-
Nam diễn viên 100 tuổi tiết lộ bí quyết sống thọ: Khoa học cũng chứng minh điều này -
Không có phép màu xảy ra, tìm thấy thi thể nam sinh viên sau 5 ngày mất tích tại cầu Phú Mỹ, TPHCM -
Sự thật bất ngờ sau vụ cụ bà ở Hà Nội bị nhốt trong nhà bị cắt điện, nước, con phải đưa cơm qua cửa sổ -
Thượng úy Công an cùng em trai Rapper gây sốt mạng xã hội với clip tuyên truyền giao thông triệu view -
Giá vàng hôm nay "bốc đầu" trở lại: Lực cầu "thổi bùng", chênh lệch kỷ lục 22 triệu so với thế giới! -
Thót tim cú bẻ lái "xuất thần" của tài xế ô tô cứu mạng người đi bộ trong đêm -
Tàu Orion chở 4 phi hành gia Artemis II trở về Trái Đất an toàn -
Xe máy chở 3 lao vào gốc cây lúc sáng sớm, 2 người tử vong thương tâm -
Nâng mức kho dự trữ xăng dầu đạt khoảng 90 ngày: Dầu thô, xăng diesel và cách ứng phó khủng hoảng -
Tin bão mới nhất: Sinlaku có thể mạnh ngang siêu bão Mawar 2023, Việt Nam cần theo dõi sát diễn biến
Xã hội
25/05/2017 16:42Đăng cả ảnh trẻ đã chết lên Facebook để moi tiền
Bất chấp đạo lý, những kẻ mạo danh đăng cả hình ảnh thương tâm của bệnh nhi lên mạng nhằm mục đích lừa đảo.
Ba cùng lúc của nhiều bệnh nhi nghèo
Trong một video đăng tải trên tài khoản Facebook của Phúc An có hình ảnh của một bé tên Kiệt, kèm theo số tài khoản của ba và điện thoại mẹ bé Kiệt.
Thông tin đăng tải trên Facebook Phúc An có nội dung liên quan bé Kiệt như sau: “Tăng áp phổi nặng, suy dinh dưỡng nặng. Hiện con đang điều trị tại khu B, lầu 2, phòng 212 BV ĐH Y Dược. Mọi người giúp đỡ con xin liên hệ trực tiếp mẹ bé Kiệt tên là Điệp 091558xxxx. Hay số tài khoản Vietcombank, Chi nhánh Bình Thuận: 0621000414072 Nguyễn Tấn Thạnh (ba bé Kiệt)”.
Chưa hết, Facebook trên còn thông tin một bệnh nhi khác tên Bảo: “Mong mọi người giúp đỡ và mang đến cho bé sự sống để bé có thể đến trường ăn học như bao bạn cùng lứa. Đây là số điện thoại của chị Thơm (mẹ bé Bảo): 0162980xxxx. Số tài khoản anh Thạnh (ba bé Bảo): 0621000414072 (Nguyễn Tấn Thạnh) Vietcombank, Chi nhánh Bình Thuận. Rất mong nhận được sự chia sẻ chút tấm lòng của mọi người”.
Điều đáng kinh ngạc là cùng số tài khoản của Nguyễn Tấn Thạnh nhưng khi thì ba của bé Kiệt, lúc là ba của bé Bảo. Nếu bé Kiệt và bé Bảo là anh em ruột thì sao mẹ lại khác nhau? Sao mẹ của hai bé lúc là Điệp, lúc lại là Thơm?
![]() |
Đăng ảnh trẻ đã chết để moi tiền
PV gọi đến số điện thoại 091558xxxx. Người phụ nữ nghe máy xưng tên Nguyễn Thị Ngọc Điệp, hiện ở ấp Vĩnh Thông, xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng. “Tôi là mẹ bé Đoàn Anh Kiệt Em, không phải Kiệt. Kiệt Em được sáu tháng tuổi, bệnh phổi và suy dinh dưỡng. Cháu điều trị ở BV Nhi đồng 1 (TP.HCM) vài tháng và hiện đang ở nhà. Định kỳ tôi đưa cháu đến khám ở bệnh viện địa phương. Cháu không có điều trị ở BV ĐH Y Dược” - chị Điệp trả lời.
Theo chị Điệp, gần đây không ít nhà hảo tâm gọi điện thoại báo đã chuyển tiền vô tài khoản chồng chị để hỗ trợ cho bé Kiệt. “Tôi hỏi Kiệt nào, tài khoản chồng tôi số mấy… Nhà hảo tâm nói đọc thông tin trên Facebook biết bé Kiệt bệnh nặng nên chuyển tiền vô tài khoản của ba bé là Nguyễn Tấn Thạnh để hỗ trợ thuốc thang. Tôi chưng hửng, nói con tôi không phải tên Kiệt mà là Kiệt Em. Tôi còn nói chồng tôi tên Đoàn Văn Dững, không phải Nguyễn Tấn Thạnh. Số tài khoản 0621000414072 cũng không phải của chồng tôi. Khi nghe tôi nói vậy, nhà hảo tâm nọ kêu trời vì đã chuyển tiền vô tài khoản người xấu” - chị Điệp chặc lưỡi.
Chị Điệp than: “Tôi ở vùng sâu, vùng xa nên không có vi tính, cũng không biết ai đã đăng ảnh con tôi hay ảnh con người khác lên mạng để lừa gạt người tốt như vậy”.
Quyết tìm hiểu rõ hơn, PV tiếp tục gọi số điện thoại 0162980xxxx. Một người đàn ông nghe máy, xác nhận số điện thoại này là của chị Trịnh Thị Thơm, mẹ bé Bảo. PV hỏi: “Anh có phải Nguyễn Tấn Thạnh, chồng chị Thơm không?”. “Tôi đúng là chồng Thơm nhưng tên Trần Tấn Thông. Tôi hiện ở tỉnh Bình Phước” - anh này trả lời.
Anh Thông kể thêm: “Bé Bảo mất cách đây vài tháng vì ung thư. Cũng có nhà hảo tâm gọi điện thoại nói đã chuyển tiền vô tài khoản tôi nhưng thực chất đã vô túi ông Nguyễn Tấn Thạnh nào đó. Con tôi mất đã lâu, vậy mà có người lấy ảnh lúc cháu bị bệnh nặng đăng trên Facebook để xin tiền. Làm như vậy thất đức quá!”.
PV Pháp Luật TP.HCM cố gắng bằng nhiều cách tìm chủ nhân của tài khoản Facebook Phúc An nhưng bất thành.
| Nói về vấn đề này, lãnh đạo một bệnh viện tại TP.HCM cho hay những thông tin đăng trên Facebook hoàn toàn không được kiểm chứng nên khó biết đâu là sự thực. Hiện nay hầu hết BV lớn đều có phòng công tác xã hội với nhiệm vụ tiếp nhận sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm cho các hoàn cảnh khó khăn. Quà mạnh thường quân giúp đỡ đảm bảo sẽ đến được các hoàn cảnh cần hỗ trợ. Vì vậy, những tổ chức, cá nhân phát tâm từ thiện nếu muốn chia sẻ với bệnh nhân nghèo nên liên hệ với các đơn vị này. |
- Nam diễn viên 100 tuổi tiết lộ bí quyết sống thọ: Khoa học cũng chứng minh điều này (10:10)
- Không có phép màu xảy ra, tìm thấy thi thể nam sinh viên sau 5 ngày mất tích tại cầu Phú Mỹ, TPHCM (26 phút trước)
- Nga bất ngờ tuyên bố 1 câu "ngay hôm nay" liên quan đến chiến sự, nêu thẳng điều kiện với Ukraine (30 phút trước)
- Sự thật bất ngờ sau vụ cụ bà ở Hà Nội bị nhốt trong nhà bị cắt điện, nước, con phải đưa cơm qua cửa sổ (35 phút trước)
- Thượng úy Công an cùng em trai Rapper gây sốt mạng xã hội với clip tuyên truyền giao thông triệu view (57 phút trước)
- Cái kết của "Đồng Hồ Đếm Ngược" lấy đi nước mắt khán giả, hé mở hy vọng về phần 2 (1 giờ trước)
- Clip: Xe máy và ô tô "đấu đầu" vì không ai chịu giảm tốc, quan sát (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay "bốc đầu" trở lại: Lực cầu "thổi bùng", chênh lệch kỷ lục 22 triệu so với thế giới! (1 giờ trước)
- Tottenham chính thức rơi vào nhóm xuống hạng (1 giờ trước)
- Thót tim cú bẻ lái "xuất thần" của tài xế ô tô cứu mạng người đi bộ trong đêm (1 giờ trước)
