-
Suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng: Nhà trường chỉ bị kiểm điểm?
-
Ông bố U70 bơi 4 tiếng qua dòng nước ngập, đem đồ ăn cho con gái ở Thái Nguyên
-
Phát hiện thi thể nữ giới có hình xăm bông hoa ở chân tại bãi biển Vũng Tàu
-
Hiện trạng khu đất "ông bầu" Cao Tiến Đoan thu lợi bất chính 191 tỉ đồng
-
Quân đội xuất quân hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch bệnh sau ngập lụt
-
Đã hết “concert quốc gia” nhưng nữ ca sĩ này vẫn chạy show chính luận mệt nghỉ
-
Phát hiện thi thể người đàn ông mất tích nhiều ngày tại Huế
-
5 chỉ đạo của Thủ tướng sau vụ cháy nhà ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám
-
Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh
-
Phạm Quỳnh Anh “var thẳng” Miu Lê
Xã hội
07/09/2016 03:02Cuốc đất trúng mìn, hai cha con cùng phải đoạn chi
Sau vụ nổ mìn ở Đắk Lắk, người cha mất đi 1 phần tay trái, còn con rể cũng phải đoạn 1/3 cẳng chân.
Bổ được vài nhát, mũi cuốc do ông Thuần cầm chạm trúng quả mìn, phát nổ. Vụ việc làm ông Thuần bất tỉnh ngay tại chỗ, anh Giang đứng gần đó khoảng 3 m cũng bị vạ lây.
![]() |
Ông Bùi Viết Thuần cùng con rể đều phải đoạn chi vì vụ nổ mìn. |
Sau khi xảy ra tai nạn, người nhà nhanh chóng đưa cả 2 nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để sơ cứu rồi di chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM.
Bác sĩ Nguyễn Như Hậu - Khoa Chấn thương chỉnh hình, BV Chợ Rẫy - cho biết 2 cha con ông Thuần nhập viện vào rạng sáng 6/9, trong tình trạng đa chấn thương.
Cụ thể, bệnh nhân Thuần bị dập nát bàn tay trái, 1/3 cẳng tay trái bị thương nham nhở, các ngón tay không còn hình dạng. Tay phải ông Thuần dập nát 2 ngón. Chân trái gãy hở, lộ xương các ngón chân.
Còn bệnh nhân Lê Hoàng Giang nhập viện trong tình trạng chân trái gãy nát, có nhiều dị vật bên trong và có dấu hiệu hoại tử.
Sau quá trình hội chẩn, các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy nhanh chóng phẫu thuật, giữ tính mạng cho các bệnh nhân.
Bác sĩ Hậu đánh giá 2 ca phẫu thuật được tiến hành thành công. Nhưng với vết thương do bom – mìn (còn gọi là hỏa khí) gây ra, nguy cơ bệnh nhân bị nhiễm trùng sau phẫu thuật rất cao. Trước mắt, bệnh viện sẽ cử người chăm sóc, theo dõi chặt tình hình sức khỏe của ông Thuần và anh Giang, trước khi tiến hành các bước điều trị tiếp theo.
Vừa nói vừa lau nước mắt, chị Bùi Thị Hằng (26 tuổi, vợ anh Giang) cho biết: “Anh Giang và cha tôi (ông Thuần - PV) chủ yếu làm nông để kiếm sống, là 2 lao động chính trong nhà. Do ở sâu trong rẫy, không có nhà trẻ, tôi phải ở nhà trông con gái 3 tuổi và một người em chồng bị tật nguyền”.
Theo H.Âu-N.Oanh (Zing.vn)








- Would You Marry Me có cảnh nóng cực bạo, xem xong không ngủ nổi (22:44)
- Cựu HLV tuyển Việt Nam chê LĐBĐ Malaysia yếu kém, thua xa Lào: "Nếu cứ thế, họ nên từ chức" (22:38)
- Bác sĩ ung bướu cảnh báo: 3 món rau “quen thuộc” nhiều người ăn hằng ngày, tưởng bổ nhưng lại âm thầm gây ung thư (22:28)
- Chú rể nhảy sông trước ngày cưới, người ta bảo là vì "chuyện cỏn con":Từ bao giờ sự suy sụp của người đàn ông lại là "chuyện nhỏ"? (22:06)
- Bóng đá Nepal bất ổn trước cuộc tái đấu với đội tuyển Việt Nam (58 phút trước)
- Đề xuất chuyển từ trả lương tối thiểu sang lương đủ nuôi 2 con (1 giờ trước)
- Chủ ngôi nhà 3 tầng từ chối nhận bồi thường 74 tỷ đồng, tuyên bố "dưới 1.000 tỷ không bàn” và cái kết (1 giờ trước)
- Thêm thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện trên Zalo (1 giờ trước)
- 2026, có 3 con giáp vận đỏ như son, làm chơi đếm tiền thật (1 giờ trước)
- Vụ ô tô bị sụp hố, xe cứu hộ đến cứu cũng sa lầy: Chủ đầu tư giải trình gì? (1 giờ trước)




