Một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra vào rạng sáng 27-12 tại xã Hòa Phú (Đắk Lắk), cướp đi sinh mạng của 4 thành viên trong cùng một gia đình. Duy nhất một cháu bé sơ sinh may mắn sống sót nhưng hiện đang trong tình trạng bỏng nặng.
27-1766796298-dak-lak-tham-kich-hoa-hoan-luc-rang-sang-4-nguoi-trong-mot-gia-dinh-tu-vong-thuong-tam.jpg
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ việc. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Sáng 27-12, không khí tang thương bao trùm khu vực chợ Đoàn Kết, xã Hòa Phú. Ông Phạm Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phú đã xác nhận thông tin về vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn.

Sự việc bắt đầu vào khoảng 2h55 sáng cùng ngày. Khi cả khu vực ven quốc lộ 14 đang chìm trong giấc ngủ, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại căn nhà kinh doanh thiết bị điện nước Duy Nhàn. Vào thời điểm này, bên trong căn nhà có 5 người đang ngủ say.

Theo các nhân chứng sống tại hiện trường, trước khi phát hiện ngọn lửa, họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn "bốp bốp" liên hồi – dấu hiệu nghi ngờ do chập điện hoặc vật liệu dễ cháy bắt lửa. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa bùng lên từ khu vực biển hiệu phía trước rồi nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà và lan sang cả hộ liền kề, tạo thành đám cháy lớn.

Ngay khi phát hiện hỏa hoạn và nghe tiếng tri hô kêu cứu thất thanh, một nhóm thanh niên sống gần đó đã lập tức lao vào tìm cách ứng cứu. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp trở ngại lớn do cửa cuốn sắt phía trước căn nhà đã bị khóa kín, không thể mở từ bên ngoài.

27-1766796298-dak-lak-tham-kich-hoa-hoan-luc-rang-sang-4-nguoi-trong-mot-gia-dinh-tu-vong-thuong-tam.jpg
4 người trong căn nhà đã tử vong do cửa khóa không thể thoát ra ngoài. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", nhóm thanh niên cùng lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã quyết định đập tường nhà bên cạnh để mở lối tiếp cận vào bên trong. Sau khoảng 15 phút nỗ lực dập lửa và phá tường, đám cháy được khống chế hoàn toàn, các nạn nhân lần lượt được đưa ra ngoài.

Mặc dù đã được lực lượng chức năng nỗ lực giải cứu và đưa đi cấp cứu, nhưng do bị bỏng quá nặng, 4 người trong gia đình đã không qua khỏi. Danh tính các nạn nhân xấu số được xác định gồm: anh Huỳnh Khánh D. (35 tuổi), chị Tạ Thị Thanh N. (28 tuổi) cùng hai con trai là cháu Huỳnh Bảo H. (8 tuổi) và cháu Huỳnh Bảo L. (4 tuổi).

Phép màu duy nhất trong thảm kịch này là một bé sơ sinh chưa đầy 1 tháng tuổi đã được cứu sống. Tuy nhiên, cháu bé cũng bị bỏng nặng và hiện đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Ghi nhận tại hiện trường sáng nay, căn nhà mặt tiền quốc lộ 14 bị cháy sém nham nhở bên ngoài, toàn bộ khu vực bên trong đã cháy đen, nhiều tài sản và vật dụng bị hư hỏng nghiêm trọng.

Ông Phạm Tiến Hưng cho biết, do vụ cháy xảy ra vào giữa đêm khuya, cửa đóng kín nên việc phát hiện và tiếp cận cứu người gặp vô vàn khó khăn. Hiện tại, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cùng các lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn đau lòng này.

QT (SHTT)