-
Anh trai Hằng Du Mục thừa nhận em gái “thiếu hiểu biết, thiếu trách nhiệm” nhưng "không sản xuất hàng giả" -
Lật tẩy mạng lưới quyền lực: Chủ tịch Prince Group Chen Zhi chỉ là "bù nhìn" của 7 "kim chủ" bí ẩn -
Camera ghi lại cảnh va chạm kinh hoàng giữa xe khách và xe Maybach S600: 1 người tử vong -
Đề xuất "ưu đãi thuế sinh con": Điều kiện để gia đình sinh đủ 2 con trở lên có thể được giảm thuế TNCN -
Gia Lai: 3 người tử vong vì mưa lũ, yêu cầu thủy điện dừng xả nước khẩn cấp -
Người mệnh Thổ trồng 1 trong 4 loại cây này trong nhà: Tài lộc đổ về ào ào, tiền bạc hanh thông, gia đạo cũng yên ổn -
TPHCM: Hàng loạt nhà thuốc bị xử phạt, người dân cần chú ý điều này khi đi mua thuốc -
Xót xa cảnh hàng trăm xế hộp tiền tỷ chìm trong biển nước lũ sau mưa lớn -
Đặc công nước, hải quân xuyên đêm đột kích "điểm nóng" ngập lụt, giải cứu người dân kẹt trong lũ -
Phát hiện con bị cúm A: 3 bước cha mẹ cần LÀM NGAY trong 24h để chặn lây lan và tránh biến chứng!
Xã hội
31/08/2021 15:19Cuộc sống những sinh viên mắc kẹt ở Hà Nội vì dịch Covid-19: Nhớ quê nhà nhưng chuẩn bị tâm lý nếu tiếp tục giãn cách
Chơi game để giết thời gian, gần 4 tháng chưa được cắt tóc
Trước diễn biến của dịch bệnh, Thường Trực Thành Uỷ Hà Nội ngày 20/8 đồng ý thành phố tiếp tục giãn cách toàn xã hội đến 6h ngày 6/9 trên phạm vi toàn thành phố.
Hà Nội tiếp tục triển khai các chốt phòng dịch kiểm soát người ra vào thành phố. Các cơ sở kinh doanh, nhà hàng,... tiếp tục tạm thời đóng cửa, vì thế mà người lao động mất việc, sinh viên bị mắc kẹt buộc phải ở lại thành phố cho đến khi có thông báo mới.
Nghe thông báo của TP, em Nguyễn Quốc Chinh (19 tuổi, sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh) quê TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam không ngạc nhiên bởi tình hình dịch bệnh vẫn hết sức phức tạp.
Gần 1 tháng giãn cách xã hội, Chinh chỉ biết ngồi chơi game, xem phim, tập thể dục, nấu ăn… để "giết thời gian". Chinh kể, do thi học kỳ đã hoàn tất và đang trong thời gian nghỉ hè nên cậu khá nhàn rỗi.
Lẽ ra, chàng sinh viên đang có đợt nghỉ hè bên người thân ở quê nhưng vì dịch Covid-19 nên 4 tháng qua cậu chưa về nhà. Những ngày giãn cách, Chinh chỉ quanh quẩn ở nhà nhưng có bạn ở cùng nên đỡ buồn phần nào. Bên cạnh đó, trong phòng cũng đầy đủ thức ăn nên Chinh cũng an tâm phần nào.




"Trong tủ lạnh em cũng mua đầy đủ lương thực để yên tâm ở tại phòng trọ. 4 tháng rồi em chưa cắt tóc nên chờ tới ngày hàng quán mở cửa lại việc đầu tiên em sẽ làm đó là đi cắt tóc sau đó sửa soạn về quê với gia đình ít ngày. Khá lâu rồi em chưa về quê nên rất nhớ bố mẹ", Chinh nói.
Cùng phòng với Chinh, nam sinh Lê Kỳ Tuấn (20 tuổi, quê Buôn Ma Thuột), sinh viên năm 1, chuyên ngành Kế toán, Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, bản thân hơn nửa năm qua chưa về quê. Một phần vì đường xa, thứ 2 dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.
Tuấn chia sẻ, đang làm thêm phân tích dữ liệu cho một công ty. Dịch bệnh cậu ở phòng làm online, công việc thường bắt đầu từ tối cho tới khuya mới kết thúc. "Giờ em mong hết dịch sẽ thu xếp về quê ít ngày. Em cũng thường xuyên động viên bố mẹ ở nhà yên tâm vì Hà Nội công tác phòng chống dịch rất tốt, mọi việc đều trong tầm kiểm soát. Mong sao dịch bệnh qua đi để mọi người có thể tiếp tục trở lại cuộc sống bình thường", Tuấn tâm sự.
Chuẩn bị sẵn tâm lý cho đợt giãn cách lần 3
Trong khi đó, nữ sinh viên năm nhất Trần Thị Ước (19 tuổi, quê quận Hải An, Hải Phòng) Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội cho biết, hiện đang ở cùng 2 nữ sinh khác trong phòng ở ký túc xá của trường. Cả ngày, 3 người chỉ quanh quẩn trong gian phòng rộng khoảng 20m2. Cô chỉ ra ngoài khi mua thực phẩm tại căng tin của trường rồi lại trở về phòng.
Ước cho biết, gần hết đợt giãn cách lần 2, trong đầu cô đã chuẩn bị tâm lý cho đợt giãn cách lần 3. Những ngày đầu khi thành phố bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội cô thấy buồn vì cả ngày chỉ ở phòng thay vì được thoải mái khi được đến trường, ra đường chơi hay giao lưu cùng các bạn.
"Ngày 27/8 vừa qua là sinh nhật em tròn 19 tuổi. Ban đầu em nghĩ chờ đến ngày đó dự định sẽ hẹn bạn bè đi ăn và đón sinh nhật đầu tiên tại Hà Nội. Tuy nhiên, em nghĩ Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn toàn thành phố là điều rất cần thiết", Ước chia sẻ.
"Không được đi đâu em có chút bức bối nhưng sau cũng dần thích nghi. Thi học kỳ xong khá rảnh rỗi em tập thể thao, nấu ăn, nói chuyện với các bạn cho vơi đi nỗi nhớ nhà. Ngày nào mẹ cũng gọi điện hỏi thăm ‘ăn cơm chưa, đang làm gì, dịch thế nào, con thi cử xong chưa, khi nào hết giãn cách về nhà...Hơn 2 tháng rồi em chưa được về nhà nên cũng nhớ bố mẹ, nhớ quê", Ước kể
Nữ sinh này cũng cho biết, bản thân luôn động viên người thân yên tâm khi ở lại trường. Nhà trường cũng hỗ trợ sinh viên nhu yếu phẩm như mì tôm, trứng, rau… trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội.
"Khi giãn cách xã hội em có nhiều thời gian ở nhà để xem xét lại bản thân, trau dồi kỹ năng. Giãn cách là điều rất cần thiết, hiệu quả mang lại trong công tác phòng chống dịch tại thủ đô mọi người có thể dễ dàng trông thấy rõ", Ước nói thêm.
Ông Dương Đức Loan, Trưởng ban quản lý ký túc xá Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, hiện có hơn 500 sinh viên đang lưu trú tại ký túc xá của trường. Trong đó có 400 sinh viên Việt Nam, 144 sinh viên Lào, Campuchia.
"Những ngày giãn cách xã hội, nhà trường hỗ trợ các sinh viên mì tôm, trứng, rau, ngày 19/8 hỗ trợ các em hơn 400 suất ăn. Tất cả trên tinh thần không để các em thiếu thốn thực phẩm", ông Loan thông tin.
Theo Đinh Huy (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Hàng loạt nền tảng thương mại điện tử bị điều tra tại châu Âu (18 phút trước)
- Chồng cũ Angelina Jolie trải lòng sau 22 năm: Vẫn là bạn thân, hé lộ lý do chia tay (21 phút trước)
- Giải cứu thành công 33 người mắc kẹt trên xe khách bị lũ cuốn tại Quốc lộ 1 (31 phút trước)
- Những vật phẩm nhà giàu không bao giờ trưng bày ở phòng khách (32 phút trước)
- Triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, bắt giữ 13 bị can vận chuyển 1,2 tấn ma túy từ Tam Giác Vàng về Việt Nam (48 phút trước)
- Đen Vâu bẽn lẽn về thăm cô giáo cũ nhân dịp 20/11 (49 phút trước)
- Tương lai không tưởng: Elon Musk dự đoán con người sắp "không cần đi làm mà vẫn giàu" (54 phút trước)
- Anh trai Hằng Du Mục thừa nhận em gái “thiếu hiểu biết, thiếu trách nhiệm” nhưng "không sản xuất hàng giả" (1 giờ trước)
- Porsche Cayenne Electric 2026 trình làng: Mạnh hơn 1.100 mã lực, có sạc không dây (1 giờ trước)
- Bất ngờ với món quà tặng cô giáo ngày 20/11, chủ nhân tiết lộ lý do khiến ai cũng ngỡ ngàng (1 giờ trước)