-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Xã hội
29/05/2018 00:04ĐBQH: Tôi không chỉ trích người chết khi nói 'chết không có nghĩa hết nghĩa vụ nộp thuế'
Tranh luận với Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng tại phiên thảo luận kinh tế xã hội ngày 26/5, ông Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) cho rằng, không thể xoá nợ thuế cho người đã chết.
Dẫn quy định Luật Thừa kế, ông Nhưỡng nói, chết không phải là hết nghĩa vụ nộp thuế mà người thừa kế có thể nộp thay. Bộ Tài chính cần rà soát, xác định số nợ thuế này và yêu cầu người thừa kế nộp.
"Không thể xoá khoản nợ đọng thuế trên. Đây không chỉ là tiền ngân sách, còn là ý thức kỷ luật", ông Nhưỡng nói.
Quan điểm của ông Nhưỡng gây ra nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí có người cho rằng việc này "khá viển vông, không thực tế"...
Bên lề kỳ họp Quốc hội vào sáng 28/5, ĐB Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, ông "không muốn chỉ trích người đã chết mà muốn nói đến trách nhiệm của Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Tài chính" đối với vấn đề đảm bảo thu thuế cho Nhà nước; tránh hiện tượng bất bình đẳng giữa người tham gia sản xuất kinh doanh với những người nộp thuế.
Ông lấy ví dụ, một chủ hộ sản xuất kinh doanh nợ 200 triệu đồng tiền thuế, nhưng bất ngờ đột tử. Khi đó, tiền thuế coi như món nợ của ông này và hộ sản xuất kinh doanh phải chịu trách nhiệm vô hạn với vấn đề đó.
Việc này có nghĩa tuy ông chủ hộ đã mất, nhưng vẫn phải sử dụng tài sản của bản thân và gia đình trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.
Đại biểu Nhưỡng nhấn mạnh, nghĩa vụ đóng thuế được coi là thiêng liêng nhất với một công dân, đặc biệt những người kinh doanh, buôn bán.
Trong trường hợp người mất vẫn nợ thuế, theo Luật Thừa kế, các thành viên trong gia đình nếu thừa kế tài sản, thừa kế các quyền của người đã mất thì đồng thời phải thừa kế các nghĩa vụ, trong đó có nghĩa vụ nộp thuế.
"Quan điểm của tôi là người chết không phải nộp thuế nhưng khi người đã chết mà vẫn nợ thuế thì người thừa kế tài sản, quyền lợi sẽ phải nộp thuế đó.
Bộ Tài chính phải chỉ đạo để rà soát vấn đề này nhằm tránh thất thoát ngân sách Nhà nước và tránh bất bình đẳng giữa các công dân trong quá trình nộp thuế chứ không phải truy cứu đối với người chết", ông nhấn mạnh.
Vị ĐBQH đề nghị, báo chí khi giật tít cần nêu rõ quan điểm này để tránh gây hiểu lầm cho xã hội, cho dư luận về ý kiến phát biểu của đại biểu.
Theo Hoàng Đan (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Vingroup đổi logo mới nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập (19:24)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (43 phút trước)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (1 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (1 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (1 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (2 giờ trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (2 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (2 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (2 giờ trước)