Trong tình hình nước lũ dâng nhanh, nhiều người dân ở xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk đã được người đàn ông này bất chấp nguy hiểm để cứu sống.

Chiều 22/11, anh Trần Công Thành (51 tuổi, ngụ thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại việc mình đã cứu sống hơn 40 người chỉ với chiếc ghe cắt cỏ trong đợt lũ lịch sử vừa quét qua địa phương.

Trong hai ngày 19 và 20/11, nước lũ bất ngờ dâng cao, nhấn chìm toàn bộ thôn Phú Hữu. Nhiều người dân buộc phải leo lên mái nhà, tháo ngói để cầu cứu. Trong lúc tài sản và lúa gạo của gia đình chưa kịp di chuyển lên cao, anh Thành đã lập tức dùng chiếc ghe nhỏ của mình lội nước đến từng nhà, đưa người dân đến căn nhà hai tầng gần đó trú tránh.

xa-hoa-thinh-dak-lak-1
Anh Thành bên chiếc ghe cắt cỏ của gia đình. Ảnh: Hải Dương

Anh kể lại với VietNamNet, khoảng 21h ngày 19/11, dòng nước đột ngột cuộn lên dữ dội. Mặc dù nhà còn nhiều đồ đạc chưa chuyển đi được, khi nghe tiếng la hét, anh chỉ kịp nắm lấy chiếc ghe rồi lao ra giữa dòng nước để cứu người. Anh đón từng người từ mái nhà xuống ghe, chở họ đến nơi an toàn rồi vội vàng quay lại đưa tiếp những người còn mắc kẹt.

“Trong 2 ngày, tôi đã đưa được hơn 40 người trong thôn đến nơi tránh lũ. Quá trình cứu người, tôi rất sợ hãi và hồi hộp vì nước chảy mạnh nhưng xung quanh toàn trẻ em và người già nên tôi phải cố gắng. May mắn, mọi việc suôn sẻ và tôi cũng cẩn thận, nên mọi người đều an toàn” , anh Thành xúc động kể.

xa-hoa-thinh-dak-lak-3
Ngôi nhà 2 tầng của gia đình bà Bùi Thị Yên, nơi tránh lũ của hơn 40 người trong thôn Phú Hữu. Ảnh: Hải Dương

Chị Trần Thị Hoa, hàng xóm của anh Thành, cho biết gia đình chị gồm 7 người đã phải leo lên gác và tháo ngói kêu cứu khi nước dâng quá nhanh. Đúng lúc nguy cấp nhất, anh Thành chèo ghe tới đón, đưa cả nhà sang nhà bà Bùi Thị Yên phía đối diện để lánh nạn.

“Sau khi được anh Thành đưa sang nhà bà Yên, khoảng hơn 40 người chen chúc nhau trên tầng 2. Họ được vợ chồng bà Yên nấu cơm cho ăn. Gia đình tôi sống sót nhờ anh Thành và bà Yên, tôi rất cảm động và biết ơn” , chị Hoa chia sẻ.

xa-hoa-thinh-dak-lak-2
Chị Trần Thị Hoa vui mừng cảm ơn bà Bùi Thị Yên. Ảnh: Hải Dương

Bà Bùi Thị Yên (SN 1956) nhớ lại, khi lũ cuồn cuộn dâng, chồng bà – ông Nguyễn Văn Nghị (SN 1952) đã mở sẵn cửa sổ tầng 2, đón từng người được anh Thành chở qua vào nhà. Trước đó, nhờ con gái gọi điện nhắc nhở, hai vợ chồng kịp di chuyển gạo, than và một số tài sản lên tầng 2 nên có đủ lương thực nấu ăn cho mọi người trong lúc chờ lũ rút.

Theo An An (SHTT)