Xã hội

Đau xót gia cảnh sản phụ bị nước cuốn trôi trên đường đi sinh con, chồng khóc ngất bên linh cữu vợ, 2 con nhỏ bơ vơ nỗi đau mất mẹ

Liên quan đến vụ việc sản phụ ở Phong Điền, Thừa Thiên Huế bị lũ cuốn trôi khi đi sinh con, theo thông tin mới nhất, hiện gia đình đang làm thủ tục mai táng cho 2 mẹ con xấu số.

Vụ việc sản phụ Hoàng Thị P. ở xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế bị lũ cuốn trôi khi đang trên đường đi sinh vào sáng 12/10 khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, đau xót.

Ngay sau khi sự việc đau lòng xảy ra, người dân xung quanh đã nhanh chóng tiến hành ứng cứu nhưng bất thành. Các lực lượng chức năng địa phương cũng nhanh chóng vào cuộc tìm kiếm sản phụ nhưng do thời tiết xấu, nước lên cao, chảy xiết nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đến 13h trưa nay (12/10), thi thể sản phụ P. đã được tìm thấy cách vị trí ghe lật 100m, thông tin trên Tuổi trẻ cho biết.

Ngay sau khi thể thể chị P. được tìm thấy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Có mặt tại hiện trường, không ai giấu nổi đau lòng, xót xa.

Đau xót gia cảnh sản phụ bị nước cuốn trôi trên đường đi sinh con, chồng khóc ngất bên linh cữu vợ, 2 con nhỏ bơ vơ nỗi đau mất mẹ
Người chồng gào khóc tên vợ trong đau đớn.

Thông tin trên báo Đất Việt, Chủ tịch UBND xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết:

"Thời điểm xảy ra sự việc trên thuyền chỉ có mình chị P., chồng sản phụ đi đường khác không có trên thuyền thời điểm đó...". 

Khi còn cách đường quốc lộ 100m, đoạn đường giao thông đã ngập sâu, anh M. - chồng chị P. nhờ một người dân đang thả lưới đưa giúp chị P. đi qua điểm ngập bằng ghe.

Khi còn cách bờ 20m thì không may bị lật ghe, người chèo ghe đã nhảy xuống cứu chị P. nhưng không kịp.

Đau xót gia cảnh sản phụ bị nước cuốn trôi trên đường đi sinh con, chồng khóc ngất bên linh cữu vợ, 2 con nhỏ bơ vơ nỗi đau mất mẹ - 1
Anh M. gào khóc bất lực trước sự việc xảy ra với vợ con.

Đại diện UBND xã Phong An cũng cho biết thêm, gia đình vợ chồng chị P. có hoàn cảnh khá khó khăn. 

Chị P. hiện đang là công nhân may ở khu công nghiệp Phong Điền (Huế), còn chồng làm thợ xây ở địa phương.

"Hoàn cảnh gia đình chị P. còn rất khó khăn. Hai anh chị đã có với nhau được hai cháu, chị P. đang mang bầu cháu thứ 3 thì xảy ra vụ việc đáng tiếc trên.

Sau khi tìm thấy thi thể hai mẹ con chị P., chính quyền xã, công an, quân sự cũng đã đến gia đình động viên và giúp gia đình lo thủ tục mai táng cho nạn nhân", nguồn trên dẫn lời đại diện UBND xã Phong An.

Khi gia đình tổ chức tang lễ cho 2 mẹ con xấu số, người chồng không thể đứng vững trước sự mất mát quá to lớn. Người thân gia đình chị khóc ngất bên quan tài 2 mẹ con. 

Trong căn nhà, gia tài cũng không có gì quý giá ngoài chiếc tivi. Căn nhà xơ xác sau nhiều ngày hứng chịu mưa bão giờ thêm lạnh lẽo trước nỗi đau mất mát quá to lớn. 

Đau xót gia cảnh sản phụ bị nước cuốn trôi trên đường đi sinh con, chồng khóc ngất bên linh cữu vợ, 2 con nhỏ bơ vơ nỗi đau mất mẹ - 2
Chồng chị P. khóc ngất bên quan tài vợ con.
Đau xót gia cảnh sản phụ bị nước cuốn trôi trên đường đi sinh con, chồng khóc ngất bên linh cữu vợ, 2 con nhỏ bơ vơ nỗi đau mất mẹ - 3
Người dân đến chia buồn cùng gia đình anh M..
Đau xót gia cảnh sản phụ bị nước cuốn trôi trên đường đi sinh con, chồng khóc ngất bên linh cữu vợ, 2 con nhỏ bơ vơ nỗi đau mất mẹ - 4
Hoàn cảnh gia đình chị thuộc dạng khó khăn, căn nhà không có nhiều đồ vật có giá trị. Ảnh Vietnamnet.
Đau xót gia cảnh sản phụ bị nước cuốn trôi trên đường đi sinh con, chồng khóc ngất bên linh cữu vợ, 2 con nhỏ bơ vơ nỗi đau mất mẹ - 5
Chiếc bàn thờ hai mẹ con xấu số được lập vội vàng, căn nhà không có nhiều tài sản có giá trị ngoài chiếc tivi. Ảnh Vietnamnet

Bên bàn thờ vợ con, anh M. khóc ngất, dường như chưa thể chấp nhận được sự thật quá đau lòng.

Như trước đó đã đưa tin, sáng 12/10, anh Nguyễn Văn M. điều khiển xe máy chở vợ là chị Hoàng Thị P. đi sinh con. Khi còn cách đường quốc lộ 100m, đoạn đường giao thông đã ngập sâu, anh M. nhờ một người dân đang thả lưới gần đó đưa giúp chị P. đi qua điểm ngập bằng ghe.

Khi còn cách bờ 20m thì không may ghe bị lật ghe, người chèo ghe đã nhảy xuống cứu chị P. nhưng không kịp. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, một số người dân gần đó chạy đến ứng cứu nhưng bất thành. Ngay sau đó, các lực lượng chức năng địa phương đã vào cuộc tìm kiếm.

Đến 13h, thi thể chị P. được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo Hạ Vũ (Pháp Luật & Bạn Đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/dau-xot-gia-canh-san-phu-bi-nuoc-cuon-troi-tren-duong-di-sinh-con-chong-khoc-ngat-ben-linh-cuu-vo-2-con-nho-bo-vo-noi-dau-mat-me-162201210192953247.htm