trên nền trắng ấy, sắc màu riêng biệt từ ban công của các thương hiệu nổi tiếng như % Arabica, Sài Gòn Ơi hay Oops! càng trở nên rực rỡ và bắt mắt hơn bao giờ hết. Khi màn đêm buông xuống và ánh đèn được thắp lên, chung cư 42 Nguyễn Huệ thực sự tỏa sáng như một viên ngọc giữa phố đi bộ, khiến người xem qua ảnh mạng xã hội phải thốt lên vì vẻ đẹp "ảo diệu" khó tin.

Dù khoác lên mình diện mạo bên ngoài hào nhoáng và hiện đại, nhưng sức hút thực sự của chung cư 42 Nguyễn Huệ lại nằm ở sự đối lập thú vị bên trong. Bước qua cánh cửa, du khách như lạc vào một cỗ máy thời gian, bỏ lại sự ồn ào của phố thị để chìm đắm trong không gian retro, vintage đặc trưng.

Diện mạo trước khi chỉnh trang của chung cư 42 Nguyễn Huệ

Bên trong lòng tòa nhà, "linh hồn" của kiến trúc xưa cũ vẫn được gìn giữ trọn vẹn. Đó là những mảng tường nhuốm màu năm tháng, là chiếc cầu thang bộ với nền gạch đá mài đã sờn vết chân qua, hay những ô cửa sổ gỗ và giếng trời đón nắng gió tự nhiên. Giữa sự nhộn nhịp của các cửa hàng kinh doanh, nhịp sống lặng lẽ và bình dị của những cư dân lâu năm vẫn tiếp diễn, tạo nên một bức tranh đời sống vô cùng sinh động.

Khách tham quan có thể chọn trải nghiệm thang máy hoặc kiên nhẫn leo từng bậc thang bộ để cảm nhận rõ nét "hơi thở" của Sài Gòn qua từng tầng lầu. Chính sự pha trộn độc đáo giữa lớp sơn trắng rạng rỡ đón Xuân bên ngoài và nét thâm trầm, cổ kính bên trong đã khiến chung cư 42 Nguyễn Huệ trở nên đặc biệt hấp dẫn trong dịp Tết Bính Ngọ này.

Sự thay đổi tích cực này không chỉ mang lại niềm thích thú cho du khách mà còn khiến người dân địa phương thêm tự hào, khi chứng kiến một di sản kiến trúc vừa giữ được hồn cốt xưa, vừa tự tin tỏa sáng với diện mạo khang trang trong thời đại mới.

QT (SHTT)