-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Xã hội
20/01/2019 04:19Cụ ông 72 tuổi bế cháu 3 tuổi ngủ gầm cầu: Trung tâm bảo trợ tiếp nhận
Tiếp nhận lưu trú qua đợt rét để được chăm sóc và ăn Tết
Vừa qua, trên các trang mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh về một ông già (ông Hoàng Văn Minh, 72 tuổi) khắc khổ, bế cháu nhỏ đi lang thang dưới gầm cầu Chương Dương trong tiết trời giá lạnh. Những hình ảnh này khiến cộng đồng thương cảm, muốn tìm cách giúp đỡ. Ngay lập tức các cơ quan chức năng vào cuộc.
UBND phường Phúc Tân đã phối hợp với Trung tâm Bảo trợ xã hội 1 tổ chức tuần tra và đưa ông Hoàng Văn Minh vào Trung tâm Bảo trợ xã hội 1 để tạm thời nuôi dưỡng, chăm sóc. Bên cạnh đó, cháu bé là Trần Hoài Nam đã được mẹ đẻ Hoàng Hồng Diệp đón về chăm sóc.
Trao đổi với báo chí ngày 19.1, bà Dương Tuyết Nhung – Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở LĐTBXH Hà Nội cho biết: "Trường hợp của ông Minh không thuộc đối tượng vào Trung tâm Bảo trợ xã hội, nhưng chúng tôi vẫn cho lưu trú qua đợt rét để được chăm sóc và ăn Tết Nguyên đán."
Theo bà Nhung, sau đó, nếu có người nhà đến làm cam kết bảo lãnh ông Minh không đi lang thang thì được đón về. Trong trường hợp ông Minh không có nơi cư trú và không có người bảo lãnh sẽ được nuôi dưỡng lâu dài ở Trung tâm bảo trợ xã hội.
Cụ ông và mẹ cháu bé từng có tiền án
Theo UBND quận Hoàn Kiếm, cụ ông Hoàng Văn Minh (sinh năm 1955), đăng ký hộ khẩu thường trú tại số 72, tổ 23, phố Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm nhưng không sinh sống trên địa bàn, do đã bán nhà đi từ nhiều năm nay, không rõ địa chỉ.
Ông Minh đã có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích và mua bán trái phép chất ma túy, hiện không có nghề nghiệp, thường xuyên uống rượu.
Vào hồi tháng 5.2017, ông Minh xuất hiện trên địa bàn phường Phúc Tân và có dắt theo 1 bé trai tên là Trần Hoài Nam lang thang xin tiền quanh khu vực phường Phúc Tân. Theo ông Minh nói, bé Nam là cháu ngoại ông (khi đó, mẹ cháu tên là Hoàng Hồng Diệp đang thực hiện thi hành án).
Lúc này, UBND phường Phúc Tân đã phối hợp với địa bàn dân cư số 6 mời ông Minh về làm cam kết không đi lang thang xin tiền và hỗ trợ thuê nhà trọ 4 tháng, hỗ trợ đột xuất 2.000.000 đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” của phường.
Đến tháng 9.2017, chị Hồng Diệp thực hiện xong thi hành án đã đón ông Minh và cháu Nam đi nơi khác sinh sống. Tuy nhiên, ngày 15.1.2019, ông Minh và cháu Nam lại xuất hiện trên địa bàn gầm cầu Chương Dương.
Theo Anh Thư (Lao Động)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (17:41)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)