Sau 23 giờ ngồi trên mái nhà vừa đói vừa khát, 2 người mẹ và 4 người con đã kiệt quệ, may mắn được 2 người hùng chèo ghe đến cứu.

Ngày 23/11, nghi thức tang lễ cho ông Ngô Tấn Tài (76 tuổi, ngụ thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ) đã hoàn tất. Bà Đỗ Thị Hồng Đào (con dâu trưởng của ông Tài) đã chia sẻ câu chuyện đau lòng về việc cha chồng đã liều mạng vượt qua cánh đồng lũ để cứu con cháu và bị dòng nước cuốn đi, dẫn đến thiệt mạng.

Chị Đào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc: "Tôi vô cùng cảm kích chú Ngô Kim Hưng và chú Cao Trường Vũ đã đánh liều chèo thuyền ra giải cứu mẹ con tôi và mẹ con em dâu tôi. Nếu không có hai chú, con tôi chắc chắn đã không qua khỏi."

base64-1763873602829884349163_11zon
Chị Đào và mẹ chồng khóc nghẹn khi kể về ông Tài vì thương con cháu mà bị lũ cuốn. Ảnh Tuổi Trẻ.

Đêm cực hình trên mái nhà

Kể lại thời khắc kinh hoàng, chị Đào cho biết, sáng 19/11, cánh đồng Vạn Lộc vẫn khô ráo, nhưng đến 10 giờ trưa, nước lũ đã tràn vào sân. Dòng nước cuồn cuộn và hung dữ khiến chị Đào phải đưa con nhỏ lên mái tôn trước sân. Tuy nhiên, nước vẫn tiếp tục dâng cao, buộc chị phải chuyển con lên mái nhà chính vào lúc 16 giờ chiều.

"Ngôi nhà chúng tôi trơ trọi giữa đồng, cách khu dân cư cả cây số, tôi gào thét cầu cứu trong vô vọng. Tôi liên tục đăng tải không biết bao nhiêu dòng trạng thái lên Facebook," chị Đào nghẹn ngào kể lại.

Nhiều đội nhóm cứu hộ đã gọi điện liên hệ và tìm mọi cách tiếp cận, nhưng vị trí ngôi nhà quá hẻo lánh và dòng nước quá xiết, khiến không ai có thể tiếp cận được.

Phía sau nhà chị Đào là nhà chị Ngô Thị Thảo (em dâu). Ba mẹ con chị Thảo cũng bám víu trên mái nhà, cầu nguyện nước đừng lên thêm nữa. Chị Đào nhớ lại: "Có một đội cứu hộ gọi điện, yêu cầu tôi gửi định vị. Họ hứa 15 phút sẽ cứu, nhưng rồi chờ nửa tiếng, một tiếng... Lũ quá xiết, họ đành phải rút lui."

Trong cái đêm lạnh lẽo ngồi trên mái nhà, chị Đào thỉnh thoảng gọi to tên chị Thảo. Nghe tiếng em dâu phản hồi, chị cảm thấy an tâm phần nào. Sau một đêm dầm mình trong mưa lạnh, sức khỏe của hai người mẹ và bốn đứa con suy yếu dần. Cháu bé 3 tuổi con chị Đào đã tím tái vì hạ thân nhiệt.

base64-1763873602852246355344_11zon
Ngôi nhà của chị Thảo nằm giữa cánh đồng. 

Hành động hy sinh đẫm nước mắt

Trong khu vực an toàn, ông Ngô Tấn Tài vô cùng lo lắng cho con cháu. Sáng 20/11, khi nước lũ vẫn còn cao, nghe tiếng con dâu kêu cứu, ông Tài nằng nặc muốn bơi về nhà. Người dân trong làng ra sức ngăn cản, nhưng ông chỉ biết ngồi nhìn hai căn nhà đơn độc giữa biển nước mênh mông và ruột gan nóng như lửa đốt. Đến 10 giờ sáng, mặc kệ mọi lời can ngăn, ông Tài tự mình lội lũ, vượt đồng để cứu các con, các cháu.

Tuy nhiên, ông đã bị dòng nước dữ cuốn trôi đi trước khi kịp đến nơi. Chị Đào vẫn còn nhớ lúc đó, từ trên mái nhà, chị thấy dáng một người đang bơi bị lũ cuốn đi. "Nhưng tôi không hề nghĩ đó là cha chồng. Cha tôi mất cũng vì thương con, thương cháu quá đỗi," chị bật khóc.

Ông Lê Văn Tài, trưởng thôn Vạn Lộc, bày tỏ sự đồng cảm: "Trong hoàn cảnh tuyệt vọng đó, tôi hoàn toàn hiểu được lý do ông Tài quyết định vượt lũ, dù đã được can ngăn. Thật sự quá đỗi xót xa."

Phép màu của lòng dũng cảm

Đến trưa ngày 20/11, chị Đào chỉ biết ôm đứa con 3 tuổi đang yếu dần vào lòng, tình huống xấu nhất đã xuất hiện trong suy nghĩ. Bất ngờ, từ phía xa, một chiếc ghe dần hiện ra.

Ông Ngô Kim Hưng (54 tuổi) và ông Cao Trường Vũ (49 tuổi) là những người hùng chèo chiếc ghe chứa đầy hy vọng đó. Ông Hưng kể lại: "Tôi thấy lũ vẫn không rút, trong khi bốn đứa nhỏ dầm mưa suốt đêm. Quá sốt ruột, tôi và Vũ quyết định liều mình chèo ghe đi cứu. Cứ cứu trước đã, tính sau."

Nhờ kinh nghiệm đánh bắt cá, hai người đàn ông biết cách lợi dụng dòng nước, vượt qua những điểm nước chảy xiết để tiếp cận ngôi nhà. "Lúc chúng tôi đưa ba mẹ con xuống ghe, cháu bé 3 tuổi đã vô cùng yếu. Tôi bảo Vũ chèo về phía gò đất cao, an toàn để thả ba mẹ con, sau đó quay lại chở hai con của chị Thảo (10 tuổi và 13 tuổi) vào, " ông Hưng nhớ lại.

base64-1763873602865519840941_11zon
Ông Ngô Kim Hưng, người hùng cùng ông Vũ vượt lũ cứu người

Chiếc thuyền quá nhỏ, chị Thảo quyết định ở lại mái nhà, nhường chỗ cho hai con. Phải thực hiện nhiều chuyến "trung chuyển" đầy nguy hiểm, hai người đàn ông mới đưa được bốn đứa trẻ cùng chị Đào vào khu vực an toàn. Sau khi được ủ ấm, cháu bé 3 tuổi ngay lập tức được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau hai ngày điều trị, sức khỏe của cháu đã hoàn toàn ổn định.

Gia đình chị Đào đã gửi lời tri ân sâu sắc và tôn vinh ông Hưng, ông Vũ là những người hùng của họ. Nghe vậy, ông Hưng xua tay từ chối khiêm tốn: "Lúc hoạn nạn thì cứu nhau thôi. Đừng gọi chúng tôi là người hùng. Ở làng này, ai thấy cảnh đó mà không ra tay."

Trong ngày 20/11, không chỉ giải cứu con cháu ông Tài, ông Hưng và ông Vũ còn chèo ghe đến 7 căn nhà trơ trọi khác giữa đồng Vạn Lộc, cứu thêm hơn chục người nữa. Họ chỉ mong bà con vượt qua nỗi đau và ám ảnh, tiếp tục sống. Sau khi dự đám tang, ông Hưng và ông Vũ lại tiếp tục lên đường, cùng bộ đội dọn dẹp xóm làng để bà con dần ổn định cuộc sống sau khi lũ rút.

Theo Min Min (SHTT)