-
Iran tuyên bố phong tỏa Eo biển Hormuz, đe dọa thiêu rụi mọi tàu thuyền qua lại -
Ninh Bình: Khoảnh khắc xe bồn "ủi bay" ô tô con rồi lao lên vỉa hè, 1 người ngồi bên đường thiệt mạng -
Quái vật giá rẻ iPhone 17e trình làng, bên ngoài mỏng manh nhưng nội công cực kỳ thâm hậu -
Nguồn cơn vụ xe bán tải chèn ngã cả gia đình đi xe máy: Tài xế "nóng máu" sau 1 câu nói của người chồng? -
Danh tính tài xế xe tải chống trả quyết liệt với CSGT ở Quảng Ninh, đã rõ lý do tìm mọi cách thoát thân -
Kết "đắng" vụ nam shipper Hà Nội cố vượt rào khi tàu sắp đến, nhân chứng kể lại tình huống nguy hiểm -
Nữ nghệ sĩ sân khấu duy nhất lọt danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI là ai? -
Tình hình sức khỏe cháu bé 5–7 ngày tuổi bị bỏ rơi ở gần nghĩa trang, ai đang tạm thời nhận nuôi bé? -
Tử vi thứ 3 ngày 3/3/2026 của 12 con giáp: Thìn tự tin, Ngọ nhiều thử thách -
Giá vàng SJC chiều 2/3 vượt mốc 190 triệu đồng mỗi lượng, thị trường ghi nhận biến động mới từ dòng tiền đầu tư
Xã hội
19/03/2023 14:56Cuộc sống của người dân ở dự án treo suốt 23 năm tại trung tâm TP.HCM
Khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh còn được gọi là khu Mả Lạng có diện tích 6,8 ha thuộc phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1. Cư dân tại đây chủ yếu làm nghề buôn bán nhỏ, lao động tự do, công nhân, nên đa số có thu nhập thấp. Với số tiền kiếm được ít ỏi, người dân phải cố gắng tằn tiện mới đủ chi tiêu qua ngày.
23 năm qua, khi thành phố có chủ trương giải tỏa, di dời khu vực này, cư dân thường sống trong lo lắng, bất an. Ngay cả khi may mắn được nhà nước cấp chỗ ở mới, họ vẫn e ngại vì không biết mình sẽ đi về đâu, làm gì, chỗ ở mới có việc làm không. Mới đây, khi nghe tin khu Mả Lạng không còn nằm trong diện giải tỏa, mọi người đều tỏ ra phấn khởi.
Một cư dân sống lâu năm tại đây cho biết: “Nhiều người rất vui vì thứ nhất họ nghĩ mình sống ở đây lâu nên đã quen rồi, thứ hai nếu giải tỏa thì họ sẽ không có khả năng mua nhà thì họ lại càng khổ. Bởi vậy, nhiều người sau khi nghe thì cũng mừng lắm, không giải tỏa thì quá tốt”.
Trong 23 năm qua, từ khi thành phố có chủ trương quy hoạch khu, nhiều căn nhà trong khu vực này bị dột nát, hỏng hóc, xuống cấp qua từng năm. Tuy nhiên, khi những hộ gia đình xin sửa chữa, xây lại nhà thì không được sự đồng ý của chính quyền do không được làm thay đổi kết cấu của căn nhà, chỉ có thể đắp vá tạm thời một số điểm.
Anh Trần Văn Chí (46 tuổi), sinh ra và lớn lên tại khu tứ giác Mã Lạng cho biết, có lúc anh cần vốn làm ăn, tài sản chỉ có một căn nhà để thế chấp vay ngân hàng nhưng không vay được do nhà anh nằm trong khu vực quy hoạch. Trong khi bán hay sang nhượng lại cũng không xong. Đến nay, khi biết tin kế hoạch thu hồi đất tại khu vực bị hủy bỏ, anh Chí rất vui mừng. Anh hy vọng sau khi dự án quy hoạch treo được gỡ bỏ, chính quyền sẽ cấp phép sửa chữa, xây dựng nhà cho người dân.
“An cư mới lạc nghiệp được chứ sống trong thấp thỏm, lo sợ hoài, vì cứ hôm nay hô giải tỏa, mai hô giải tỏa thì đâu an cư lạc nghiệp được mà nhà mục hết trơn. Bởi vậy, nhà nước cần có hướng nào đó giải quyết cho dân sau khi hủy dự án đó thì cần có phương án nào để cho dân ổn định như cho cấp phép, sửa nhà để cho dân có hướng sửa chữa, buôn bán hoặc là có cho thế chấp để còn làm ăn chứ để treo vậy mãi mấy chục năm rồi”, anh Chí nói.
Khu vực tứ giác Mả Lạng có nhiều con hẻm nhỏ bé, chật hẹp với chiều rộng chưa đến 1 mét gây khó khăn khi đi lại, nhiều nơi chỉ đủ một chiếc xe máy len qua, trong nhà không có ánh sáng mặt trời. Trong các con hẻm tối tăm chật hẹp là những căn nhà cũ kỹ, dột nát với diện tích ban đầu chỉ 15m2. Cuộc sống khó khăn, gia đình đông con khiến chủ nhà phải chia đất ra làm 2,3,4 phần để cho gia đình các con ở.
Trước năm 1975, khu vực Mả Lạng vốn là một nghĩa trang. Đến năm 1979, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Võ Văn Kiệt quyết định di dời mồ mả nằm rải rác tại đây, sau đó đưa một số người lang thang về sống. Tại đây, những người vô gia cư đã dựng nên những căn nhà chật chội, vách bằng cót ép, lợp tôn.
Năm 2000, thành phố có chủ trương giải tỏa khu đất nhằm chỉnh trang đô thị và giao Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn triển khai nhưng không thành công. Sau đó vào năm 2007, dự án chỉnh trang Khu Mả Lạng được chuyển giao cho Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư để xây khu phức hợp gồm nhiều khách sạn, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại.
Để thực hiện dự án, sẽ phải giải toả trắng hơn 1.424 căn nhà. Theo kế hoạch, công tác di dời, bố trí tái định cư cho người dân Khu Mả Lạng bắt đầu từ giữa năm 2018. Tuy nhiên, quá trình thu hồi đất gặp nhiều vướng mắc về thủ tục pháp lý. Đến năm 2022, các sở, ngành TP.HCM được giao xem xét, chấm dứt dự án.
Mới đây, văn phòng UBND TP.HCM đã có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và UBND Quận 1 khẩn trương thực hiện kết luận của Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM về việc thu hồi, chấm dứt chủ trương đầu tư dự án tại khu vực này./.
Theo Hoàng Minh (Vov.vn)
- Từ "Đại sứ hòa bình" đến chiến dịch Iran: Bước ngoặt quân sự đầy kịch tính của Tổng thống Trump (08:43)
- Hà Nội siết chặt tuyển sinh lớp 10: Trường tư không được thu tiền đặt cọc, giữ chỗ cho năm học 2026-2027 (08:33)
- Sóng gió gia tộc trùm giải trí Hong Kong: Hai con trai bất mãn khi cha mẹ giao 500 tỷ HKD cho con dâu (08:21)
- Iran tuyên bố phong tỏa Eo biển Hormuz, đe dọa thiêu rụi mọi tàu thuyền qua lại (08:18)
- Honda chính thức mở bán "vua xe số" 110cc mới chất hơn cả Wave Alpha và Future, có phanh CBS, giá rẻ (08:16)
- Thanh Hóa: Lời khai người lái công nông đổ trộm 600kg rác ra biển Hải Tiến, bất ngờ mục đích phía sau (08:16)
- Ninh Bình: Khoảnh khắc xe bồn "ủi bay" ô tô con rồi lao lên vỉa hè, 1 người ngồi bên đường thiệt mạng (08:10)
- "Vua côn tay" mới chính thức ra mắt giá 52 triệu đồng: Chơi tới bến Honda Winner R và Yamaha Exciter (08:01)
- Quái vật giá rẻ iPhone 17e trình làng, bên ngoài mỏng manh nhưng nội công cực kỳ thâm hậu (1 giờ trước)
- Nguồn cơn vụ xe bán tải chèn ngã cả gia đình đi xe máy: Tài xế "nóng máu" sau 1 câu nói của người chồng? (1 giờ trước)