-
Quán bún chả 21 năm ở Hà Nội, bà chủ bán hết veo 250 suất trong 3 tiếng
-
Vừa bước sang tuổi 40 chồng đòi ly hôn, tôi dùng 3 ngày cho anh ta biết thế nào là "trung niên lên dốc"
-
Vợ TikToker Giao Heo bay ngay ra Hà Nội khi nghe tin chồng đột ngột qua đời
-
Trồng được 1 cây xanh trên cao tốc rất khó, sao lại bỏ đi?
-
Cô gái trẻ ở Hưng Yên nhập viện cấp cứu vì thường xuyên thức khuya lướt điện thoại
-
4 dấu hiệu trong nhà là điềm báo phong thủy "tiền vào như nước", làm việc gì cũng hanh thông
-
Chân dung người mẹ mời "tổng tài" ra khỏi quán cà phê: Khí chất này mới thật sự là tổng tài
-
"Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm"
-
4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng
-
Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái
Xã hội
06/05/2025 09:20Cựu binh 90 tuổi bùi ngùi ngắm kỷ vật mình giấu trong hang đá hơn 50 năm trước
Đội quy tập mộ liệt sĩ thuộc Quân đoàn 34 vừa phát hiện một chiếc thùng đạn bằng sắt, bên trong có nhiều kỷ vật mang tên Nguyễn Viết Tuất (Thái Bình) được cất giấu trong hang đá từ hơn 50 năm trước.
Trong đợt khảo sát tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên núi Chư Pa (làng Dip, xã Ia Kreng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai), đội đã quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cùng nhiều di vật như tăng võng, vỏ đạn đại liên, băng đạn AK, ống thuốc, bát sắt.

Đáng chú ý, đội quy tập đã tìm thấy 1 thùng đạn bằng sắt, cất giấu trong hang đá tại tọa độ 6792.02, bên trong được gói rất cẩn thận, đựng một số kỷ vật, giấy tờ quan trọng của cựu chiến binh Nguyễn Viết Tuất (SN 1935, quê ở xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình). Thời điểm đó, Nguyễn Viết Tuất là Trung đội phó thuộc Đại đội trợ chiến (Tỉnh đội Gia Lai).
Trong số các kỷ vật được tìm thấy, có 1 bộ quần áo, 2 chiếc võng dù còn mới và hàng chục giấy khen, bằng khen do Thủ trưởng Quân giải phóng miền Nam Việt Nam cấp cho Nguyễn Viết Tuất vì đã có thành tích về trận Chợ Đồn 30/10/1968; trận pháo kích Chợ Đồn 13/11/1968; trận chống càn 29/12/1968; trận đánh ngày 1/2/1970; thành tích 6 tháng đầu năm 1970; Giấy chứng nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 1970; Giấy chứng nhận chiến sĩ thi đua cấp đại đội năm 1970.
Bên cạnh đó, Nguyễn Viết Tuất còn được Tỉnh đội Gia Lai cấp bằng khen hoàn thành nhiệm vụ trận pháo kích vào sân bay Tân Tạo đêm 21/3/1969; giấy khen vì đã có thành tích 6 tháng cuối năm 1969; bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, chiến đấu năm 1969.


Ngoài ra, trong chiếc hòm sắt còn có Quyết định bổ nhiệm Nguyễn Viết Tuất từ chức vụ tiểu đội phó lên trung đội phó và 3 lá thư chưa kịp gửi (viết cho anh chị, cháu và các thủ trưởng).
Sau thời gian xác minh, tìm kiếm, biết cụ Tuất còn sống, ngày 9/4, Thượng tá Nguyễn Cảnh Minh, Giám đốc Bảo tàng Binh đoàn Tây Nguyên (Quân đoàn 34) đã phối hợp với chính quyền xã Trọng Quan, đến tận nhà trao lại kỷ vật mà cụ Tuất đã cất giấu trong hang đá hơn 50 năm trước.
Trao đổi với VietNamNet, Thượng tá Minh chia sẻ, cụ Nguyễn Viết Tuất tuy tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn còn minh mẫn. Mặc dù cụ không nhớ rõ thời gian cụ thể cất giấu thùng đạn nhưng thông qua giấy tờ, có thể xác định những kỷ vật này được cất giấu vào cuối năm 1971, đầu 1972.
Cũng theo Thượng tá Minh, khi nhìn thấy kỷ vật do chính mình cất giấu hơn 50 năm trước, cụ Nguyễn Viết Tuất rất xúc động. Cụ ngắm nghía, nâng niu từng kỷ vật mà hơn nửa thế kỷ trước từng gắn bó...

“Cụ bồi hồi kể lại sự khốc liệt của chiến tranh, sự anh dũng hy sinh của người lính. Bản thân cụ Tuất cũng đã tự tay chôn cất đồng đội của mình, cất giấu giấy tờ tư trang vào hang đá để tiếp tục chiến đấu bảo vệ Tổ quốc”, Giám đốc Bảo tàng Binh đoàn Tây Nguyên thông tin.
Với tấm lòng trân trọng lịch sử và trách nhiệm với thế hệ mai sau, ngoài những kỷ vật vừa được tìm thấy, cụ Tuất còn trao tặng cho Bảo tàng nhiều bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 1973; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 1974; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1975.
“Những hiện vật này không chỉ được lưu giữ, trưng bày mà còn trở thành những minh chứng sống, giúp thế hệ trẻ hôm nay tận mắt nhìn thấy và cảm nhận được những mất mát, hy sinh to lớn mà cha ông ta đã trải qua để giành lấy độc lập, tự do. Từ đó, các em sẽ thấm thía hơn giá trị thiêng liêng của hòa bình, được đánh đổi bằng xương máu, mồ hôi, nước mắt và biết bao công sức của các thế hệ đi trước”, Thượng tá Nguyễn Cảnh Minh khẳng định.

Bà Trần Thị Tấn, Bí thư Đảng ủy xã Trọng Quan (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) cho biết, sau ngày thống nhất đất nước, cựu binh Tuất phục viên, trở về địa phương. Từ năm 1976 đến nay, cụ tham gia hoạt động và giữ nhiều chức vụ tại thôn xóm như Phó bí thư chi bộ, Thư ký đội sản xuất, Bí thư Chi bộ xóm 16.
"Cụ Tuất sống giản dị, gần gũi, chân tình với bà con lối xóm, nhiệt tình trong công tác. Dù ở cương vị nào, cụ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao" - bà Tấn chia sẻ.
Theo Trần Hoàn (VietNamNet)








- Người mẹ nghẹn ngào khoác áo cử nhân thay con gái qua đời nhận bằng tốt nghiệp (15:33)
- Quán bún chả 21 năm ở Hà Nội, bà chủ bán hết veo 250 suất trong 3 tiếng (15:17)
- Một cuộc cách mạng công nghệ mới sắp diễn ra: Các ông lớn bigtech đổ xô đi... làm kính, riêng Meta đã rót gần 100 tỷ USD (15:14)
- Hưởng lợi bất chính 12 tỷ đồng, Hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlogs bị truy tố (15:12)
- Vừa bước sang tuổi 40 chồng đòi ly hôn, tôi dùng 3 ngày cho anh ta biết thế nào là "trung niên lên dốc" (15:09)
- Ông bà ngoại và mẹ ruột bán 2 bé gái sang Trung Quốc: Vụ án chấn động (15:07)
- Vợ TikToker Giao Heo bay ngay ra Hà Nội khi nghe tin chồng đột ngột qua đời (15:03)
- Trồng được 1 cây xanh trên cao tốc rất khó, sao lại bỏ đi? (43 phút trước)
- Nhan sắc gợi cảm của 2 "chị em ruột đẹp nhất showbiz Việt" (46 phút trước)
- Cô gái trẻ ở Hưng Yên nhập viện cấp cứu vì thường xuyên thức khuya lướt điện thoại (47 phút trước)





