Sau vụ lật xe khách thảm khốc trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vào rạng sáng ngày 17/7, một góc phố bình yên tại xã Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) bỗng chốc rơi vào cảnh tang thương bao trùm.
Xót xa 4 đám tang trên một con phố ở Thái Nguyên sau vụ tai nạn xe khách:
Ảnh: NXH/Nguoiduatin.vn

Trong số bốn người thiệt mạng, có đến ba em học sinh còn dang dở bao ước mơ, khiến cho bầu không khí tiễn đưa nơi đây càng thêm thắt quặn lòng.

Tai nạn xảy ra vào khoảng 0h20 rạng sáng ngày 17/7, khi chiếc xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 20C-117.XX do tài xế Nguyễn Văn B. (sinh năm 1983, ngụ tại tỉnh Thái Nguyên) điều khiển đang di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng về trung tâm Hà Nội.

Đi tới đoạn Km197+900, phương tiện này bất ngờ mất lái, đâm lao sang phía bên phải, húc đổ hoàn toàn hệ thống dải hộ lan cùng lan can phòng hộ rồi rơi thẳng xuống tuyến đường gom bên dưới từ độ cao ước tính khoảng 3,5 đến 4,2 mét.

Hậu quả vụ tai nạn là 3 người tử vong ngay tại hiện trường, một người tử vong tại bệnh viện và 28 hành khách khác bị thương ở các mức độ khác nhau. Hệ thống cứu hộ đã khẩn cấp chuyển các nạn nhân đến cứu chữa tại Bệnh viện Nông nghiệp, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Theo kết quả xác minh danh tính ban đầu, cả 4 người tử vong đều sinh sống cùng một tổ dân phố Hòa Bình, xã Phú Bình, gồm có: em Nguyễn Trà M. (sinh năm 2012), ông Dương Đình H. (sinh năm 1972), em Lê Minh T. (sinh năm 2010) và em Nguyễn Thị Ph. A. (sinh năm 2013, có hộ khẩu thường trú tại Bắc Giang nhưng hiện trú tại Phú Bình, Thái Nguyên).

Chỉ trong vòng một buổi sáng, bốn rạp đám tang đồng loạt dựng lên san sát nhau. Tiếng khóc than nghẹn ngào hòa lẫn trong giai điệu não nề của nhạc hiếu khiến cho cả con phố nhỏ chìm sâu vào một nỗi đau buồn nặng nề, u uất. 

Đau lòng hơn cả là ba nạn nhân xấu số đều đang ở độ tuổi cắp sách đến trường. Kể từ đầu giờ chiều, rất đông thầy cô giáo cùng bạn học đã lặng lẽ tìm đến, thắp những nén hương tiễn biệt lòng đầy xót xa. 

Không ít người đứng lặng người rất lâu trước di ảnh những học trò, người bạn còn khoác trên mình bao hoài bão dang dở, âm thầm lau đi những dòng nước mắt lăn dài.

Xót xa 4 đám tang trên một con phố ở Thái Nguyên sau vụ tai nạn xe khách:
Ảnh: NXH/Nguoiduatin.vn

Phía ngoài sân, bà con lối xóm trong tổ dân phố cùng nhau chung tay giúp đỡ các gia đình dựng rạp, sắp xếp hậu sự và chuẩn bị chu đáo để đón dòng người đến viếng.

Ai nấy đều bàng hoàng chia sẻ rằng đây là một tổn thất quá đỗi lớn lao đối với một vùng quê vốn dĩ rất đỗi thanh bình, nơi mà các hộ gia đình đều quen biết và gắn bó thâm tình từ bao năm qua.

Được biết, các hành khách trên chuyến xe này là những gia đình có mối quan hệ vô cùng thân thiết và đã cùng nhau thuê trọn gói chiếc xe để đi du lịch. Riêng tại con phố này đã có đến 9 gia đình quen biết nhau, và sau tai nạn, 4 nhà phải tổ chức tang lễ cùng một thời điểm.

Chia sẻ trên báo Nguoiduatin.vn, một người hàng xóm gần đó nghẹn ngào kể lại rằng, theo đúng lịch trình ban đầu thì phải đến ngày hôm sau đoàn mới trở về. Tuy nhiên, nhận được tin trong khu phố có một người vừa nằm xuống, mọi người đã đồng lòng quyết định rút ngắn chuyến đi, thúc giục quay về sớm để kịp thời thắp hương phúng viếng.

"Đáng lẽ ngày mai mới về, nhưng ở phố có người mất thì phải về trước để viếng. Mọi người cứ giục lái xe đi nhanh để kịp giờ. Không ngờ khoảng 2 giờ đêm thì xảy ra tai nạn. Nếu không thì sáng nay đã về đến nơi rồi...", người này cho biết.

Xót xa 4 đám tang trên một con phố ở Thái Nguyên sau vụ tai nạn xe khách:
Bạn bè của một nạn nhân tới phúng viếng tại đám tang (Ảnh: NXH/Nguoiduatin.vn)

Người dân địa phương cũng cho biết thêm, chiếc xe này do cả đoàn gom tiền thuê trọn gói. Sau khi tai nạn xảy ra, có nhiều thông tin rộ lên rằng người cầm lái có biểu hiện kiệt sức, buồn ngủ trước thời điểm gặp nạn.

Dù vậy, nguyên nhân chính xác của vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tập trung điều tra và làm rõ. Chứng kiến cảnh tượng thảm thương, một người họ hàng của các nạn nhân không giấu nổi vẻ xót xa khi nhắc về những đứa trẻ tội nghiệp.

"Cả lịch trình có 32 người thì 4 người (tử vong) ở đây rồi. Buồn và đau xót lắm. Thứ nhất là bởi ở đó cũng toàn các cháu nhỏ, thương các cháu lắm... Cháu nhà em mới 14 tuổi, cháu bên kia 15 tuổi, một cháu 17 tuổi, còn một người nữa tôi không nhớ rõ bao nhiêu tuổi…", một người chia sẻ trên báo Nguoiduatin.vn

Trò chuyện với phóng viên Nguoiduatin.vn, bà Dương Thị Thùy, một người dân sinh sống tại xã Phú Bình, liên tục nghẹn ngào khi nhắc về việc có tới 4 người tử vong trong chuyến đi định mệnh này, bao gồm ba đứa trẻ và một người chú ngoài 53 tuổi. Bà Thùy xót xa: "Có 4 người mất, trong đó có 3 cháu nhỏ với 1 chú hơn 53 tuổi. Những người khác thì nhiều người bị thương rất nặng, vẫn đang nằm ở bệnh viện. Toàn các cháu đang đi học. Hai cháu gái, một cháu trai. Các cháu ngoan, học giỏi lắm. Khổ thân quá... Ai cũng đau xót, thương tiếc các cháu."

Theo lời kể của bà Thùy, tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có những trường hợp bị chấn thương nhẹ mới được xuất viện để trở về nhà, còn rất nhiều người khác vẫn phải tiếp tục nằm lại điều trị: "Có gia đình thì cả nhà đã về, nhưng có gia đình mới chỉ bà về được, còn ông vẫn nằm viện vì gãy chân."

Chính gia đình bà Thùy cũng có hai người thân chịu thương tích rất nặng, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai. Họ là những người ngồi ở phía bên phải xe, khi xe bị lật nghiêng sang phải, họ bị mắc kẹt cứng bên trong cabin biến dạng, phải mất nhiều tiếng đồng hồ lực lượng cứu hộ mới có thể đưa được ra ngoài.

Một người trong số đó bị dập nát toàn bộ cánh tay; ban đầu các bác sĩ tiên lượng đến 90% là phải cắt bỏ, nhưng may mắn thay sau ca phẫu thuật căng thẳng, cánh tay đã được giữ lại thành công.

Bên cạnh các ca tử vong, hiện tại còn có 3 nạn nhân bị chấn thương rất nặng đang nhận được sự chăm sóc y tế đặc biệt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai, bao gồm ông Dương Đình M. (sinh năm 1972), ông Vũ Đình Đ. (sinh năm 1971), đều ngụ tại xã Phú Bình và em Phạm Công C. (sinh năm 2008, có hộ khẩu tại tỉnh Bắc Ninh).

Kết quả kiểm tra sau tai nạn cho thấy tài xế không vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

PV (SHTT)